Tổng thống Ai Cập bị truất phế được nói chuyện với gia đình

 

CAIRO (AP)Ông Mohammed Morsi, tổng thống Ai Cập bị quân đội truất phế cách đây hơn hai tháng, vừa được điện thoại nói chuyện với vợ con, cho biết rằng sức khỏe ông vẫn tốt. Một luật sư riêng của ông hôm Thứ Tư cho biết ông đang bị giam giữ ở một nơi bí mật.




Thành viên đảng Huynh Ðệ Hồi Giáo biểu tình mang hình ông Morsi, đòi phục chức cho ông. (Hình: Mahmoud Khaled/AFP/Getty Images)

Việc cho phép ông Morsi tiếp xúc với gia đình bằng điện thoại, diễn ra vào lúc chính quyền chuyển tiếp sắp đưa ông ra xét xử, về tội xúi giục giết hại người chống đối, trong thời gian ông cầm quyền. Tuy nhiên, chưa rõ ngày xử là khi nào, và theo lời Luật Sư Mostafa Atteyah, nhóm luật sư của ông Morsi vẫn chưa được tiếp xúc với ông.

Vụ xử ông Morsi được tiến hành cùng lượt với chiến dịch truy bắt các phần tử trong đảng Huynh Ðệ Hồi Giáo của ông, nhằm triệt hạ hết cấp chỉ huy nòng cốt. Hơn 2,000 thành viên của đảng đang bị giam giữ, và chờ xét xử, về nhiều tội trạng khác nhau, trong đó có một số đã bị đưa ra tòa.

Ít nhất bảy trong số 18 thành viên thuộc ban lãnh đạo Huynh Ðệ Hồi Giáo bị bắt giữ. Gần đây nhất, có hai người bị bắt cùng lượt với một phát ngôn viên phụ trách phần Anh ngữ, trong cuộc bố ráp hôm Thứ Ba.

Huynh Ðệ Hồi Giáo và những người ủng hộ ông Morsi vẫn tiếp tục biểu tình hầu như mỗi ngày, đòi đưa ông trở lại quyền bính.

Tuy nhiên, sức phản kháng của họ ngày càng yếu đi, kể từ lúc lực lượng an ninh đàn áp thẳng tay những cuộc tọa hành hồi giữa Tháng Tám, dấy lên nhiều ngày bạo động, làm hơn 1,000 người chết, trong đó hầu hết là người ủng hộ ông Morsi. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT