Út Trà Ôn ‘làm chấn động’ khi ca bài ‘Tôn Tẫn Giả Điên’

Ngành Mai/Người Việt

Bài vọng cổ nhịp 16 đầu tiên “Tôn Tẫn Giả Điên” do Út Trà Ôn ca, được hãng dĩa Asia phát hành khoảng năm 1947 đã làm chấn động giới mộ điệu, và tên tuổi Út Trà Ôn được người đời phong tặng “đệ nhứt danh ca.”

Bộ dĩa ra đời bán khá chạy khắp ba nước Đông Dương gồm Việt-Miên-Lào, và lúc bấy giờ hầu như nhà nào có dàn máy hát là có bộ dĩa nói trên (hai dĩa).

Với một lối ca buông nhịp kỳ xảo, tuyệt diệu, Út Trà Ôn đã làm xáo trộn các thành phần của bài vọng cổ, bằng cách lồng vào câu vọng cổ những điệu hò, điệu nói thơ Vân Tiên… Thật là một bài ca đã đánh dấu một kỷ nguyên mới cho bản vọng cổ.

Giọng ca ngọt ngào trong trẻo của Út Trà Ôn đã thu hút hàng triệu thính giả, mà về sau giới đờn ca tài tử hễ nhắc tới Út Trà Ôn là liên tưởng đến bài vọng cổ “Tôn Tẫn Giả Điên.”

Dĩa hát không đề tên tác giả bài ca, nhưng theo lời Út Trà Ôn thì do một nhà sư ở Lục Tỉnh sáng tác, ông thuộc lòng và mang lên Sài Gòn ca tài tử trước khi được thu dĩa hát. Dưới đây là nguyên văn bài vọng cổ “Tôn Tẫn Giả Điên” – 20 câu, nhịp 16.

1-Úy trời đất ôi nỗi đoạn trường, cũng vì tôi quá tin thằng Bàng Quyên là bạn thiết của tôi, cho nên ngày hôm nay thân tôi phải ra đến nông nỗi.

2-Còn như công cuộc ngày hôm nay đây, bởi tôi không có cẩn thận cho nên bạn tôi nó mới đành nhẫn tâm, mà chặt đứt lấy một bàn chơn tôi.

3-Khi mà tôi ở trên non thì tôi đây quyết ẩn thân tu tâm dưỡng tánh luyện thuốc trường sanh mong thành chánh quả, đặng có tọa hưởng bồ đoàn.

4-Nào hay đâu thằng Bàng Quyên nó lên nó năn nỉ ỷ ôi, lời ngon tiếng ngọt, nó nói rằng, chúa của nó là một đấng minh quân chơn mạng, bởi vậy cho nên nó bảo tôi một một, hai hai cũng phải xuống mà đầu hàng.

5-Cho nên khi ấy tôi đây mới hạ san, thì thầy của tôi có cho tôi một bức cẩm nang lại dặn tôi rằng, hễ khi mà lâm nạn thì giở ra xem rồi liệu chước biến quyền.

6-Vậy thì tôi vọng nguyện tôn sư, khai thơ cứu mạng, ủa sao tôi chẳng thấy điều chi lạ chỉ thấy trong thơ sao có một chữ cuồng. Ờ phải rồi, đây là thầy tôi bảo tôi giả điên đặng có thoát thân.

7-Ý xê xê bây ra bây ơi, dang dang bây ra, đặng tao lên cung trăng kiếm chị Hằng Nga, hỏi thăm chỉ coi năm nay chỉ được là bao nhiêu niên kỷ.

8-Rồi tôi chui xuống đất coi đất mỏng hay là dày, đặng có dời non tát biển lấp sông, bắt Long Vương lên tra khảo hỏi coi nó có biết tên của tôi hay là không.

9-Không, không có thế nào ai mà biết tôi đâu, tôi đây là con của Trời cháu của Phật, tôi là vua là chúa, là tướng là quân, là trù phòng tễ nhục.

10-Tôi giỏi lắm tôi biết ca mà tôi biết hát, lại với biết đờn, tôi biết hò mà tôi biết nói thơ nữa, vậy thì bà con cô bác hãy ngồi lại đây lẳng lặng mà nghe cái ngón đờn tuyệt diệu của tôi. Hò xê cống xê xang hò, xự liếu cống xang xề xang.

