Thursday, April 25, 2024

Việt Nam không dám xử 3 người Trung Quốc giết người, cướp taxi ở Sơn La

SƠN LA, Việt Nam (NV) – Một tài xế taxi tại Lạng Sơn chở ba thanh niên Trung Quốc đi Hà Nội. Trên đường đi, ông này bị nhóm khách Trung Quốc sát hại, cướp xe. Thế nhưng, chính quyền không dám luận tội mà sẽ trục xuất dẫn độ trả về Trung Quốc.

Ngày 12 Tháng Tám, 2019, báo Tiền Phong cho biết Công An tỉnh Sơn La đã bắt giữ ba người Trung Quốc để điều tra vụ “Giết người, cướp của” tại xã Bắc Phong, huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La).

Trước đó, tối 8 Tháng Tám, trong lúc đậu xe taxi của Hãng K.L 788 tại khu vực Cửa Khẩu Quốc Tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), ông Nguyễn Hùng M. (53 tuổi, trú phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn) được ba thanh niên người Trung Quốc đến kêu chở đi Hà Nội với giá 1.5 triệu đồng ($64).

Khi xe chạy đến địa phận tỉnh Bắc Giang, nhóm khách Trung Quốc bất ngờ sát hại ông M. rồi cướp taxi chạy về hướng Tây Bắc. Đến khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Hòa Bình và Sơn La thì xe bị hư và sa lầy trên đường. Không thể đi tiếp, cả nhóm cướp đem xác ông M. vứt xuống sông Đà phi tang, rồi bỏ xe đi bộ ngược theo dòng sông.

Đến chiều 9 Tháng Tám, nhận được tin báo mất tích từ người thân của ông M., cùng lúc đó người dân xã Bắc Phong (huyện Phù Yên) trình báo công an địa phương nhìn thấy một chiếc taxi bảng số Lạng Sơn không người bị vỡ kính bỏ lại giữa đường đầy khả nghi.

Khám nghiệm hiện trường, Công An huyện Phù Yên phát hiện “chiếc xe taxi bị vỡ kính, có nhiều vết máu bên trong,” sau đó phát hiện thi thể ông M. dưới sông Đà. Đến lúc này, Công An tỉnh Sơn La mới truy tìm vây bắt ba nghi can trên.

Chiếc xe taxi bị ba tên cướp người Trung Quốc bỏ lại tại xã Bắc Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. (Hình: Dân Việt)

Thế nhưng theo báo Một Thế Giới ngày 11 Tháng Tám, ba thanh niên Trung Quốc giết người, cướp của này chỉ bị Việt Nam trục xuất và dẫn độ về giao lại cho phía Trung Quốc “xử lý” do phía Việt Nam “không được dùng biện pháp chế tài hay giải quyết về tội hình sự hoặc chính trị đối với bất kỳ công dân nào của Trung Quốc” căn cứ theo hiệp ước tương trợ tư pháp giữa hai nước.

Sau khi truyền thông loan tin, công luận tại Việt Nam phẫn nộ bày tỏ thái độ tức giận trên các trang mạng xã hội, yêu cầu chính quyền xử nhóm thanh niên Trung Quốc giết người trên theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, một Facebooker khá nổi tiếng ở Việt Nam, tức giận viết trên trang Facebook cá nhân: “Tại sao người Tàu (đừng gọi chúng là Trung Quốc) giết người, cướp của (phạm pháp) ở Việt Nam mà lại không ‘xử lý và truy tố’ theo luật của Việt Nam mà lại ‘giao cho công an Tàu xử lý và truy tố’ theo pháp luật của Tàu? Có nghĩa là dưới chế độ luật pháp của ta (Việt Nam) thì bọn Tàu làm bậy gì ở Việt Nam kể cả cướp của, giết người, buôn bán ma túy… cũng chỉ bị bắt rồi trao trả cho Tàu Cộng qua biên giới thôi sao? Sang bên ấy Tàu Cộng không xử phạt nghiêm minh thì sao? Thế này thì đáng sợ quá! Hèn gì bọn nó không tràn sang Việt Nam mà phạm tội. Ôi thôi!”

Bạn đọc Nguyễn Huy Cường lo ngại: “Một thuyết âm mưu kinh khủng. Ba người Trung Quốc giết một người Việt Nam, vậy nó sẽ đem sang 276 triệu người Trung Quốc sang giết sạch 92 triệu dân Việt Nam, còn bốn triệu thành viên xã đoàn sẽ xử lí tập thể đỡ tốn nhân lực. Lúc đó sẽ… thật là khủng khiếp.”

Bạn đọc Le Phuong bất bình bày tỏ: “Một chính quyền hèn nhát với giặc nhưng tàn nhẫn với đồng bào của mình. Hôm trước cả trăm thằng Tàu cờ bạc cũng không dám xử, giờ thì ba thằng Tàu giết người cũng thả về luôn. Nhục!”

Trước đó, dư luận rất bất bình về cách giải quyết của nhà cầm quyền CSVN đối với tội phạm người Trung Quốc trong vụ bắt giữ hơn 380 công dân Trung Quốc điều hành một đường dây đánh bạc bất hợp pháp tại thành phố cảng Hải Phòng, với số tiền vi phạm lên đến 10,000 tỷ đồng ($42.9 triệu) hôm 27 Tháng Bảy vừa qua. Chỉ sau bốn ngày bắt giữ, Việt Nam đã bàn giao toàn bộ số tội phạm trên cùng tang vật cho công an Trung Quốc. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT