Bị chỉ trích, cán bộ xã còng tay dân


 
* Cán bộ phường và con đánh gục ông hàng xóm



THỪA THIÊN – HUẾ (NV) – Ngồi giữa khán đài trước trận đấu túc cầu ở địa phương, một người đàn ông lớn tiếng chỉ trích ban tổ chức lập tức bị chủ tịch xã ngồi cạnh túm tóc đánh và ra lệnh cho thuộc cấp còng tay.









Vợ con của người hàng xóm bị cán bộ phường đánh đến nổi nhập viện. (Hình: báo Tiền Phong)


Câu chuyện khó tin mà có thật này vừa diễn ra tại xã Hương Vinh, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế chiều ngày 31 tháng 3.

Đơn tố cáo của ông Nguyễn Duy Hiếu, cư dân xã Hương Vinh cho biết, đã vô tình ngồi cạnh ông chủ tịch xã tên Nguyễn Văn Bổn trước giờ khai mạc một trận túc cầu địa phương.


Khoảng 2 giờ chiều ngày nói trên, khán giả Hương Vinh tỏ ra hào hứng, phấn khích, đua nhau cổ vũ nồng nhiệt cho đội nhà. Không khí ồn ào, náo nhiệt trước trận đấu khiến ông Hoàng Dũng, cán bộ Văn hoá – Thông tin xã, thành viên Ban tổ chức lên tiếng doạ sẽ “lùa” khán giả ra khỏi khán đài, nếu không chịu giữ im lặng. Nghe tiếng ông Dũng trên loa phóng thanh, ông Hiếu la lớn: “Chúng tôi là người, chứ đâu phải gà, vịt mà anh bảo là lùa.”


Nghe được câu phản đối của ông Hiếu, ông chủ tịch xã Nguyễn Văn Bổn chạy đến túm tóc ông Hiếu giật ngược. Ông chủ tịch còn ra lệnh cho thuộc cấp còng tay ông Hiếu, đưa về đồn công an vì cho rằng ông này “có lời nói chống đối người thi hành công vụ.” Một người khác, ông bí thư chi bộ thôn trông thấy sự thể liền chạy đến can gián, cũng bị ông Bổn nện chiếc nón cối vào đầu.


Báo Tiền Phong dẫn lời ông bí thư xã Hương Vinh thừa nhận rằng ông chủ tịch “làm trật” khi cho còng tay người dân giữa trận túc cầu quy tụ hàng ngàn người và còn nện nón cối vào đầu đồng nghiệp.

Bị bắt, còng tay lúc 2 giờ chiều ngày 31 tháng 3, ông Hiếu được lệnh thả khoảng một tiếng đồng hồ sau vì công an xã xét ra ông này “không có tội gì hết.”


Một vụ tương tự cũng đã xảy ra khoảng 7 giờ tối 29 tháng 3 tại quận Hà Đông, Hà Nội.


Tin của báo Tiền Phong cho biết, ông Nguyễn Hữu Thái, cán bộ phòng Thương binh – Xã hội phường Đồng Mai đã cùng vợ và hai người con cãi vã kịch liệt với người hàng xóm tên Ngô Doãn Đô. Sau hồi lời qua tiếng lại, ông Thái cầm xẻng, còn đứa con út của ông cầm cây sắt tấn công, đánh gục ông Đô tại chỗ.

Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cứu cấp. Còn cha con của ông cán bộ phường đánh người chỉ mới được yêu cầu… viết bảng tường trình sự việc. (PL)




play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT