Về Tham nhũng nhiều, phát hiện ít, nói một đàng, làm một nẻo”
Thiên hạ đồn rằng, “Tham nhũng nhiều, phát hiện ít,” thì cũng là chuyện, “thường ngày trên huyện” của cái nước Cộng Hòa Xạo Hết Chỗ Nói thôi mà. Thiên hạ đồn rằng, “nói một đàng, làm một nẻo” là sản phẩm độc quyền. Do vậy, “nếu nói đàng nào, làm đúng đàng đó” thì đâu phải là cộng sản? Thiên hạ đồn rằng Bộ Trưởng Bộ Công An Trần Ðại Quang nghe thủ tướng biểu dương Bộ Công An trong việc bắt bầu Kiên mà “lạnh cẳng” đứng không vững, muốn xỉu luôn. Thiên hạ đồn rằng, sở dĩ Bộ Trưởng Trần Ðại Quang “lạnh cẳng” vì liền sau đó thủ tướng bèn lệnh một phát cho Bộ Công An phải lùng bắt cho được ngài nguyên Tổng Giám Ðốc Vinalines Dương Chí Dũng. Như vậy có nghĩa, nếu bắt không được là vi lệnh, mà vi lệnh thì điều gì sẽ xảy ra, tất cả bàn dân thiên hạ ai ai cũng biết, Trần Bộ Trưởng lại càng biết rõ hơn. Thiên hạ đồn rằng màn đấu đá nội bộ kỳ này có vẽ khác hơn các kỳ trước, nghĩa là mang ra đấu đá giữa thanh thiên bạch nhựt để bàn dân thiên hạ cùng xem, chứ không giấu diếm trong nội bộ nữa. Thiên hạ đồn rằng màn kịch tuy có vẻ mới, nhưng diễn viên cũ, nghĩa là cũng chỉ đảng ta với nhau thôi. Như vậy, kết cuộc chắc cũng sẽ hòa cả làng sau khi đã dàn xếp chia chác quyền lợi đâu ra đó xong xuôi.
Thiên hạ đồn rằng tốt hơn hết là, “wait and see” chứ đừng hy vọng nhiều mà thất vọng lắm!!!
Cậu Ba Xạo























































































