11-Bây giờ buồn quá để nói thơ cho bà con cô bác nghe chơi. Buồn cười cho vua Trụ đa đoan, mê nàng Đắc Kỷ rồi lại giết oan hết cả trào, nói qua đến lúc Vua U yêu ấp ả má đào.

12-Ẩm ôm nàng Bao Tỷ mà giặc vào cũng không có hay. Còn vua Kiệt có tánh hay say, nghe lời của Muội Hỷ rồi lại giết oan tôi Long Phùng.

13-Hò hơ chết tôi thì tôi chịu, đừng có bận bịu bớ điệu chung tình, hò hơ con nhạn bay cao rồi cũng khó bắn, hò hơ con cá ở ao huỳnh rồi cũng khó câu.

14-Than ôi nào là bã lợi danh, mùi phú quý thì nó thường làm cho con người phải đảm chìm trong bể khổ trần ai, nào xa cha cách mẹ lìa xứ xa quê, nên tấm thân này không có trọn hiếu trọn trung.

15-Vậy có ai đi cho tôi xin nhắn với Tề Vương rằng hiện bây giờ tôi đã lâm cơn tai nạn, họa may người có động mối từ tâm mà sai ai đem tôi trở về trào.

16-Nên bây giờ tôi phải bỏ cái lúc bi ai, bỏ hồi buồn thảm, thì tôi mới trong mong có ngày trở về nhà đặng mà viếng tổ dinh tông.

17-Trời đất ơi! Tôi mãng lo tư tưởng mà quên cái sự giả cuồng, vậy bây giờ lôi phải giả điên. Cả kêu bớ chị đưa đò, kêu hoài sao chẳng thấy con đò nó đưa. Càng chờ, càng trông, càng đợi, càng trưa buổi đò.

18-Vui cha chả là vui. Kìa kìa Tề Thiên Đại Thánh đang dự hội bàn đào. Kim Đồng, Ngọc Nữ đứng hát ca xang, trống đánh ình, ình, nhạc trỗi tang tình tang, ai vui thú đâu tôi không có biết, chỉ có một mình tôi đây phải đứng thở ngồi than.

19-Này Quỉ Cốc tiên sinh thầy ôi, nếu như con mà thoát khỏi nạn nguy thì con đây nguyện trường chay giái sát, hầu có theo níu chơn thầy.

20-Đặng hôm sớm kệ kinh, huỳnh đình tụng niệm, nguyện tiêu tan chướng lục dục thất tình. Thầy ôi nếu mà con thoát khỏi nạn rồi, không có thế nào con dám tái phạm đến một lần thứ hai.

Đến khoảng 1952, Út Trà Ôn ký hợp đồng độc quyền cho hãng dĩa Hoành Sơn của ông Ba Bản, và hãng này bắt đầu cho ra đời hàng loạt dĩa vọng cổ và tuồng cải lương với tiếng ca của Út Trà Ôn như: Sầu Vương Biên Ải, Ngày Về Cố Quận, Tấm Lòng Hiếu Tử, Một Người Anh (Hoàng Tử Lưng Gù), Viếng Mồ Chinh Phụ, Sau Khúc Quân Hành…

Kể từ thời điểm này thì Út Trà Ôn không còn thu thanh cho hãng dĩa Asia. (Ngành Mai)


Đờn ca tài tử sinh hoạt vào Thứ Năm hằng tuần

Đờn ca tài tử hải ngoại sẽ sinh hoạt vào mỗi Thứ Năm hằng tuần, lúc 6 giờ chiều tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Ban tổ chức xin thông báo với tất cả giai nhân tài tử từng tham gia sinh hoạt thời gian qua, cũng như người tài tử ở các tiểu bang Hoa Kỳ về Nam California đến tham dự. Đồng thời cũng mời bà con mộ điệu. Vào cửa miễn phí.

Theo truyền thống tài tử thì những ai có đờn cổ nhạc bất cứ loại gì thì cứ mang đến để cùng hòa điệu tiếng tơ. Và những người biết ca cổ nhạc dù ít, ban tổ chức cũng mời lên ca chứ không phân biệt gì cả.


 

[jwplayer YlU0jrJL]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT