TEL AVIV, Israel (AP) – Một tòa án quân sự Israel hôm Thứ Ba tuyên án 18 tháng tù một quân nhân về tội bắn chết một kẻ tấn công người Palestine, lúc đó đã bị thương nằm dưới đất, chấm dứt vụ án gây nhiều tranh cãi và chia rẽ trong dân Israel từ gần một năm nay.
Bản án, gồm một năm quản chế và giáng một cấp, được coi là nhẹ hơn mức dự trù.
Phía công tố viện đòi bản án từ 3 đến 5 năm tù.
Phía người Palestine gọi bản án là “trò hề.”
Tuy vậy, bản án này cũng làm thất vọng mấy trăm người ủng hộ bị cáo, tụ tập bên ngoài tòa án ở Tel Aviv.
Họ hy vọng tòa sẽ không tuyên án tù.
Trung Sĩ Elor Azaria sẽ bắt đầu thọ án vào ngày 5 Tháng Ba và các chính trị gia Israel ngay lập tức đòi ân xá cho anh.
“Ngay cả khi anh có hành động sai lầm, Elor không nên phải ở tù,” theo Bộ Trưởng Giáo Dục Naftali Bennett, người đứng đầu đảng Jewish Home Party.
Phía người Palestine cho rằng bản án nhẹ sẽ khuyến khích lính Israel có hành vi tàn bạo hơn.
Bản án là một chiến thắng cho các cấp chỉ huy quân đội, nói rằng anh Azaria vi phạm các quy luật của quân đội về cách đối xử với địch.
Anh Azaria, một y tá quân đội, bị thu hình hồi Tháng Ba khi lấy súng bắn chết một người Palestine bị thương, ngay sau khi người này đâm một lính Israel ở thành phố Hebron tại khu West Bank.
Người Palestine kia, anh Abdel Fattah al-Sharif, lúc đó nằm dưới đất với thương tích trầm trọng, trong tay không còn võ khí, khi bị anh Azaria chĩa súng bắn vào đầu. (V.Giang)
Malaysia công bố video ghi lại cảnh sát hại ông Kim Jong Nam

















































































































































