Một cây xăng tại Santa Cruz biến thành nơi tiêu thụ đồ ăn cắp

SANTA CRUZ, California Cuộc điều tra liên hệ tới vụ trộm một chiếc máy iPad đã dẫn dắt cảnh sát Santa Cruz, vào hôm Thứ Sáu, tới một hang ổ bị tình nghi chuyên tẩu tán và tiêu thụ đồ ăn cắp, gồm xe đạp đắt tiền, hàng điện tử và đồ trang sức trị giá tới hơn $10,000, tờ Santa Cruz Sentinel cho biết.








Những chiếc xe đạp bị đánh cắp được cảnh sát Santa Cruz tìm lại được. (Hình: Santa Cruz Police Department)


Nữ phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Santa Cruz, là Joyce Blaschke, cho hay có một người báo với cảnh sát là chiếc máy iPad của mình đã bị quân gian đánh cắp, và nói rằng, nhờ chương trình Find My iPhone, người này biết chắc hiện nó đang nằm tại cây xăng 76 Gas Station ở số 904 trên đường Mission St.


Một cảnh sát viên đã đến nơi và nói chuyện với viên quản lý trạm xăng, là Felipe Ortega Chavez, 46 tuổi, cùng với một nhân viên, là Angel Jesus Guzman, 19 tuổi, cư dân Watsonville. Khi họ đang nói chuyện thì chiếc máy iPad nằm trong một cái túi để trên quày hàng của tiệm kêu vang lên.


Chavez giải thích rằng anh ta tìm thấy chiếc iPad này trong một bụi cây bên ngoài trạm xăng. Cuộc lục soát chiếc xe pickup của viên quản lý cho thấy có thêm nhiều món đồ ăn cắp từ chủ nhân của chiếc iPad. Chiếc xe của Guzman cũng bị lục soát, và người ta thấy trong đó có chứa một số xe đạp, đồ trang sức và đồ điện tử đánh cắp được từ đâu đó.


Nhân viên công lực, lúc tới khám xét nhà của Guzman trên đường Flinthaven Drive, còn tìm thấy thêm 19 chiếc xe đạp khác và thêm một số nữ trang cùng hàng điện tử nữa, những thứ từng được các khổ chủ trong vùng Santa Cruz báo cáo là bị đánh cắp lâu nay.


Cả quản lý cây xăng lẫn nhân viên của ông này đều bị bắt để điều tra. (V.P.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT