Tâm Việt
Vừa ở Kyiv – thủ đô Ukraina về, anh Chu Lynh, người đang thực hiện quay phim tài liệu “Hồn Việt” cho Vietnam Film Club tỏ ra rất hứng thú. Theo anh kể, đi với nhạc trưởng Lê Văn Khoa quả là một kỷ niệm đáng ghi nhớ.
Ban Quản Nhạc Phủ Tổng Thống Ukraine.

Sở dĩ vậy, đây không phải là lần đầu nhạc sĩ Lê Văn Khoa đã sang Ukraina làm việc với ban nhạc giao hưởng của Kyiv để thu những nhạc khúc của ông, kể cả “Giao hưởng khúc 1-9-7-5” vào năm 2005.
Trở lại một quốc gia cựu cộng sản trong khối CS Xô Viết, ông không bị bỡ ngỡ bởi ông đã có những người bạn nhạc sĩ tại địa phương rất thân tình với ông. Như ông Taras đã cho vợ con về quê thăm gia đình để dành ba phòng cho khách VN: vợ chồng nhạc sĩ Lê Văn Khoa Ngọc Hà và anh Chu Lynh. Ông còn tỏ ra rất chu đáo, đưa mọi người đi thăm thú thành phố Kyiv nhiều lịch sử của xứ này trong hai ngày trước khi bắt tay vào việc.
Ðến ngày thứ ba, nhạc sĩ Lê Văn Khoa mới vào thu những nhạc phẩm của ông cho một CD mới với ca sĩ Ngọc Hà, giọng soprano, là giọng hát chính.
Chính vì có chuyến đi này của nhạc sĩ Lê Văn Khoa mà Vietnam Film Club gởi anh Chu Lynh đi chung chuyến cho khỏi bỡ ngỡ và luôn tiện cho thâu bản Quốc ca “Công Dân Hành Khúc” do ban Quân nhạc của Phủ Tổng Thống Ukraina (Ukraina Presidential Orchestra) trình tấu.
Việc thâu ở Ukraina bản Quốc ca “Này công dân ơi” mà hiện được xem như là của hơn 3 triệu người Việt tự do ở khắp năm châu có một ý nghĩa đặc biệt. Nó chứng tỏ là thế giới cộng sản đã ngày càng bị thu hẹp, trường hợp ở Ðông Âu và Cựu Liên Xô là từ những năm 1989-91, và nay chỉ còn có mấy nước (trong đó có VNCS) mà ngày tàn có thể đến gần như bất cứ lúc nào.
Ðược biết, việc thâu bản Quốc ca “Công Dân Hành Khúc” là nhằm đưa vào phim “Hồn Việt,” cuốn phim đầu tiên của Vietnam Film Club sẽ được tung ra thị trường trong một ngày khá gần đây, và chắc chắn là sẽ ra trước cuối năm 2012.
Chu Lynh tại khu chợ Việt Nam ở Ukraine (người thứ nhì từ phải).

Cuốn phim, dựa trên những nghiên cứu chủ yếu của GS Nguyễn Ngọc Huy về “Quốc kỳ và Quốc ca VN,” sẽ là một tài liệu chính xác nhất về “cờ vàng ba sọc đỏ” và bài quốc ca gắn liền với nó, tức bài “Công Dân Hành Khúc.” Cuốn phim cũng sẽ là một tài liệu hùng hồn giải thích tại sao giờ đây, “cờ vàng ba sọc đỏ” vẫn ngạo nghễ tung bay nơi nào có người Việt tự do, nghĩa là hầu như khắp thế giới, như một biểu tượng bất khả đảo ngược về sự hiện diện của người Việt Quốc Gia và được công nhận một cách rộng rãi trên khắp năm châu như là lá “cờ di sản của người Việt” (Vietnamese Heritage Flag), không chỉ bay trong lòng chúng ta mà còn đồng hành với chúng ta trên khắp nẻo tự do, kể cả trên ngọn núi cao nhất thế giới, Mt. Everest trong dẫy Hy Mã Lạp Sơn.





















































































































































