BANGKOK, Thái Lan (NV) – Cảnh sát Thái Lan hôm Thứ Bảy lên tiếng bào chữa việc bắt giữ mẹ của một sinh viên tranh đấu nổi tiếng, tiếp theo sự phản đối kịch liệt của dư luận và theo một tổ chức nhân quyền là “xuống tới mức thấp kém nhất” trong hành động đàn áp đối lập của hội đồng quân nhân Thái Lan.
Bà Patnaree Chankij, 40 tuổi, hôm Thứ Sáu bị bắt giữ và truy tố về tội vi phạm luật cấm có hành động bị coi là xúc phạm tới hoàng gia Thái Lan, với hình phạt có thể lên đến 15 năm tù. Luật này vẫn thường được sử dụng để đàn áp đối lập cũng như trong các cuộc đối đầu chính trị ở Thái Lan.
Vụ bắt giữ bà Patnaree xảy ra tiếp theo một loạt các vụ bắt bớ trong hai tuần qua, trong đó có ít nhất 9 người bị giam về tội gọi là chỉ trích hội đồng quân nhân hay hoàng gia trên trang Facebook.
“Tôi có đọc sự trao đổi này và tôi có thể nói rằng không hề thấy bà có ý kiến riêng của mình về hoàng gia,” theo Poonsuk Poonsukcharoen, một thành viên của nhóm luật sư nhân quyền đang hỗ trợ bà Patnaree.
Olan Sukkasem, giới chức cao cấp cảnh sát liên quan đến vụ bắt giữ bà Patnaree, nói rằng bà bị bắt vì phạm luật và trên trang mạng xã hội chỉ cần có hành động “like” cũng bị coi là đồng ý với những phát biểu phạm thượng.
Sirawith Seritiwat, con trai bà Patnaree, từng đứng ra lãnh đạo nhiều cuộc biểu tình nhỏ ở thủ đô Bangkok chống chính quyền quân sự từ khi có cuộc đảo chánh năm 2014.
Tổ chức Human Rights Watch cho hay việc bắt bà Patnaree là một thí dụ điển hình về sự vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Thái Lan. (V.Giang)






























































