Chelsea gặp Barca và Real Madrid đương đầu Bayern ở bán kết


UEFA Champions League:


 


 


Kết quả hai trận lượt đi và về:


– Barcelona hơn AC Milan 3-1


– Bayern Munich đá bại Marseille 4-0


– Real Madrid hơn APOEL 8-2


– Chelsea vượt qua Benfica 3-1


 


Thanh Diễm/Người Việt


 


Tổng hợp – Giải vô địch bóng tròn Champions League Châu Âu 2011-2012 dành cho các đội bóng câu lạc bộ hay nhất của các quốc gia tại lục địa này, đã bước vào vòng tứ kết hai lượt đi và về với bốn cặp Real Madrid (Tây Ban Nha) gặp APOEL (Cyprus), Bayern Munich (Ðức) đương đầu với Marseille (Pháp); Chelsea (Anh) so tài Benfica (Bồ Ðào Nha) và Barcelona (Tây Ban Nha) tranh hùng với AC Milan (Ý).










Tiền đạo Lionel Messi (phải) tranh bóng cùng với hậu vệ AC Milan, Alessandro Nesta trong trận tứ kết lượt về UEFA Champions League giữa Barcelona và AC Milan diễn ra trên sân Camp Nou, Barcelona ngày 3 Tháng Tư, 2012. (Hình: Pierre-Philippe Marcou/AFP/Getty Images)


Real Madrid đã thật sự kết thúc hành trình ngoạn mục của APOEL Nicosia tại giải đấu này với tổng tỷ số 8-2 (lượt đi thắng 3-0, lượt về đè bẹp 5-2) và có mặt ở trận bán kết với lời tuyên bố đầy tự tin của huấn luyện viên José Mourinho là các học trò ông rất nhiều hy vọng có mặt ở trận chung kết và tin tưởng đối thủ cuối cùng của ông sẽ là Barcelona.


Ông tuyên bố trong đêm Thứ Tư vừa qua: “Barcelona không phải chỉ là ưu thế mà là tuyệt đối ưu thế. Chắc chắn Barcelona sẽ gặp chúng tôi ở trận chung kết bởi vì họ thi đấu quá hay.”


Lời tuyên bố của Mourinho cũng nhằm ám chỉ là Chelsea “đừng có hòng” tạo ngạc nhiên vượt qua Barcelona trong hai trận bán kết lượt đi và về tới đây.


Ðiều này có cơ sở vì trong trận lượt về Chelsea suýt trượt ngã khi để cho Benfica gỡ hòa 1-1 ở phút 85 với cú đánh đầu tuyệt vời đưa banh vào lưới của Javi Garcia. Chỉ cần thắng thêm một bàn nữa là Benfica lội dòng nước ngược thành công biến Chelsea trở thành khán giả ở vòng tiếp theo, nhưng tiếc thay cú sút như kẽ chỉ tung lưới Benfica vào giờ đấu bù thêm hiệp nhì của Raul Meireles chính thức tiễn Benfica về nước với tổng tỷ số chung cuộc 3-1 qua hai trận lượt đi và về (lượt đi Chelsea hơn Benfica 1-0, lượt về hơn 2-1).










Cầu thủ Fernando Torres (trái) của Chelsea nhảy lên đánh đầu trước đối thủ là Javi Garcia của Benfica trong trận tứ kết lượt về UEFA Champions League giữa Chelsea và Benfica diễn ra trên sân Stamford Bridge, West London ngày 4 Tháng Tư, 2012. (Hình: Glyn Kirk/AFP/Getty Images)


Trước đó tiền đạo Lampard của Chelsea mở tỷ số đầu tiên cho đội nhà vào phút 21 bằng quả đá phạt đền và Benfica lại thiếu mất một cầu thủ do Maxi Pereira bị phạt phải rời khỏi sân ở phút 40.


Chelsea thật sự chấm dứt ước mơ lần đầu tiên có mặt ở bán kết của Benfica trong suốt thời gian dài 22 năm.


