LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Cô Nguyệt Nga ơi,
Bạn trai của con kỳ quá! Anh làm chung sở với con, mỗi buổi trưa con hay mua đồ ăn cho ảnh, có khi nghe anh thèm một món gì thì con lại lặn lội nấu cho ảnh món vừa ý để ảnh ngon miệng. Mà rất là kỳ, nếu có ai đó mà không mang đồ ăn theo thì ảnh sẵn sàng lấy đồ của con bới mang cho người ta. Trong sở có một chú security, anh hay lấy đồ ăn con bới cho ảnh đem cho chú đó. Con hỏi anh là đồ ăn dở há thì anh nói ngon lắm. Con hỏi vậy tại sao đem cho người ta, thì ảnh nói vợ chú không làm cho chú, thấy chú đói tội.
Ban đầu thì con cũng cho qua, nhưng ảnh làm hoài con bực, rầy rà ảnh thì ảnh lại nói con không biết thương người. Tự nhiên con thành người ác còn ảnh thì thành thiên thần, mà lại lấy đồ của con để cho người khác, trong khi con nhịn không dám ăn để cho ảnh, phần con thì ăn bậy bạ gì cho qua.
Có hôm con giận anh không thèm mua thì ảnh lại đi mua và hỏi con ăn gì, con nói không ăn gì hết, thì ảnh lại mua cho ảnh và chú kia. Tức ói cơm luôn.
Thỉnh thoảng đi ăn chung cả đám thì y như rằng 10 lần thì ảnh đều trả tiền cả 10. Con nhăn nói tụi nó lợi dụng anh, thì ảnh lại nói con kỳ quá, bao bạn đâu có nhiều gì. Cái con tức là sao con cứ là người xấu mà ảnh khi nào cũng cao thượng, ảnh làm riết con trở thành người tham ăn, bần tiện…
Còn chuyện này nữa, hễ đang làm nửa chừng ảnh hay chạy ra ngoài mua thức uống, trước khi đi còn hỏi có ai ăn uống gì không? Vậy là cả đám nhao nhao, đứa thì chè ba màu, đứa thì boba, đứa thì sinh tố… đương nhiên là con tức và khi hỏi đến con thì con nói con no rồi. Tụi con lại gần đám cưới, mà ảnh thì cứ xài tiền như đế vương, con tức quá đi, làm sao đây?
Cô Xấu
*Cô Nguyệt Nga góp ý:
Con không phải là người xấu đâu, và cũng đừng nghĩ anh ấy biến con thành người xấu. Chẳng qua là anh ấy quá rộng rãi nên con trở nên không rộng rãi bằng. Là phụ nữ, con lo tiết kiệm, dành dụm cho tương lai không có gì là xấu cả, nhất là con sắp làm vợ một người quá xởi lởi, rộng rãi…
Vấn đề cũng không có gì to lớn lắm đâu con, cái gì cũng vậy, nói ngọt lọt đến xương, nhất là lời ngọt đó phát xuất từ miệng người yêu, người vợ thì người chồng nào cũng xiêu lòng. Đừng giận hờn, phụng phịu mỗi khi anh làm “điều tốt”, anh sẽ không nhận ra lý do thâm sâu con giận ảnh, mà còn cảm thấy xấu hổ với bạn. Đàn ông rất nhiều khi họ là đứa con nít, làm vợ là bao gồm làm cả mẹ nữa. Có một ông nhà thơ nào đó đã nói: “Em là từ mẫu của riêng tôi”
Hãy nhỏ nhẹ phân tích cho anh thấy, việc đem cơm cho chú security là điều tốt, nhưng anh làm hoài chú sẽ dựa vào anh mà không mang cơm theo, vả lại khi nấu cho anh, em cũng muốn anh ăn món của em làm. Anh cứ hay trả tiền như vậy không nên đâu, mình không khá giả gì, lại còn phải dành tiền cho đám cưới, rồi còn cho con nữa…
Mọi việc, không nhất thiết chỉ là chuyện con đang phiền lòng, sẽ dễ dàng giải quyết nếu con nhỏ nhẹ, thỏ thẻ những lúc chỉ hai đứa với nhau.
Đàn ông họ dễ mềm lòng trước những lời nói ngọt ngào.

































































































