WESTMINSTER, California (NV) – Thế giới vừa đón mừng kỷ niệm 180 năm phát minh Nghệ Thuật Nhiếp Ảnh (1839-2019) và cùng thời điểm đó Việt Nam mất đi một cây đại thụ của nền nhiếp ảnh Việt Nam – nhiếp ảnh gia Nguyễn Mạnh Đan.
Sinh năm 1925 tại Nam Định, nhiếp ảnh gia Nguyễn Mạnh Đan vừa trút hơi thở cuối cùng lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu, 15 Tháng Ba, 2019, tại tư gia ở Sài Gòn, hưởng thọ 94 tuổi.
Ông mất đi để lại nhiều tiếc thương cho rất nhiều học trò là những nhiếp ảnh gia tên tuổi và những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh ở Việt Nam. Ông là người duy nhất đại diện cho thế hệ phóng viên ảnh sau cùng của tờ báo Pháp từng được phát hành ở Đông Dương.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Mạnh Đan từng được nhiều huy chương nhiếp ảnh quốc tế và trong nước. Ông để lại nhiều sách ảnh quý giá cho nhiếp ảnh Việt Nam như: “Việt Nam Quê Hương Tôi,” “Non Sông Nước Việt”…
Trong thời gian năm năm (từ 1959-1963), ông được phong tước hiệu nghệ sĩ của Hiệp Hội Nhiếp Ảnh Hoàng Gia Anh (RPS), Hội Nhiếp Ảnh Hoa Kỳ (PSA)…
Lễ viếng nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Mạnh Đan bắt đầu 12 giờ trưa 16 Tháng Ba tại tư gia số 448 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, Sài Gòn. Lễ động quan diễn ra lúc 6 giờ 30 phút sáng 20 Tháng Ba, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang Thiên Phước. (Dân Huỳnh/Người Việt)
Copyright © 2018, Người Việt Daily News
Giờ đây Google sẽ cung cấp xác thực sinh trắc học cho tất cả các…
Tình trạng đau nửa đầu có nhiều nguyên nhân gây ra; do thiếu ngủ, căng…
Hollywood có rất nhiều phim hài kinh điển, nên các nhà sản xuất muốn làm…
Hôm Thứ Tư, 1 Tháng Năm, cảnh sát bắn hạ một học sinh có võ…
Tôi tìm được tiệm Super Dumpling vừa ngon vừa lạ vì các loại bánh xếp…
Số tiền thu được từ thuế địa ốc đối với nhà biệt lập ở Mỹ…
This website uses cookies.