WASHINGTON, DC (NV) – Không phải vì dịch bệnh COVID-19 mà Trung Quốc có những hành động ăn cướp và làm bá chủ Biển Đông vội vã mà họ đã có kế hoạch từ nhiều chục năm trước để tránh bị phản ứng mạnh.
Một bài phân tích của tạp chí Quartz hôm Thứ Bảy, 9 Tháng Năm, nhắc nhở mọi người rằng Trung Quốc đã mưu tính nuốt trọn Biển Đông từ đã lâu chứ không phải chuyện gần đây theo kiểu người Mỹ gọi là “Salami slicing.” Tức là thái cục thịt lớn thành những miếng mỏng để ăn dần. Người Việt Nam không gọi như thế nhưng cũng có những thành ngữ như “tằm ăn dâu” chẳng hạn.
Theo tác giả Steve Mollman viết trên Quartz, những diễn biến dồn dập gần đây liên quan đến Biển Đông cho người ta cảm tưởng là Bắc Kinh lợi dụng sự quan tâm của mọi người đối phó với đại dịch COVID-19 để thực hiện bá quyền bành trướng. Thật ra, những gì diễn ra mấy tháng gần đây chỉ nằm trong chuỗi những gì đã được Bắc Kinh mưu tính hàng chục năm trước. Nó chỉ diễn ra trùng hợp với cơn đại dịch, không diễn ra muộn thì cũng chỉ sớm hơn đôi chút.
Theo ông Mollman, một trong những thứ vũ khí quan trọng nhất mà Bắc Kinh sử dụng là sự kiên nhẫn.
Giữa thập niên 90, Bắc Kinh đã cam kết với chính phủ Philippines là là họ chỉ xây dựng một ít cơ sở nhỏ bé làm chỗ cho ngư dân Trung Quốc trú ẩn khi có bão tại bãi đá ngầm Vành Khăn (tên quốc tế là Mischief Reef). Bãi này cách bờ biển Philippines chỗ gần nhất là 217km.

Nhưng đến năm 2018 thì nó đã trở thành một căn cứ quân sự vĩ đại tại quần đảo Trường Sa cùng với 6 bãi đá ngầm khác đều đã được bồi bắp và xây dựng gấp rút khoảng năm 2014 khi mà cả dư luận quốc tế đề chú ý đến sự đối đầu giữa Hà Nội và Bắc Kinh ở phía nam quần đảo Hoàng Sa. Bắc Kinh cho giàn khoan khổng lồ Hải Dương 981 khoan tìm dầu khí gần đảo Tri Tôn trong vùng biển đặc quyên kinh tế của Việt Nam.
Cả Việt Nam và Philippines đều chỉ có khả năng phản đối Trung Quốc bằng biện pháp ngoại giao mà Bắc Kinh tảng lờ. Mỹ tuy cũng đả kích nhưng cũng chẳng làm gì hơn vì không phải là nước trực tiếp tranh chấp chủ quyền biển đảo ở khu vực.
Hiện giờ, các đảo nhân tạo Vành Khăn, Chữ Thập, Su Bi, Gạc Ma và 3 đảo nữa đã có phi đạo, các nhà chứa máy bay, radar, hỏa tiễn phòng không, hỏa tiễn chống hạm, cảng biển, nhà máy lọc nước biển, doanh trại cho hàng chục ngàn quân.
Năm 2015, khi chủ tịch Tập Cận Bình đến Hoa Kỳ, ông ta tuyên bố Trung Quốc không biến các đảo nhân tạo thành các căn cứ quân sự. Nay thì rõ ràng ngược lại.
Năm 2016, Philippines đã thắng trong vụ kiện tại Tòa Trọng Tài Quốc Tế, bác bỏ cái “chủ quyền lịch sử” phi lý theo hình “Lưỡi bò” chiếm hơn 80% đến 90% Biển Đông. Tuy nhiên, Bắc Kinh cậy sức mạnh quân sự ăn trùm các nước nhỏ phía Nam, ngang ngược tuyên bố không chấp nhận bản án. Đồng thời lại còn gia tăng nhanh chóng quân sự hóa các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa và các đảo ở quần đảo Hoàng Sa.

Gần đây lại loan báo thành lập hai huyện “Nam Sa” (tức Trường Sa) và “Tây Sa” (tức Hoàng Sa) cướp của Việt Nam và đặt tên các bãi đá và thực thể ngầm dưới lòng biển ở các khu vực sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Philippines. Hàng năm, cấm đánh cá hơn ba tháng từ đầu Tháng Năm từ vĩ tuyến 12 trở ngược lên phía bắc gồm cả những vùng biển của Việt Nam và Philippines.
Hồi tháng trước, Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo khuyến cáo các nước ASEAN là Bắc Kinh đang lợi dụng lúc mọi người dồn hết sức đối phó với đại dịch COVID-19 để lấn tới trên Biển Đông theo kiểu “Salami Slicing.” Nhưng những hành động nhỏ kết nối lại sẽ thành một kết quả lớn khi người ta xâu chuỗi lại mọi chuyện từ năm này sang năm khác.
Năm 2002, Bắc Kinh đã ký cam kết với 10 nước ASEAN qua bản “Tuyên Bố Ứng Xử trên Biển Đông” (DOC) là giữ nguyên trạng Biển Đông, đồng thời cố gắng đàm phán cho xong một Bộ Quy Tắc Ứng Xử (COC) để tránh xung đột võ trang. Nay bộ COC chưa có thì Bắc Kinh đã thực hiện xong kế hoạch quân sự hóa Biển Đông.
Gần đây, thấy có tin Bắc Kinh toan tính thiết lập khu vực nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông mà một số phân tích gia từng cảnh cáo.
Khu vực Biển Đông nơi có 5 ngàn tỷ hàng hóa lưu thông hàng năm bên cạnh nguồn lợi thủy sản và dầu khí được coi là một chảo dầu có thể cháy bùng bất cứ lúc nào. (TN) (kn)















































































