ORANGE, California (NV) – Sáng Thứ Sáu, 11 Tháng Mười, hàng trăm học sinh từ năm trường trung học vùng Little Saigon gồm Westminster, Magnolia, La Quinta, Los Amigos và Rancho Los Alamitos High School tới rạp AMC Orange 30 trong khu The Outlets at Orange để tham dự buổi chiếu phim ngắn dành riêng cho các em.
Buổi chiếu phim nằm trong chuỗi hoạt động của “Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế” (Viet Film Fest) lần thứ 11 do Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) tổ chức. Từ ngày thành lập năm 2003, Viet Film Fest (trước đây là Vietnamese International Film Festival) luôn có một buổi chiếu phim miễn phí dành riêng cho các em học sinh trung học và người cao niên.
Trường trung học Garden Grove High School, thuộc thành phố có đông gia đình người Mỹ gốc Việt nhất nước Mỹ, không tham dự năm nay, nhưng một vài em từ trường này làm thiện nguyện cho Viet Film Fest.

“Họ hay thật, họ trẻ tuổi nhưng họ đã biết làm gì rồi, và phim nhìn rất chuyên nghiệp. Em rất thích. Họ cho em cảm hứng làm việc cho tương lai, đặc biệt là phim về sách comics,” em Thu Lê, 14 tuổi, học sinh trường trung học Magnolia, nhận xét khi xem phim.
Hầu hết các đạo diễn phim ngắn trong buổi chiếu phim dành riêng cho học sinh bản thân họ cũng là học sinh sinh viên. Họ bày tỏ những ưu tư qua những thước phim với các đề tài gia đình, bạn bè, trường học, xã hội, tôn giáo. Ngay cả phim ngắn hoạt hình hai ông cháu, và phim người hùng cứu bạn với lối võ Ninja cũng được nhiều em học sinh thích thú đồng cảm.
Các em để ý đến từng chi tiết, bối cảnh của các phim, và không ngại bày tỏ cảm xúc của mình. Những tiếng cười, thở dài, thán phục, ngay cả “It’s so cute (Dễ thương quá)” được các em cảm thông và bày tỏ thoải mái trong lúc xem phim.
Cô giáo Thảo Ly Nguyễn, người dạy tiếng Việt hơn 16 năm tại trường trung học Westminter, nói “Đây là cơ hội tốt để các em học thêm văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam.”

“Đặc biệt, năm nay các em bán kẹo gây quỹ đủ để trả tiền xe buýt, còn trường thì họ cho mình tiền ‘substitute teacher,’ nghĩa là người dạy thế, để mình đi với các em hôm nay,” cô giải thích thêm.
Xem phim xong, cô giáo Thảo Ly gọi xe buýt chở các em về trường. Trong lúc chờ xe buýt, các em bắt đầu một cuộc thảo luận phê bình phim.
“Thích nhất là phim đánh võ Ninja,” em trai thứ nhất nói về phim “Journey of Wanderers” (Một Chuyến Lang Thang) của Huynh Anh Duy.
“Yeah, phim hoạt hình ông và cháu cũng hay,” một học sinh nữ thêm vào, ý nói về phim hoạt họa “Push” của Trilia Mai.
“Nhưng có phim không hiểu gì hết,” em trai khác nói.

“Tại sao?” phóng viên Người Việt hỏi.
“Tại vì không nói gì hết,” em trả lời.
Em đang nói về phim ngắn 4 phút không lời “Tiger Child” do Brian Nguyen & Oran Zegman làm đạo diễn. Phim diễn tả quan hệ của bố mẹ và cậu con trai duy nhất của họ trong bối cảnh làm việc tại nhà hàng do gia đình làm chủ và tại nhà riêng.
“Bị đánh gần xỉu luôn,” em trai thứ nhất bảy tỏ về một cảnh trong phim “Tiger Child.”
“Vậy thông điệp của phim là gì,” cô giáo Thảo Ly ngắt lời.
“Bạo hành gia đình,” một nữ học sinh buột miệng.
“Không được có điểm C, hay là B, chỉ A thôi.” Một em khác nói, ám chỉ một cảnh khác trong phim “Tiger Child.”

Xe buýt tới và các em bắt đầu quay về trường học. Một ngày trải nghiệm được văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam cho các em.
Viet Film Fest diễn ra trong ba ngày liên tục, từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật, 11 đến 13 Tháng Mười, tại rạp AMC Orange 30 trong khu The Outlets at Orange (tên cũ là The Block), 20 City Blvd. West, Suite E, Orange, CA 92868.
Giá vé chính thức là $13; riêng sinh viên và người cao niên trên 60 tuổi $11; vé xem phim khai mạc và bế mạc $15. Vé bán trên trang nhà www.vietfilmfest.com và 30 phút tại rạp trước giờ chiếu phim. (Titi Mary Trần)
—-
Liên lạc tác giả: [email protected]
[jwplayer c5iBxEqa-YzmDPLlM]



























































































