Thích cứu vớt trai bơ vơ (*)

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô tôi khổ vì chồng, vì cái tính hay “tha” bạn về nhà của ông ấy. Cứ thấy ai tội nghiệp là ưa dang tay cứu vớt, mà lại ưa “vớt” về nhà. Nhà tôi có dư một phòng, đó chẳng phải là cái phòng đàng hoàng, chỉ là cái phòng rất nhỏ để ông ấy ra đấy hút thuốc và là chỗ tá túc của những người bạn “bơ vơ.” Cái phòng đó hiếm khi không có người ở. Cứ  ông đưa một người ra cửa trước, thì ông lại rước ngay một người khác vào cửa sau. Cứ thế chẳng bao giờ trống vắng, lúc nào cũng có người để xù xì với ông trong cái ổ bày bừa, dơ dáy, và hôi hám kia. Những người này chỉ một mẫu: Thuốc lá, cà phê, đàn hát, ngâm thơ…

Tôi có la lối thì ông chồng nói, anh đã bỏ hết, gái gú, rượu chè, cờ bạc… chỉ giữ lại có chút thuốc lá và bạn, em cũng phiên phiến đi, đừng nhìn kỹ quá mà mệt, mệt người khác thì ít, mà mệt em thì nhiều đó.

Trả treo như vậy, thì thôi nói năng gì nữa. Nhưng mới đây đứa con gái của chúng tôi ra trường. Cháu về ở với bố mẹ để chờ xin việc. Việc cháu trở về ở chung với gia đình làm tôi vui lắm. Nhưng chính tôi lại e ngại vô cùng với mấy người bạn mà bố cháu tha về. Tại vì phòng của con gái tôi ở sát cái “phòng nhỏ”, nơi mấy người bạn của bố cháu hay đến tá túc. Thật ra con gái tôi cũng đã lớn, cháu có thể tự bảo vệ mình.

Nhưng điều vô lý là tại sao tôi lại phải âu lo về vấn đề an ninh trên chính căn nhà của mình? Tôi muốn chồng tôi đóng cửa đuổi hết đám bạn ra khỏi nhà, thì anh cự nự không nghe, cho là: Tào lao! Rồi còn đùa, mấy cái ông văn nghệ sĩ bạn anh, trói gà không chặt làm gì hại con Tr. được. Rồi thì ông chồng vẫn tiếp tục tha bạn về nhà, vẫn những ông râu tóc bờm xờm, mặt mày đăm đăm, đi như chúi mũi chúi lái vào người khác, có một lần một ông còn khen: Con gái chị nhan sắc quá!

Tôi quá ngao ngán, tôi muốn hai mẹ con đi ở chỗ khác. Tôi không nói được chồng. Khi than thì con gái tôi nói, kệ bố đi mẹ, sao mẹ lại phải khổ như vậy, con đâu thấy gì đâu, họ khen con đẹp mà mẹ cũng cằn nhằn đau khổ thì chính mẹ đã rước cái khổ vào thân. Mẹ cứ coi như mẹ đã đẻ ra một đứa con gái vừa học giỏi vừa có nhan sắc, có phải hạnh phúc hơn không?

Tôi sao vậy hay mọi người sao vậy, thưa cô Nguyệt Nga?!

Bích Ly

(*) Tôi mơ thành triệu phú cứu vớt gái bơ vơ (“Kỷ Niệm”, nhạc Phạm Duy)

-Góp ý của độc giả:

-NB

Theo suy nghĩ của chính tôi, lối suy nghĩ, cách cư xử, hành động của chị không có gì là quá đáng. Nếu đặt mình vào vị trí là chủ nhà, là vợ, là mẹ thì ai cũng sẽ có phản ứng giống như chị. Chẳng ai có thể cảm thấy thoải mái, yên ổn khi căn nhà, môi trường sống của gia đình mình, trở nên nhếch nhác bừa bộn, mọi người ra vô sinh hoạt, ăn ở tùy tiện.

Phong cách sống khác nhau tùy theo tính cách, nếp sinh hoạt của từng người, không dựa vào tuổi tác, trình độ văn hóa, nghề nghiệp,… Do đó sẽ rất phiến diện, bất công khi cho rằng văn nghệ sĩ là đương nhiên sẽ có lối sống buông thả, lè phè, luộm thuộm, thậm chí cả nghiện ngập hút chích.

Không biết trước khi chính thức kết hôn, phong cách sống của hai anh chị có khác biệt nhiều không? Còn bây giờ rõ ràng tính cách, lối sống, lối suy nghĩ của vợ chồng chị khác nhau hoàn toàn. Chị tượng trưng cho mẫu người sống sạch sẽ, ngăn nắp, kỷ luật, luôn quan tâm đến gia đình, luôn muốn giữ môi trường sống của gia đình mình được ổn định, an toàn. Còn chồng chị suy nghĩ khác xa. Anh cho rằng trước đây anh sống buông thả, có nhiều tật xấu, bây giờ đã bỏ được nhiều, chỉ còn chút quan hệ bạn bè, thuốc lá, cho nên chị cứ phiên phiến đi, đừng để ý than phiền cho nhọc thân. Anh cũng không quan tâm đến nỗi lo âu của vợ về sự an toàn của con gái mới trở về nhà. Anh cho rằng không cần phải quan ngại đề phòng đám bạn của mình vì họ đều là những người tốt.

