Thursday, March 28, 2024

Trồng nho chơi nhưng kiếm bạc triệu ở Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một cư dân tại Sài Gòn ban đầu chỉ “trồng thử cho vui” trên mảnh sân nhà nhưng sau lại kiếm bạc triệu mỗi năm khi ông trồng thành công nhiều gốc nho rồi bán cả trái và cây giống.

Theo một ký sự ngắn trên VNExpress hôm 29 Tháng Tư, ông Trương Văn Ở, 64 tuổi, tại phường Phước Long, quận 9, đang hưởng thành quả tài chánh nhờ sự kiên nhẫn và công sức tìm cách trồng nho ngay trong thành phố dù chỗ ở của ông chẳng phải đất “nông nghiệp.”

Ông kể trên VNExress rằng: “Năm 2010, khi ra Ninh Thuận chơi tôi được bạn cho hai cây giống. Tôi đem về trồng thử cho vui thì chỉ một cây phát triển nhưng trái nhỏ xíu, vị rất chua. Dù vậy, tôi rất háo hức khi ở Sài Gòn có thể trồng nho, loài cây chỉ hợp nơi khô nóng.”

Sau đó, ông thử nghiệm ghép với nho rừng thì cây phát triển xanh tốt, đậu nhiều trái hơn và có vị ngọt.

Hiện vườn ông trồng gần 40 gốc nho xanh và nho đỏ trên diện tích 400 m2. “Tuy nhiên vì ở thành phố nên tôi không có điều kiện trồng tập trung mà rải rác mỗi nơi một ít. Bạn bè đến chơi rất thích thú khi thấy vườn nho sum sê ở ngay Sài Gòn,” ông Ở dược dẫn lời trên VNExpress.

Cây nho tính từ khi trồng, mất một năm thì ra hoa kết trái và khoảng ba tháng để chín. (Hình: VNExpress)

Theo bài ký sự, sau thời gian trồng thử nghiệm, lai tạo… ông cho rằng, việc chăm sóc nho nơi đô thị không quá phức tạp. “Ngày tưới nước một lần, bón phân mỗi tháng khoảng hai lần. Mỗi tháng chưa đến một triệu tiền phân,” ông nói.

Ông cho biết, cây nho tính từ khi trồng, mất một năm thì ra hoa kết trái và khoảng ba tháng để chín.

“Tôi để trái chín tự nhiên, hoàn toàn không dùng thuốc trừ sâu hoặc chất kích thích nào vì mục đích vẫn là trồng cho gia đình ăn,” ông cho biết.

Theo trang tin VTC News, ban đầu chỉ là trồng để ăn cho vui, sau thấy nhiều ông Ở mang bán với giá 60 đến 80 ngàn đồng một ký và khách đến hái tận nhà. Ngoài trái nho, ông còn nhân giống cây để bán với giá 400 ngàn đến 600 ngàn đồng một chậu. Tin cho hay, mỗi năm ông có thu nhập khoảng 200 triệu đồng từ cây nho.

Cây giống do ông Trương Văn Ở ươm để bán. (Hình: VNExpress)

Một câu chuyện tương tự là vào Tháng Bảy năm ngoái, tờ Dân Việt cho hay, nhờ trồng giống mít không hạt, ông Trần Minh Mẫn ở phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ không chỉ “thoát nghèo nhanh” mà còn xây được nhà cửa khang trang và mua được cả xe hơi. Ông Mẫn chỉ trồng 100 cây mít không hạt mà thu 1 tỷ đồng/năm.

Ông Mẫn cho biết, mít của ông được người dân miền Tây coi là lạ bởi trái có thể nặng lên đến 20kg, vỏ mít có màu xanh, tỏa mùi thơm nhẹ, khi xẻ ra không nhìn thấy hạt. Điểm đặc biệt nữa ở giống mít này là khi xẻ trái sẽ không có mủ; múi và xơ (có thể ăn cả xơ) có màu vàng, cơm dày, vị ngọt thanh…

Vẫn theo tờ Dân Việt, không chỉ bán trái mít chín, ông Mẫn còn tìm đến Trung Tâm Cây Giống Cần Thơ nhờ nghiên cứu, nhân giống chia cho bà con trong vùng cùng trồng, nhân rộng. Hiện nay, cây mít giống của lão nông miền Tây này không chỉ bán ở miền Tây mà còn bán cho các vùng, miền khác trong nước và cả nước ngoài thông qua nhiều đơn vị đặt hàng, phân phối. (TN)

Nhân viên bãi giữ xe rượt đánh du khách như giang hồ truy sát

MỚI CẬP NHẬT