Sau trận đấu, Lampard cho biết: “Thật là một trận đấu căng thẳng. Dẫn trước 1-0 khiến chúng tôi lơi lỏng trận đấu. Chúng tôi đã đem đến cho họ ý tưởng là họ có thể vượt qua và thắng trận. Nhưng cuối cùng họ không có được cơ hội nào trong đêm nay và chúng tôi hài lòng khi có mặt ở bán kết.”


Còn huấn luyện viên tạm thời Chelsea, Roberto Di Matteo tuyên bố: “Chúng tôi rất háo hức đương đầu trong hai trận với một trong những đội bóng hay nhất trên thế giới hiện nay là Barcelona. Họ có vài cầu thủ cá nhân rất là nguy hiểm và là mối đe dọa rất lớn đối với chúng tôi.”


Barcelona, sau khi hòa AC Milan 0-0 lượt đi, lượt về trên sân nhà với siêu sao Messi tỏa sáng hai lần ghi bàn với hai quả đá phạt đền – quả phạt đền thứ hai gây nhiều tranh cãi với những lời tố giác cho rằng trọng tài và UEFA thiên vị Barcelona – và cuối cùng ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 trước AC Milan.










Tiền đạo Kaka (phải) của Real Madrid bị đối thủ là Savvas Poursaitides của APOEL phá banh trong trận đấu tứ kết lượt về UEFA Champions League giữa Real Madrid và APOEL diễn ra trên sân Bernabeu, Madrid, ngày 4 Tháng Tư, 2012. (Hình: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images)


Với phong độ thi đấu ở đỉnh cao của dàn cầu thủ được xem là hay nhất trên thế giới hiện nay, hầu hết mọi người đều cho rằng Barca có mặt ở chung kết sẽ không là điều bất ngờ.


Trong khi đó, theo huấn luyện viên Mourinho, đối thủ bán kết của Real Madrid là Bayern Munich. So với APOEL của Cyprus – lần đầu tiên có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp giải Champions League – là miếng xương khó nuốt. Chỉ cần một khoảnh khắc nào đó các cầu thủ thành Barca sơ sẩy là một kết quả bất ngờ có thể xảy ra.


Ông cho biết: “Ðây là đối thủ rất nguy hiểm. Tôi và các cầu thủ Real Madrid đều sẵn sàng cho hai trận này và chắc chắn cả Châu Âu sẽ hào hứng theo dõi.”


Trước đây, Mourinho từng hướng dẫn Inter Milan và đưa đội này đoạt giải vô địch Champions League 2010 khi đá bại Bayern Munich trong trận chung kết.










Ivica Olic của Munich vui mừng sau khi ghi bàn thắng thứ hai vào lưới Marseille trong trận đấu tứ kết lượt về UEFA Champions League giữa Bayern Munich và Marseille diễn ra trên sân Allianz Arena, Munich, Ðức ngày 3 Tháng Tư, 2012. (Hình: Martin Rose/Bongarts/Getty Images)


Bayern Munich đá bại Marseille của Pháp dễ dàng cả trong hai trận tứ kết lượt đi và về cùng tỷ số 2-0.


Tuy nhiên theo giới chuyên môn vẫn chọn lựa Real Madrid với nhiều ưu thế hơn.


Trên sân cỏ vốn có rất nhiều bất ngờ xảy ra, ít ai đoán trước được như trường hợp đội tuyển Hoa Kỳ ở giải Confederation Cup 2009 đã lách qua khe cửa hẹp vòng bảng một cách kỳ diệu rồi viết tiếp “câu chuyện cổ tích” khi đá bại Tây Ban Nha 2-0 ở bán kết để gặp Brazil trong trận chung kết và chỉ thua ngược 2-3 sau khi dẫn trước Brazil 2-0 trong hiệp đầu và biết đâu Bayern Munich sẽ tiễn Real Madrid rời khỏi giải và Chelsea sẽ cho Messi “nghỉ ngơi” ở bán kết? Tất cả là… chờ xem… (T.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT