DODOMA, Tanzania (NV) – Kẻ hiếp dâm và sát nhân giả chết bằng cách tự thiêu, rồi vượt ngục ở Nam Phi bị bắt ở Tanzania, theo BBC hôm Thứ Bảy, 8 Tháng Tư.
Tù nhân Thabo Bester thoát ra bên ngoài được một năm sau khi giới chức tưởng ông ta đã chết bằng cách tự thiêu trong tù.

Tháng trước, nhà chức trách Nam Phi bắt đầu truy lùng tù nhân Bester sau khi kết quả giảo nghiệm mới cho thấy thi thể đó không phải của ông ta.
Tù nhân Bester bị bắt hôm Thứ Sáu cùng với bạn gái và một nghi can thứ ba, và sẽ bị dẫn độ về Nam Phi.
Cảnh sát cho hay ba người này đang định trốn sang Kenya.
Tù nhân Bester có biệt danh “kẻ hiếp dâm trên Facebook” vì chuyên dùng mạng xã hội này để dụ dỗ nạn nhân.
Năm 2012, ông ta bị kết tội hiếp dâm và giết cô người mẫu Nomfundo Tyhulu, bạn gái ông ta. Năm trước đó, ông ta bị kết tội hiếp dâm và cướp bóc hai phụ nữ khác.
Tháng Năm năm ngoái, theo báo cáo, tù nhân Bester được tìm thấy thiệt mạng sau khi dường như tự thiêu trong phòng giam Trung Tâm Cải Huấn Mangaung ở thành phố Bloemfontein.
Tuy nhiên, từ cuối năm ngoái, báo chí Nam Phi nghi ông ta chưa chết.
Tháng Ba năm nay, cảnh sát bắt đầu điều tra lại sau khi kết quả giảo nghiệm mới cho thấy người chết đó không phải tù nhân Bester – và người đó thiệt mạng do bị đập đầu.
Nhân viên G4S, công ty an ninh của Anh giám sát nhà tù này, bị cáo buộc giúp tù nhân Bester vượt ngục.
G4S loan báo họ sa thải ba nhân viên dính líu tới vụ này.
Trong năm qua, nhiều người báo cáo nhìn thấy tù nhân Bester, có người nói nhìn thấy ông ta đi chợ trong khu ngoại ô nhà giàu ở thành phố Johannesburg, và có người nói nhìn thấy ông ta sống trong căn biệt thự thuê ở đó.
Vụ tù nhân Bester vượt ngục khiến công chúng Nam Phi phẫn nộ. Nam Phi là một trong những quốc gia có tỉ lệ tấn công tình dục cao nhất thế giới. (Th.Long) [qd]




























































































