Đằng-Giao/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Giữa cơn khủng hoảng do COVID-19 gây ra, Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, giám đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, phục vụ giáo dân bằng cách tổ chức Thánh Lễ “online” hằng ngày.
“Là người phục vụ giáo dân mà mấy tuần nay không làm được gì nhiều, lòng tôi rất ray rứt,” Linh Mục Hùng chia sẻ.
Và để chương trình Thánh Lễ không bị gián đoạn, ông vẫn tiến hành làm Thánh Lễ hằng ngày.
Vị linh mục cho biết: “Mỗi sáng, vào lúc 8 giờ rưỡi, chúng tôi bắt đầu cử hành lễ để phục vụ giáo dân xa gần bằng phương tiện trực tuyến, nghĩa là ‘online.’ Tôi chọn giờ bắt đầu là 8 giờ rưỡi để mọi người dễ nhớ.”
Để dự lễ, đúng 8 giờ rưỡi sáng hằng ngày, mọi người có thể vào Facebook của Linh Mục Hùng là Vincent Pham, hoặc vào website vietcatholiccenter.org, hay bật TV đài Little Saigon ở băng tần 14.2.
Để giữ ý nghĩa trang nghiêm cho buổi lễ, Linh Mục Hùng nhắc nhở mọi người khi dự lễ đúng giờ và dù ở nhà vẫn nên ăn mặc chỉnh tề “như khi đi nhà thờ,” ra bàn ngồi một cách nghiêm chỉnh.
Ông nhắc: “Đi nhà thờ như thế nào thì bây giờ vẫn như thế nấy.”
“Phải tránh chuyện nằm trên giường hay vừa ăn uống vừa coi lễ như đang coi phim bộ,” ông nói.
Ước muốn của ông là các giáo dân cũng không nên, vì dự lễ ở nhà mà trở nên thụ động quá. “Mọi người nên chuẩn bị những câu kinh thánh lễ cũng như những câu đáp ca để buổi lễ thêm long trọng,” ông giải thích.

Là người tôn trọng mọi quy định của chính quyền, Linh Mục Hùng cố hạn chế số người cùng ông hành lễ, để chỉ có số người tối thiểu tại nhà thờ.
Ông nói: “Lúc làm lễ chỉ có tôi, Thầy Sáu, người giúp lễ, người đọc sách thánh và môt người quay video thôi.”
Ông cho biết số người dự lễ trên Facebook vào khoảng từ bốn đến năm trăm và trên YouTube có khoảng hơn ba trăm người.
“Giáo Phân San Diego cũng vừa liên lạc với chúng tôi để xin tiếp sóng,” Linh Mục Hùng nói.
Mặc dù những buổi lễ hằng ngày được lưu trữ, nhưng vị linh mục khuyên mọi người nên dự lễ hằng ngày đúng giờ. “Như vây mới tỏ lòng thực sự tôn kính Chúa,” ông nói.

Trước đây, khi nạn COVID-19 vừa bùng phát và lan tràn khắp nơi, Linh Mục Phạm Ngọc Hùng đã có ý định làm lễ giải tội theo kiểu “drive-through” tại Trung Tâm Công Giáo để giải quyết nhu cầu tâm linh cho giáo dân.
Theo dự tính, linh mục ngồi trong lều, đợi từng người lái xe vào, bước ra bàn, giữ khoảng cách an toàn đối với linh mục ngồi rồi bắt đầu xưng tội.
“Chúng tôi sẵn sàng tuân theo mọi quy định của chính quyền. Giáo dân phải ngồi cách xa linh mục từ 6 ft hoặc hơn nữa, và trước khi ngồi đã có thuốc để sát trùng hai tay cẩn thận rồi lau bàn, lau ghế để hoàn toàn phòng ngừa chuyện lây lan,” Linh Mục Hùng kể. “Tất cả mọi chuẩn bị này là để bảo vệ mọi con dân của Chúa.”
Ông tiếp: “Thế nhưng sau khi thông báo chương trình giải tội như vậy, chúng tôi nhận được khá nhiều ý kiến đóng góp.”
“Trong đó có những lời khuyến cáo, thậm chí còn có cả những lời đe dọa,” ông thêm. “Họ đe dọa rằng sẽ gọi báo cảnh sát là chúng tôi không giữ vệ sinh công cộng.”
Vị linh mục thở dài: “Mặc dù chúng tôi không làm gì sai trái và cũng có đầy đủ hình ảnh để chứng minh điều này. Cho dù cảnh sát có đến thì cũng chẳng làm gì được, nhưng, để giữ hòa khí trong cộng đồng, chúng tôi đành hủy bỏ dự định này.”
Vì vậy, Linh Mục Hùng khuyên những người có nhu cầu xưng tội rằng: “Tất cả chúng ta hãy xưng tội theo như Đức Thánh Cha đã hướng dẫn như sau: Thứ nhất là tự xét mình, thứ nhì là chân thành với Chúa, thứ ba là dốc lòng chừa và xin Chúa thứ tha (đọc Kinh Ăn Năn Tội) và thứ tư là hứa với Chúa sẽ đi xưng tội sau khi hoàn cảnh cho phép.”
Trở lại chương trình Thánh Lễ trực tuyến, Linh Mục Hùng nhắc nhở rằng Chủ Nhật, 12 Tháng Tư, là Lễ Phục Sinh.
Hết mình phục vụ giáo dân trong lúc tình hình còn rối ren, Linh Mục Phạm Ngọc Hùng đem đến cho mọi người sự bình tĩnh rất cần thiết lúc này. (Đằng-Giao)
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]















































































