NEW YORK, New York (NV) – Thi thể một người đàn ông, với mặt bị quấn chặt băng keo và hai chân bị đổ xi măng bao bọc, một điều gọi là “đi giày xi măng” dạt vào bờ ở thành phố New York tuần này, đã chết vì ngộp thở, theo báo cáo của cơ quan giảo nghiệm hôm Thứ Sáu.

Hình minh họa khu Bronx sau đợt bố ráp băng đảng lớn nhất trong lịch sử thành phố New York. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)
Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay thi thể của nạn nhân 28 tuổi, được xác định là Peter Martinez, ở khu Brooklyn, bị quấn bằng bao ni lông và tay bị trói về phía sau khi tìm thấy dạt vào bờ ở vịnh Sheepshead Bay của khu này.
“Nguyên nhân gây ra cái chết là do ngộp thở, do dùng băng keo bịt miệng và mũi,” theo lời trưởng cơ quan giảo nghiệm Barbara Sampson.
Hiện chưa ai bị bắt trong vụ này và cuộc điều tra đang được tiến hành, theo sở cảnh sát thành phố New York cho Reuters hay.
Martinez được nhận diện qua dấu tay và hình xăm trên người. Cảnh sát nói rằng người này từng bị bắt ít nhất 30 lần và có liên hệ với một băng đảng địa phương, có tên G-Stone Crips, cũng theo Reuters.
Theo các truyền thuyết địa phương, thành phần băng đảng ở New York có lối thủ tiêu nạn nhân của họ bằng cách cho “đi giầy xi măng” rồi ném xuống sông để “ngủ với cá.” (V.Giang)






























































