Trà Nhiên/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Với cây thông lung linh ánh đèn, với những hộp quà sắc màu, với sân khấu trang hoàng lộng lẫy, không khí mùa Noel tràn ngập khắp nhật báo Người Việt khi nhân viên và gia đình, thân hữu, cùng tề tựu mừng Giáng Sinh vào chiều Thứ Ba, 17 Tháng Mười Hai.

Tại phòng sinh hoạt Người Việt ở Westminster, quan khách xúng xính trang phục đỏ, xanh hân hoan chụp hình cùng những tiểu cảnh Giáng Sinh được trang trí khắp gian phòng.
Có mặt từ rất sớm là nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương và bà Như Hảo, giám đốc Đài Phát Thanh Mẹ Việt Nam.
“Rất hân hạnh đến dự buổi họp mặt mừng Giáng Sinh của nhật báo Người Việt. Tôi về đây dự Đại Hội Toàn Cầu Petrus Ký tuần trước và trùng hợp với buổi tiệc tối nay chứ mai là tôi phải bay về Canada rồi,” vị nhạc sĩ cho biết.
Đây cũng là lần đầu tiên ông đến thăm nhật báo Người Việt dù là một độc giả lâu năm.
Ông Phạm Mạnh Cương là cựu giáo sư của Trung Học Petrus Ký, cũng là nhạc sĩ tài ba với khoảng 100 nhạc phẩm và trong đó “Thu Ca” được xem là một trong những bài tango hay nhất Việt Nam.
Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương cũng bật mí một điều thú vị rằng bà Hoàng Vĩnh, tổng giám đốc công ty Người Việt, cũng là cựu học sinh môn triết học của ông.
Trong tà áo dài thướt tha, bà Như Hảo tâm sự: “Cùng là người trong ngành truyền thông nên tôi rất vui được tham dự các buổi tiệc của các anh chị em trong giới. Buổi tiệc của Người Việt thật ấm cúng và tuyệt vời.”

Bà Hoàng Vĩnh đôi phút tâm tình khai mạc buổi tiệc: “Thật là vinh dự và là một niềm vui lớn cho tôi ngày hôm nay được đón tiếp quý vị trong buổi tiệc mừng Giáng Sinh của Người Việt.”
“Nhân đây tôi cũng xin nói về chuyện trang web online của Người Việt bị ‘đánh phá’ cực kỳ nghiêm trọng mấy ngày qua khiến cho trang web bị lỗi, nhưng những nhân viên cố gắng khắc phục trong vòng 1-2 tiếng để có thể cung cấp cho độc giả những tin tức nóng hổi. Tôi mong sự cảm thông của mọi người,” bà tiếp.
Vị tổng giám đốc cũng tri ân toàn thể nhân viên không quản khó khăn cống hiến cho nhật báo Người Việt, làm việc 365 ngày, thậm chí có nhiều ban vẫn đang làm việc lúc buổi tiệc diễn ra, để hoàn thành tờ báo.
Bà thêm: “Cám ơn anh chị em Người Việt chuẩn bị cho buổi tiệc từ trang trí sân khấu đến các món ăn hấp dẫn. Cám ơn anh chị em Du Ca Miền Nam California đồng ý góp vui văn nghệ. Và, kính chúc quý vị có mùa Giáng Sinh an bình, hạnh phúc và Năm Mới hanh thông.”
Ngoài phần trình diễn văn nghệ đặc sắc với những nhạc phẩm Giáng Sinh vui tươi của các nghệ sĩ Du Ca, chương trình còn đặc biệt thú vị với những tiết mục ngẫu hứng của ban nhạc nhí “The Sisters” hoặc “Lê Uyên và Những Người Bạn,” trình diễn hăng say dưới muôn vàn ánh đèn lấp lánh khiến cho cả khán phòng ngập tràn không khí huyền diệu của mùa Giáng Sinh.
Bác Sĩ Phạm Đỗ Thiên Hương, trưởng cố vấn Du Ca Nam California, cho biết rất hào hứng khi tham dự: “Dù có bận rộn bao nhiêu việc, nhưng khi bước vào buổi tiệc này, thấy ai cũng tươi rói và gặp lại những người thân quen nên tôi rất vui.”
Bà Thiên Hương cũng cùng phu quân “song kiếm hợp bích” qua tuyệt phẩm “Một Ngày Vui Mùa Đông” của cố nhạc sĩ Lê Uyên Phương.

Bà Tiêu Phương Thảo, thân hữu thâm niên của nhật báo Người Việt, cũng ngẫu hứng trình diễn màn ngâm thơ bài “Bethlehem” mang đến không khí đầy thi vị cho buổi tiệc.
“Ở thời buổi khó khăn này mà toàn thể ban giám đốc và nhân viên Người Việt đều hết mình vì công việc mà còn chu đáo chuẩn bị một buổi tiệc thịnh soạn và sang trọng như thế này nên tôi rất cảm động,” bà Thảo tâm tình sau tiết mục ngâm thơ.
Tiết mục gây bất ngờ cho quan khách là màn xuất hiện của Ông Già Noel vác trên vai túi đỏ to tướng đầy ắp các phần quà thú vị, đi từng bàn phát quà cho cả các em thiếu nhi lẫn người lớn tạo nên không khí tràn ngập tiếng cười.
Một tiết mục thú vị không kém và có lẽ khiến mọi người trông chờ nhất là màn gọi tên phát quà Giáng Sinh của công ty cho nhân viên và con cháu nhân viên của đại gia đình Người Việt.
Các món quà được chính tay bà Hoàng Vĩnh chọn lựa cho nhân viên và chuẩn bị trong vòng một tháng càng khiến buổi tiệc thêm phần ý nghĩa.

Đứng ở một góc khán phòng, bà Hồ Thu Nga, quản lý Ban Thương Vụ, gắn bó với công ty từ năm 2016, cho biết không khí năm nay náo nhiệt hơn và khách dự tiệc đông hơn mọi năm.
“Buổi tiệc Giáng Sinh này chuẩn bị rất công phu, riêng sân khấu chuẩn bị đến hai tuần, còn gói quà thì chỉ có ba ngày để gói hết tất cả món quà cho nhân viên và gia đình,” bà Nga kể.
“Hy vọng công ty sẽ ngày càng phát triển để năm nào cũng có buổi tiệc để mọi người cùng quây quần bên nhau trong không khí vui tươi, ấm cúng như thế này,” bà Nga tâm sự.
Những tiếng cười giòn tan, những lời chúc tốt đẹp, và giai điệu hòa ca dưới ánh đèn lung linh đã khép lại buổi tiệc Giáng Sinh của nhật báo Người Việt trong bầu không khí ấm áp, đong đầy niềm vui và lòng biết ơn cho một năm đáng nhớ. [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]






















































































