Kính thưa Má!

Hôm nay, các con của Má, các cháu của Bà hiện diện đầy đủ tại đây, để gặp Má lần cuối cùng trước khi đưa tiễn Má về cõi Vĩnh Hằng.

Thưa Má! Công ơn của Má đối với các con, các cháu không thể diễn tả hết được bằng lời nói hay bút mực. Con cháu hết lòng cảm phục những việc Má đã làm, Má đã sắp xếp công việc làm ăn hết sức khoa học, giải quyết nhanh chóng để có những kết quả tốt đẹp.

Từ hai bàn tay trắng, Má đã suy tính, đã xây dựng, đã chịu thương chịu khó, để xây dựng được một gia đình với 9 người con. Tâm sức của Má dành trọn cho chồng và con. Ngày nay con cháu học hành thành tài, có được cuộc sống sung túc là do công vun trồng của Má. Chúng con luôn cố gắng làm cho Má vui lòng, thảng hoặc một khi chúng con có những lời nói, việc làm khiến Má buồn lòng, xin Má rộng lòng tha thứ cho chúng con.

Trước vong linh của Má, gia đình con cháu xin hứa sẽ hòa thuận, sống tốt theo những lời Má đã dạy bảo. Chúng con luôn ghi nhớ sự chăm sóc chu đáo của Má dành cho chúng con, khi ồm đau. Ngoài việc đưa chúng con đến gặp những bác sĩ giỏi, Má con hỏi những người chung quanh để học từ họ những kinh nghiệm hầu giúp chúng con mau bình phục hơn.

Không phải những lúc chúng con bịnh hoạn mới khiến Má lo âu. Những ngày chúng con bình thường, chúng con cũng là một thì nỗi lo của Má. Những lúc về nhà chậm trễ cũng khiến Má đứng ngồi không yên, thấp thỏm mong chờ.

Má đã hy sinh, nhận phần thiếu thốn về mình, Má chấp nhận mọi khổ cực để dành được sự sung túc cho con cháu. Những thành công có được ngày hôm nay của con cháu đều có sự góp bàn tay của Má. Má đã chăm sóc, hướng dẫn từng bước đi của con cháu. Má đã làm tròn bổn phận, trách nhiệm của một người vợ, người mẹ, người bà.

Má hãy an lòng ra đi. Chúng con xin hứa với Má sẽ hòa thuận, thương yêu, làm tốt các công việc để xây dựng một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, trở thành những người tốt, hữu ích cho gia đình và xã hội.

Cầu nguyện cho Má sớm vãng sanh về cõi Cực Lạc.

Trưởng Nam
Nguyễn Văn Minh