Có lẽ sẽ rất khó cho chị khi muốn thay đổi lối suy nghĩ, lối sống của chồng mình, trừ phi khi có chuyện bất như ý xảy ra. Không thay đổi được chồng thì chị hãy thay đổi chính mình. Hãy quy hoạch sắp xếp lại căn nhà sao cho hai môi trường sinh hoạt tách biệt ra. Hãy cố gắng bình tâm lại không quá căng thẳng khi muốn bảo vệ sự an toàn, riêng tư của gia đình mình. Phần con gái chị, có lẽ cháu cũng thấy việc mẹ muốn thay đổi bố là bất khả thi, để mẹ nhận ra rằng dù muốn dù không hai mẹ con sẽ phải chấp nhận sống chung với lũ. Hai mẹ con phải biết cách tự bảo vệ cho mình vì chuyện xấu xảy ra chẳng chừa riêng ai. Cháu nói đùa trấn an mẹ nhưng có lẽ cháu đã biết mình sẽ phải làm gì rồi.

Chúc chị sức khỏe, bình tâm, sáng suốt tìm được hướng đi cho gia đình mình.

-Tran

Chị Bích Ly, theo tôi nghĩ chị Bích Ly lo xa quá, chắc không sao đâu, con mình đẹp thì người ta khen vậy thôi và người mẹ nào chắc cũng cảm thấy hãnh diện khi người ta khen con mình, ngay như con chị còn nói họ khen con đẹp mà mẹ cũng cằn nhằn đau khổ thì chính mẹ đã rước cái khổ vào thân. Mẹ cứ coi như mẹ đã đẻ ra một đứa con gái vừa học giỏi vừa có nhan sắc, có phải hạnh phúc hơn không? Con mình đẹp dễ thương thì người ta mới khen chứ nếu con mình xấu như ma thì người ta khen làm chi. Ngay như bản thân tôi cũng thích có người khen mình đẹp mà chẳng có ai khen hết, mà giả sử có ai khen tôi là đẹp thì lòng tôi rất là thích và suốt cả ngày hôm đó chắc tôi nhịn ăn luôn vì trong lòng vui thích còn muốn ăn uống làm chi.

-Tiff Trần

Đọc thư chị mà nghĩ đến mình, tôi cũng y như tình trạng của chị, chồng cứ viện cớ văn nghệ nghèo đói rồi tha về, cứ đưa cửa trước thì rước cửa sau, còn thêm cái màn ăn uống bày bừa nữa. Nói hoài không được, mà không dọn thì không ai dọn, nhà mình nên mình cứ phải dọn trối chết. Nhưng đến khi bệnh nằm xuống thì họ biến hết. Cái màn đàn ca xướng hát thì hàng đêm. Đến nửa đêm ông chồng leo lên giường thì nặc nồng mùi thuốc lá. Nhưng khổ một nỗi là ngày xưa ông đã mang mẹ con tôi qua đây bằng cách đổi lấy 10 năm cực khổ trong lao tù cải tạo. Tôi nhớ ơn sâu đó mà đành nhắm mắt làm ngơ. Thì cái ngày ra đi tôi tự nói với lòng, sau này nếu có bất cứ điều gì ổng làm mà tôi không ưng ý thì tôi cũng nhớ lại 10 năm tù đày của ổng mà bỏ qua hết. Chị biết không, đến nỗi con gái thôi phải nói: ‘Mẹ ơi! Công nhận là ba đã đổi 10 năm lao tù để cho mẹ con mình có được ngày nay, nhưng mình trả ơn như vậy là đủ rồi mẹ, chẳng lẽ mình phải trả cả đời sao mẹ?’

Cũng may là mấy người đó chỉ tập trung trong cái phòng riêng mà không lên nhà chính. Phần con gái thì không sao đâu, tụi nhỏ giờ đứa nào cũng biết cách tự bảo vệ mình, chị chỉ cần để mắt đến cháu một chút. Trút gánh nặng đi chị, để trong lòng âu lo miết sẽ sinh bệnh đó. Mong chị gặp may mắn.

*Vấn đề mới:

Mong cô giúp cháu.

Cháu đã kết hôn được 5 năm và có 1 con chung. Nhưng gia đình không hạnh phúc, nên chúng cháu đã ly thân được 1 tháng.

Lý do dẫn đến việc ly thân là do cháu không chịu được việc chồng cháu quá đam mê game và không chịu làm ăn, chăm lo cho gia đình. Tất cả mọi việc từ lớn đến nhỏ trong nhà đều trút lên đầu cháu, khiến cháu quá mệt mỏi từ thể chất đến tinh thần.

Theo lời kể của bố mẹ chồng, cũng như bạn bè, thì từ ngày ly thân đến giờ, chồng cháu có thay đổi, đã chịu khó làm ăn hơn. Bố mẹ chồng và chính chồng cháu cũng nhiều lần đến tìm cháu, mong cháu thay đổi ý định ly thân. Thú thật với cô, cháu băn khoăn lắm và cũng chưa biết phải thế nào.

Gần đây chồng cháu đã đi nước ngoài và anh ấy muốn cháu về nhà chăm sóc con cái. Cháu và gia đình bên chồng không có bất kỳ mâu thuẫn nào cả. Cháu mong cô tư vấn giúp cháu xem có nên quay về không? Có nên cho anh ấy một cơ hội, và nhất là cho con cái có một gia đình đầy đủ hay không? Cháu vẫn còn rất sợ anh ấy quen đường cũ, rồi sự quay về của cháu cũng chẳng đến đâu, nó lại lặp lại cuộc sống mà cháu đã quá chán ngán.

Cháu mong cô giúp cháu

H.Th.

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT