Trộm không xong, hai nam sinh giết nhân viên nhà trường

 


QUẢNG NAM (NV) Âm mưu trộm cắp bị ngăn chận, hai nam sinh lớp 10 rắp tâm giết giám thị nhưng lại đâm nhầm một nhân viên bảo vệ trường.










Trường trung học dân tộc, nơi xảy ra án mạng. (Hình: Báo Giáo Dục Việt Nam)


Hai nam sinh dân tộc Nùng tên Hoàng Văn Lâm 17 tuổi và Võ Công Lâm 16 tuổi của trường trung học dân tộc nội trú Nước Oa, thuộc tỉnh Quảng Nam, đã bị bắt để điều tra.


Theo báo Giáo Dục Gia Ðình, hai nam sinh này thường lẻn vào căn tin trường trung học dân tộc nội trú Nước Oa để trộm thực phẩm như bánh, kẹo, sữa… nhưng không thành công. Ông Nguyễn Văn Vỹ, giám thị trường nhiều lần bắt quả tang cả hai âm mưu trộm và lớn tiếng la mắng. Mới đây, cả hai cùng trèo tường ra ngoài đi chơi đêm lại bị ông Vỹ bắt được quả tang dọa đuổi học.


Vì vậy, Hoàng Văn Lâm và Võ Công Lâm bàn nhau kế giết ông Vỹ để trả thù và cũng để loại trừ người cản trở hành động trộm cắp của mình.


Tại đồn công an sáng 15 tháng 5, Văn Lâm và Công Lâm khai đã mượn dao của một học sinh cùng trường để thực hiện hành vi trả thù ông Vỹ.


Nửa đêm 13 rạng sáng 14 tháng 5, Văn Lâm và Công Lâm lẻn đến khu căn tin, nơi ông Vỹ trực và thường ngủ lại, chứ không về nhà.



Hai nam sinh giết người còn trong tuổi vị thành niên. (Hình: Báo Giáo Dục Việt Nam)


Tại đây, họ khám phá ra, người nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ trong khu căn-tin là ông Dương Văn Lý 41 tuổi, nhân viên bảo vệ chứ không phải ông giám thị Vỹ. Dù vậy, cho rằng ông Lý cũng đã từng dính vào vụ bắt quả tang cả hai leo tường đi chơi đêm và dọa “chặt chân,” Văn Lâm vén mùng dùng dao đâm vào ngực của ông này. Sau đó, cả hai tẩu thoát ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra.


Vết dao đâm trúng tim quá mạnh khiến ông Lý chỉ kịp chạy đến giữa sân trường thì gục chết.


Cho đến sáng sớm 14 tháng 5, một số nữ sinh mới phát giác thi thể của nạn nhân.


Văn Lâm và Công Lâm khai tính tìm kế giết luôn ông Vỹ sau đó, nhưng chưa kịp ra tay thì bị bắt. (PL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT