LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Sáng Thứ Bảy, 26 Tháng Mười, 2019.
Mới hôm qua đây đợt nắng nóng còn phủ trùm trời Westminster thì hôm nay không gian chừng như mát dịu hẳn. Bầu trời xanh và nắng sớm mai dịu dàng mang đến cho tôi nhiều cảm xúc bởi hôm nay Westminster California đang diễn ra sự việc trọng đại duy nhất, sự việc mà tất cả những người Việt lưu vong đều quan tâm theo dõi, đó là lễ truy điệu và an táng 81 hài cốt vị anh hùng tử sĩ Nhảy Dù đã tử nạn trong cùng một chuyến bay trên đường di quân.
Không sinh cùng ngày tháng nhưng tử cùng ngày giờ nghiệt ngã đã khiến cho các anh linh hiển linh như thần thánh. Và hôm nay lại được cùng chung một huyệt mộ, đó chẳng phải là sự sắp đặt nhiệm màu sao?
Chính vì sự hiển linh đó mà dù cho sau hơn nửa thế kỷ lưu lạc nơi đất khách, trong một góc kho nào đó tưởng như sẽ thành tro bụi hư vô, vĩnh viễn không ai biết đến mình thì hương linh thần thánh của các anh tử sĩ Nhảy Dù năm xưa đã khiến cho có được ngày hôm nay, được về với đất. Và dù không được về đất mẹ Việt Nam nhưng các anh đã được về nơi vùng đất tự do, nơi có nhiều nhất các anh em chiến hữu Nhảy Dù của các anh ở đó!
Tôi không nghĩ đó là sự ngẫu nhiên may mắn mà là sự linh thiêng của những chàng trai trẻ tuổi hai mươi ngày đó, tiếng yêu riêng chưa nói thành lời đã gánh trên vai trọng trách lên đường bảo vệ non sông, đã khiến cho 81 bộ hài cốt dù trải qua một cuộc hành trình vô cùng khó khăn phức tạp về thủ tục cũng đến được Hoa Kỳ để có được sự tiếp đón trọng thể như hôm nay.
Có ngẫu nhiên chăng mà ngày 26 Tháng Mười là ngày Quốc Khánh thời Đệ Nhất Cộng Hòa, cũng là ngày Gia Đình Mũ Đỏ Hải Ngoại giang rộng vòng tay đón 81 hài cốt của các anh hùng tử sĩ Nhảy Dù bằng cả sự trang trọng trong ba buổi lễ cùng một ngày: truy điệu, an táng và tưởng niệm.
Giờ đây, sau 54 năm lưu lạc trần gian, 81 xác thân chỉ còn chút bụi tro không tên tuổi đã được an nghỉ bình yên mãi mãi.
Xin được sớt chia niềm bùi ngùi thương tiếc đến người thân của 81 “tráng sĩ Kinh Kha” đất Việt!
Xin được chia sẻ lòng tự hào hãnh diện với tất cả vì sự trang trọng cố gắng của Gia Đình Mũ Đỏ dành cho 81 vị anh hùng tử sĩ Nhảy Dù lưu lạc được về an nghỉ chốn bình yên.
Ngoài kia bầu trời vẫn xanh, nắng nhạt vẫn nhẹ nhàng như vòng tay ấm Westminster Nam California ôm trọn 81 anh linh vào đất để mãi mãi các anh có nơi chốn cho hậu thế đến tưởng niệm và truyền kể cho nhau nghe về sự hiển linh của các anh!
Sáng Chủ Nhật, 27 Tháng Mười, 2019.
Một ngày sau khi việc đón nhận 81 bộ hài cốt của các vị anh hùng Mũ Ðỏ và ba buổi lễ: truy điệu, an táng và tưởng niệm đã qua đi nhưng cảm xúc bồi hồi tự hào hãnh diện vẫn còn lan man trong tâm trí tôi.
Thật lòng cám ơn các anh chị đã quay và chụp những hình ảnh của buổi lễ vô tiền khoáng hậu này để đưa lên Youtube cho tất cả người Việt Quốc gia trên toàn thế giới được nhìn thấy.
Thấy để hiểu cho tường tận vì sao có sự việc 81 anh linh phiêu bạt 54 năm qua đến giờ mới được an táng.
Thấy để cho cảm xúc trào dâng khi nghe tiếng nhạc quốc ca VNCH trỗi lên, khi nghe những người Việt đang tham dự buổi lễ cùng cất cao giọng hát hòa theo tiếng nhạc. Tôi thật sự rợn người lúc nghe Quốc Ca trong buổi truy điệu này. Cảm thấy như linh hồn của 81 Mũ Đỏ đã hài lòng hòa theo lời hát Quốc Ca:
Công dân ơi! Mau hiến thân dưới cờ,
Công dân ơi! Mau làm cho cõi bờ,
Thoát cơn tàn phá vẻ vang nòi giống,
Xứng danh nghìn năm giống Lạc Hồng!
Thấy để nghe nức lòng hãnh diện tự hào về một thể chế mà mình đã từng trưởng thành trong nền giáo dục nhân bản của thể chế VNCH đó!
Giờ đây các anh linh đã được nằm yên vào lòng đất, nơi suối vàng chắc các anh cũng mỉm cười đắc ý hài lòng vì sự đón tiếp long trọng của mọi người nhất là sự lo lắng tổ chức của các anh em Mũ Đỏ chiến hữu của các anh!
Xin ghi ơn người nằm xuống!
Xin biết ơn Gia Đình Mũ Đỏ Hải Ngoại đã chung tay tổ chức ba buổi lễ trong cùng một ngày thật hoàn hảo!
Và xin được tự hào hãnh diện cùng các anh Thiên Thần Mũ Đỏ!
[jwplayer sy6IrcdA]















































































