LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.
Thưa cô NN,
Cháu vừa quyết định chia tay với một anh bạn sau 4 năm gắn bó. Thật ra cháu còn rất thương anh ấy, nhưng cháu đành phải chia tay vì tuổi tác quá chênh lệch. Bây giờ còn khó coi, huống chi vài chục năm nữa, cháu thấy sự chênh lệch quá xa nên cháu nghĩ chia tay sớm là tốt cho cả hai phía.
Cách nay một năm, anh ấy dọn đến ở chung với cháu, nay chia tay, anh ấy nói vì cháu là người chủ động chia tay nên cháu phải là người ra khỏi nhà chứ không phải ảnh (mặc dù nhà này do cháu đứng tên thuê đã 3 năm) Cháu vì cũng thấy mình có lỗi nên nhận điều kiện đó. Trước đây ảnh có tặng cháu 2 con chó nhân sinh nhật. Nay cháu ra khỏi nhà ảnh không cho cháu đem chó theo, nói rằng ảnh không bảo đảm “cái thằng” nào đó bồ mới của cháu sẽ thương chó như ảnh thương! Khi ra khỏi nhà, cháu dọn theo máy móc của cháu. Nhưng anh gọi điện đòi lại hết, kể cả cái máy sấy tóc. Cháu nói máy sấy đó của bạn cháu cho, thì anh bảo, nhưng hồi đó cháu ở với ảnh nên bạn cho là cho chung cả hai đứa, nay cháu không được lấy. Khi đi nhà còn hai bịch giấy toillette, cháu lấy 1 bịch thì ảnh bảo cháu phải đem trả lại vì ảnh hiện đang nuôi hai con chó nên cần giấy nhiều hơn. Ảnh là người rất giỏi về máy móc, vì thế cháu đã đổi bao nhiêu lần password nhưng ảnh vẫn vào được nhà bank và email của cháu để check và để gửi thư cho bạn bè, bảo đừng chơi với cháu vì cháu là người phản bội và xấu xa.
Cháu không có người thân, cũng không có bố mẹ bên cạnh nên rất hoang mang, không biết làm gì trong trường hợp đang gặp. Thật ra còn rất nhiều điều cháu không kể ra đây. Nhưng vì lúc nào cháu cũng mang tâm trạng là người phản bội nên cháu luôn cảm thấy mình phải đền bù cho sự “phản bội” của mình. Nhưng những điều ảnh làm cháu thấy quá đáng và đến lúc không chịu được. Cháu thấy tại sao trước đây ảnh không như vậy mà nay lại quá quắt với cháu như vậy?
Tina Phạm
*Góp ý của Nguyệt Nga:
Tina thương mến,
Căn bản cô vốn là người chủ trương vun vào chứ không chia cách, nhất là những vấn đề thuộc lãnh vực hôn nhân, vợ chồng, chung sống. Cô vẫn nhớ lời dạy của ông bà chúng ta ngày xưa là& “còn nước còn tát…”
Nhưng đây là lần đầu tiên, cô phải góp ý với Tina rằng, chọn lựa của Tina không thể sáng suốt hơn khi Tina quyết định: “Chia tay sớm là tốt cho cả hai phía”.
Cô hiểu cái mà Tina gọi là “…tâm trạng của người phản bội…” Nhưng Tina ơi, cháu nên gạt bỏ ngay, hãy gột sạch khỏi đầu óc tâm trạng hay mặc cảm “phản bội” đó.
Lý do cô cho là Tina rất sáng suốt vì như thư của Tina cho biết “&tuổi tác quá chênh lệch. Bây giờ còn khó coi, huống chi vài chục năm nữa…”
Thêm nữa, cho dù Tina có vì lòng yêu thương, kéo dài cuộc chung sống với anh ấy thêm ít năm nữa thì cuối cùng, rồi Tina cũng sẽ phải quyết định chia tay với anh ấy mà thôi.
Bởi vì với một người đàn ông hẹp hòi (cô cố tình không dùng hai chữ “bần tiện” như Tina tả trong thư) như anh ấy thì trước sau bản chất của anh ấy cũng sẽ lộ ra khi có chuyện Tina à.
Về câu Tina hỏi tại sao trước đây anh ấy không như vậy? Theo cô, đó là khi anh ấy chưa mất Tina, bản chất thật chưa có cơ hội, hoàn cảnh để phát lộ. Cô biết có nhiều người đàn ông đã phản ứng một quá quắt với vợ con, người tình sau khi chia tay… Nhưng cô chưa thấy một ai như anh bạn của Tina. Ðó là một thứ phản ứng vừa trẻ con vừa hèn kém của những người chủ trương “không ăn được thì quấy cho hôi”.
Tuy nhiên, cô tin riết rồi anh ấy cũng sẽ không còn một cớ gì để làm phiền Tina nữa đâu! Sau khi anh ấy đã đòi Tina phải trả lại cho anh ấy đến cả… bịch giấy Toilette!
Cô nghĩ rồi đây, khi Tina gặp được một người đàn ông khác, ngay cả khi người đó có bị “đầu độc” bởi anh bạn cũ thì qua cách cư xử, cách sống, tính tình của Tina trong đời thường, họ cũng sẽ nhận ra rằng Tina không hề giống như lời “đồn dãi”. Chừng đó, người sau này của Tina sẽ sinh lòng yêu quý Tina hơn nữa.
Cô cũng muốn nhắc nhở Tina đừng quên dù ở đây Tina không có bố mẹ bên cạnh, nhưng ở xã hội nào cũng thế, với một người có đời sống tử tế, nghiêm túc thì mọi người, dù không phải là ruột thịt vẫn quý trọng, thương mến và muốn thân thiết.
Là con người, ai mà không nghiêng về cái đúng, cái tốt, cái đẹp đâu, Tina.
Cô cầu chúc Tina sớm tìm lại được bình an cho tâm hồn mình.
P/S: Cô quên, việc Tina phải làm ngay là ra nhà bank đóng account cũ, mở một account mới. Mở một địa chỉ email mới, chứ không phải thay đổi password như lâu nay cháu vẫn làm.
Nguyệt Nga.

































































































