Cả trăm cảnh sát bố ráp, vẫn chưa bắt được kẻ giết người trốn ở Long An

LONG AN, Việt Nam (NV) – Một nghi can giết người, cướp tài sản ở huyện Hóc Môn, Sài Gòn, được cho là đang lẩn trốn tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Sau hai ngày truy bắt nhưng không có kết quả, hôm 8 Tháng Giêng, lực lượng công an ở Sài Gòn và Long An đã dùng flycam gắn bộ đàm bay xung quanh cánh đồng trồng chanh rộng hàng trăm hécta ở xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, giáp ranh xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Sài Gòn, để kêu gọi hung thủ ra đầu thú.

Cả trăm cảnh sát truy bắt hung thủ nhưng chưa có kết quả. (Hình: Công An Nhân Dân)

Theo ghi nhận của báo VTC News, tại con lộ liên ấp ở xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, cơ quan hữu trách bố trí cả trăm cảnh sát chốt chặn. Cứ khoảng 50-100 mét dọc theo con lộ thì có một nhóm từ 3-5 cảnh sát túc trực.

Phía bên trong khu vực cánh đồng trồng chanh rộng hơn 3 hécta, nơi nghi can có thể đang lẩn trốn có khoảng 20 cảnh sát cầm gậy, cây, đèn pin và cả chó cảnh sát lùng sụt truy tìm. Chưa hết, trên trời là flycam có gắn bộ đàm bay xung quanh khu vực liên tục kêu gọi nghi can ra đầu thú.

Cùng ngày, lực lượng hữu trách huyện Bến Lức cũng đã huy động một số xe cuốc, xe ủi đến để mở một con đường mòn đi thẳng vào trong khu rừng gần cánh đồng chanh để truy lùng nghi can.

Bên cạnh đó, giới hữu trách dùng loa phát thanh yêu cầu người dân cảnh giác đề phòng hung thủ. Nếu phát hiện kẻ tình nghi thì báo ngay cho công an.

Nói với báo VTC News, ông Dũng, 63 tuổi, ở xã Lương Hòa, cho hay quanh ngôi nhà của ông trước đây chỉ có hai camera, nhưng khi xảy ra sự việc ông lo sợ phải gọi người đến lắp thêm một camera nữa để đề phòng.

“Mình lớn tuổi rồi, phải lo lắng đến vấn đề an ninh của gia đình, lỡ như hung thủ làm liều, làm điều gì đó không hay với gia đình thì sao?” ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, những ngày qua, các gia đình sống quanh khu vực phải thay đổi thói quen sinh hoạt, trời chập tối là đóng cửa và có bao nhiêu bóng đèn trong nhà đều bật lên hết.

Trước đó, truyền thông Việt Nam loan tin khoảng 10 giờ sáng 6 Tháng Giêng, người dân nghe tiếng la hét bên trong quán cà phê trên quốc lộ 22 thuộc xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn.

Ngay sau đó, một ông quần áo dính máu chạy xe Honda SH phóng nhanh về phía huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Khi người dân đến kiểm tra thì thấy chị NTHP, 22 tuổi, nhân viên quán cà phê, bị trọng thương, nằm thoi thóp và đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó đã chết.

Cảnh sát dùng flycam để quan sát địa hình và kêu gọi nghi can ra đầu thú. (Hình: VTC)

Theo Công An Tỉnh Long An, nghi can chạy xe gắn máy chạy từ Hóc Môn về hướng huyện Đức Hòa. Sau đó, đi theo đường tỉnh 830 chạy về hướng thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An.

Bị truy đuổi, khi chạy đến gần cầu Cả Nổ trên đường tỉnh 830 đoạn qua xã Lương Hòa, nghi can quăng xe lại bên đường rồi chạy vào khu cánh đồng chanh lẫn trốn. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT