Phù Bình Nhất Đạo Khai

 

Trần Vấn Lệ

 LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.

Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

(Hình minh họa: Ngọc Lan/Người Việt)

Cô bé dễ thương / hai má hường hường / cô bơi chiếc thuyền / vào ao sen sớm…

Cô hái hoa chớm / giống như nụ duyên / cô chất trên thuyền / cô…xong công việc!

Rồi cô chào biệt / ao sen / cô về / bỗng cô bất ngờ / thấy đường bèo giạt!

Cô ứa nước mắt: “Mình làm sao đây? Sợ quá nếu ai…biết mình ăn trộm?”

Và cô luống cuống / trên đường cô về! Tàn cây Bồ Đề / long lanh nắng sáng…

Khi thuyền cặp bến / tiếng chuông Chùa ngân / tiếng xa tiếng gần / tiếng tim cô đập!

Và cô hấp tấp / ôm hoa vào Chùa / cô cúi đầu thưa / nhà Sư trước Điện…

Nước mắt xuất hiện / trên hai má hường / cô bé dễ thương / cô bé dễ thương…

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT