Loan Nguyễn tuyên bố tranh cử nghị viên Địa Hạt 4, Westminster
Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Bà Loan Nguyễn vừa tuyên bố ứng cử nghị viên Địa Hạt 4 của Westminster qua một cuộc họp báo tại Văn Phòng Cộng Đồng Việt Nam Nam California, Garden Grove, hôm Thứ Năm, 28 Tháng Năm.

Bà Loan Nguyễn cho biết mục đích ra tranh cử: “Với tư cách là một người mẹ, một kiểm soát viên tài chính (financial controller) và là cư dân sinh sống gắn bó với thành phố Westminster suốt 35 năm qua, tôi quyết định ra tranh cử vào Địa Hạt 4 của Westminster, vì nơi đó xứng đáng có một nhà lãnh đạo trách nhiệm, luôn hiện diện, biết lắng nghe và mang lại kết quả thực tế.”
Bà cũng đưa ra những kế hoạch làm cho Westminster tỏa sáng, nếu đắc cử.
1-Phát Triển Kinh Tế: Một thành phố sạch đẹp hơn, an ninh hơn sẽ thu hút các doanh nghiệp, giúp nhiều việc làm trở lại với Westminster, vực dậy nguồn thu ngân sách của thành phố.
2-Canh Tân Cộng Đồng: Tập trung bảo vệ các khu phố và nâng cao phẩm chất cuộc sống. Một Westminster sạch đẹp hơn sẽ là một thành phố phát triển mạnh mẽ và cạnh tranh hơn.
3-Giảm Thiểu Tình Trạng Vô Gia Cư: Quyết liệt tìm kiếm và bảo đảm nguồn tài trợ cần thiết cho các nhà lưu trú cũng như các chương trình hỗ trợ dài hạn.
4-Cắt Giảm Chi Tiêu Lãng Phí: Có những giải pháp thiết thực và quyết tâm đấu tranh để cắt giảm các khoản chi phí lãng phí, như việc thay đổi tên đường không cần thiết, để chuyển những nguồn quỹ đó vào các dịch vụ thực sự quan trọng hơn đối với người dân.
5-Minh Bạch Tài Chánh: Là một kế toán viên dày dạn kinh nghiệm, bà Loan cho biết bà sẽ áp dụng kỷ luật tài chính chuyên nghiệp vào Hội Đồng Thành Phố.

“Chúng ta cần một người lãnh đạo hiểu rõ cách bảo đảm từng đồng tiền thuế của người dân đều được chi tiêu một cách khôn ngoan và thận trọng,” bà nói.
Bà Loan cũng cho biết: “Trải qua 40 năm sự nghiệp quản lý các ngân sách trị giá nhiều triệu đô la cùng nhiều thập niên phục vụ cộng đồng địa phương, từ việc tình nguyện tại các trường học cho đến việc đứng lên bảo vệ sự hòa nhập của cộng đồng, tôi đã thấy rõ những điểm thành công của thành phố cũng như những nơi đang bị bỏ lại phía sau.”
Bà tiếp: “Tôi sẵn sàng mang kinh nghiệm tài chính thực tế và sự tận tụy giúp Hội Đồng Thành Phố thúc đẩy nền kinh tế địa phương, bảo đảm chi tiêu hợp lý, giải quyết vấn đề vô gia cư bằng tình thương, để xây dựng một chính quyền thành phố minh bạch, thực sự tôn trọng và phục vụ người dân.”
Cô Whiteney Taylor, sinh viên tốt nghiệp đại học USC, chia sẻ: “Vấn đề vô gia cư ở Westminster là một trong những vấn đề phổ biến nhất, đó là lý do tại sao việc chi tiêu ngân sách một cách khôn ngoan lại quan trọng đối với tương lai của Westminster. Sự thay đổi như mong muốn có thể diễn ra rất chậm nếu không có tiền được đầu tư đúng chỗ. Bà Loan không chỉ quan tâm sâu sắc đến người dân và cộng đồng bà phục vụ, mà còn vì kinh nghiệm của bà ấy là phải bảo đảm rằng từng đồng tiền đều được chi tiêu hợp lý cho tương lai của từng chương trình.”

Cô tiếp: “Bà Loan tình nguyện làm thủ quỹ cho La Quinta High School Friends of Music, theo tôi, bà chính xác là người chúng ta cần trong Hội Đồng Thành Phố. Năng động, tận tâm phục vụ, có trách nhiệm, và quan trọng nhất là kiên cường và bền bỉ. Khi là một thành viên chu đáo của cộng đồng, bà là người chúng ta cần để giúp tiếng nói của chúng ta được lắng nghe, để Westminster tốt đẹp hơn nữa.”
Ông Phú Nguyễn, ủy viên Học Khu Coast Community Collge District, chia sẻ: “Bà Loan là một chuyên viên trong ngành kế toán với 40 năm kinh nghiệm tài chánh. Tôi tin rằng ngoài tấm lòng với người dân, bà còn có khả năng đóng góp công sức để thành phố vượt qua, khi Westminster có lúc gặp khó khăn ảnh hưởng đến đời sống cư dân. Tôi tin bà Loan có khả năng giải quyết được.”
Về thân thế của mình, bà Loan cho biết bà sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng không may bị sốt bại liệt khi mới tròn 1 tuổi làm tổn thương đôi chân, nhưng điều đó hoàn toàn không thể cản trở được ý chí mạnh mẽ của bà.
Cha của bà từng phục vụ trong Hải Quân VNCH vài năm, có thời gian ông phục vụ trong lực lượng người nhái của Hải Quân. Ông là một người có học thức, luôn khuyến khích bà học hỏi. Cha bà đột ngột qua đời khi bà đang học Lớp Ba, để lại người mẹ nuôi bốn đứa con thơ.
Biến cố 1975 ập đến, bà ngừng học dưới chế độ Cộng Sản vì không muốn bị nhồi sọ.

Sau chuyến vượt biển thành công, bà định cư tại Hoa Kỳ năm 1978 trong sự chào đón của tự do, cơ hội, và lòng tốt tuyệt vời của các thành viên giáo xứ giúp bà sớm ổn định cuộc sống thoải mái khi là người di dân mới.
Là cư dân Orange County từ năm 1983, bà tốt nghiệp cử nhân Tài Chính và Kế Toán tại đại học Cal State Long Beach, vừa học vừa làm toàn thời gian để tự trang trải. Sau đó thi đậu chứng chỉ kế toán chuyên nghiệp CPA (Certified Public Accountant).
Ngoài ra, bà có bằng cao học Quản Trị Kinh Doanh Cao Cấp (Executive MBA) đại học Chapman University, do công ty tài trợ toàn bộ học phí, và tốt nghiệp trong “Top 10” của lớp.
Suốt 40 năm trong ngành kế toán, bà đảm nhiệm vai trò quản lý với tư cách là kiểm soát viên tài chính trong 28 năm, giám sát các ngân sách trị giá nhiều triệu đô la.
Bà cho biết con trai lớn của bà đã nối nghiệp mẹ trở thành một CPA, con trai giữa là đại úy nha sĩ trong Lục Quân Hoa Kỳ, và con trai út là một nghệ sĩ vĩ cầm. [đ.d.]
Hạ Viện thông qua ngân sách $70 tỷ cho ICE, CBP
WASHINGTON, DC (NV) – Hạ Viện, do đảng Cộng Hòa kiểm soát, hôm Thứ Ba, 9 Tháng Sáu, thông qua ngân sách $70 tỷ cho Cảnh Sát Di Trú (ICE) và Quan Thuế và Biên Phòng (CBP) tới hết nhiệm kỳ này của Tổng Thống Donald Trump, chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài ở Quốc Hội về số tiền dành cho thực thi luật di trú, theo Reuters.
Hạ Viện thông qua dự luật này bằng tỉ số phiếu 214-212, hầu như theo đảng phái, rồi chuyển qua Tòa Bạch Ốc cho Tổng Thống Trump ký. Dân Biểu Kevin Kiley của California, trước đây thuộc phía Cộng Hòa nhưng mới trở thành người độc lập, bỏ phiếu chống cùng với phía Dân Chủ.

Cuối tuần trước, Thượng Viện, cũng do đảng Cộng Hòa nắm thế đa số, thông qua dự luật tương tự sau cuộc bỏ phiếu dài 18 tiếng. Phía Cộng Hòa Thượng Viện dùng thủ tục chuẩn thuận nhanh gọi là “reconciliation” để né tránh sự phản đối của phía Dân Chủ.
Vì Cộng Hòa và Dân Chủ bất đồng về cải tổ việc thi hành luật di trú, Bộ Nội An (DHS) bị đóng cửa một phần suốt 76 ngày hồi đầu năm nay do thiếu ngân sách. Nhìn chung, vụ đóng cửa đó kết thúc vào Tháng Tư sau khi Tổng Thống Trump ký dự luật được cả hai đảng ủng hộ để cấp ngân sách cho những cơ quan thuộc DHS nhưng không liên hệ với chiến dịch bố ráp người nhập cư của ông Trump tới ngày 30 Tháng Chín, ngày cuối cùng của năm tài chính.
Tổng Thống Trump liên tục làm khó phía Cộng Hòa Thượng Viện trong việc thông qua dự luật này vì ông đòi $1 tỷ để tăng cường an ninh cho phòng khiêu vũ của ông tại Tòa Bạch Ốc và “Quỹ Chống Vũ Khí Hóa” gần $1.8 tỷ để bồi thường cho đồng minh chính trị của ông.
Cuối cùng, số tiền cho phòng khiêu vũ bị gạt ra khỏi dự luật này, nhưng phía Cộng Hòa chặn điều khoản của phía Dân Chủ cấm lập “Quỹ Chống Vũ Khí Hóa,” bất chấp Bộ Tư Pháp hứa hủy bỏ “quỹ đen” này.
Phía Dân Chủ ở Quốc Hội cực lực phản đối ngân sách cho ICE và CBP sau khi đặc vụ di trú liên bang bắn chết hai công dân Mỹ ở Minnesota hồi Tháng Giêng. Tuy nhiên, phía Dân Chủ không đạt được thỏa thuận với Tòa Bạch Ốc về về cải tổ hai cơ quan này. (Th.Long) [kn]
Dược Sĩ Trần Cầu, nhà hoạt động cộng đồng Little Saigon, qua đời
ANAHEIM, California (NV) – Dược Sĩ Trần Cầu, một nhà hoạt động năng động trong cộng đồng Việt Nam vùng Little Saigon, vừa qua đời hôm Chủ Nhật, 7 Tháng Sáu, tại Anaheim, cô Tammy Trần, ái nữ của ông, xác nhận với nhật báo Người Việt hôm Thứ Ba, 9 Tháng Sáu.
Ông Trần Cầu sinh ra ở Đà Nẵng, tốt nghiệp trung học Phan Châu Trinh, và tốt nghiệp Dược Khoa Đại Học Đường Sài Gòn, trở thành dược sĩ và là một nhà hoạt động cổ vũ giáo dục, cộng đồng, và phục vụ cộng đồng.

Sau khi Cuộc Chiến Việt Nam chấm dứt, ông bị tù cải tạo trong chế độ Cộng Sản, trước khi cùng gia đình vượt biên đến Mỹ, và giúp vô số bà con xây dựng cuộc sống mới đồng tạo cơ hội cho các thế hệ tương lai.
Qua nhà thuốc tây Delta Drug Pharmacy ở Westminster, ông trở thành một chuyên gia sức khỏe và nhà hoạt động cộng đồng được tin tưởng, nhất là qua các hoạt động dân sự, tưởng niệm Tháng Tư Đen, vận động nhân quyền, truyền thông Việt Ngữ…

Dược Sĩ Trần Cầu từng là thành viên của Liên Minh Việt Nam Dân Chủ và thành viên Liên Danh 1 do Bác Sĩ Võ Đình Hữu thụ ủy, tranh cử Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Nam California năm 1994. (Đ.D.)
Chính quyền Trump cảnh cáo hơn 500 bệnh viện phải minh bạch giá cả
WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump cảnh cáo hơn 500 bệnh viện rằng họ không cung cấp cho công chúng thông tin căn bản về giá cả, theo AP.
Chính quyền Tổng Thống Trump lập luận rằng tình trạng thiếu minh bạch giá cả đang khiến chi phí chăm sóc sức khỏe cao hơn mức hợp lý.

AP lấy được danh sách 519 bệnh viện, mà từ Tháng Tư tới nay, một là nhận được thư cảnh cáo, hai là bị yêu cầu trình kế hoạch minh bạch giá cả. Bệnh viện nào không có kế hoạch minh bạch giá cả sẽ bị phạt $2 triệu một năm.
Lời cảnh cáo này nhằm giải quyết tình trạng bệnh nhân và công ty bảo hiểm đôi khi không biết trước chi phí thử máu, chụp hình hoặc phương pháp điều trị nào đó là bao nhiêu, và do đó, phải tốn nhiều tiền hơn mức mà lẽ ra họ phải tốn.
Một giới chức chính quyền Tổng Thống Trump, yêu cầu giấu tên để cung cấp danh sách này, cho hay Tổng Thống Trump tính thắt chặt luật lệ về tiêu chuẩn minh bạch giá cả theo sắc lệnh được ông ký năm 2019. Nhiều phần sẽ có thêm bệnh viện nhận được thư cảnh cáo, giới chức này cho biết.
Vụ này là việc làm có tính toán của chính quyền Tổng Thống Trump trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Tháng Mười Một vì giá cả đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của cử tri.
Tuy nhiên, chi phí chăm sóc sức khỏe cũng đang là điểm yếu đối với đảng Cộng Hòa của Tổng Thống Trump vì chính quyền ông đã chặn gia hạn trợ cấp bảo hiểm y tế thông qua Affordable Care Act, thường gọi là Obacare, khiến tiền bảo hiểm của hàng triệu người Mỹ tăng vọt.
Chỉ 29% người Mỹ tán thành chính sách y tế của Tổng Thống Trump, theo cuộc thăm dò mới nhất của AP-NORC. (Th.Long) [kn]
Mỹ tấn công Iran sau khi Trump nói ‘Iran bắn rơi trực thăng Mỹ gần Hormuz’
DUBAI, United Arab Emirates (NV) – Một trực thăng Apache của quân đội Mỹ rơi ngoài khơi bờ biển Oman, gần eo biển Hormuz, khi đang tuần tra trong khu vực. Hai phi công được các tàu không người lái giải cứu. The New York Times (NYT) là truyền thông đầu tin loan tin vào sáng sớm Thứ Ba, 9 Tháng Sáu.
Đến chiều Thứ Ba, giờ miền Đông Hoa Kỳ, Bộ Tư Lệnh Trung Tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) thông báo Hoa Kỳ đã thực hiện các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Iran. “Đây là hành động đáp trả tương xứng trước hành vi gây hấn vô cớ của Iran,” CENTCOM cho biết trong một tuyên bố, theo NYTimes.

Cuộc không kích này diễn ra sau khi ông Trump đăng trên Truth Social cho biết Iran đã bắn hạ chiếc trực thăng quân sự của Mỹ, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ sẽ “đáp trả cuộc tấn công này”.
“Phía Iran đã bắn hạ một trong những chiếc trực thăng Apache tối tân của chúng ta khi nó đang tuần tra trên eo biển Hormuz,” tổng thống viết trên mạng xã hội Truth Social lúc 9 giờ 38 phút sáng Thứ Ba, cho biết thêm rằng ông đã được quân đội báo cáo về tình hình.
“Có hai phi công trên máy bay. Cả hai đều an toàn và không bị thương,” ông Trump viết. “Tuy nhiên, Hoa Kỳ bắt buộc phải đáp trả cuộc tấn công này.”
Hai quan chức Iran, những người yêu cầu giấu tên do đang thảo luận về các vấn đề quân sự, nói với NYT, các cuộc không kích của Mỹ đã nhắm vào các căn cứ quân sự và hải quân, trạm radar cùng các trận địa pháo tại năm địa điểm dọc theo bờ biển phía Nam Iran vào rạng sáng Thứ Tư (giờ địa phương.) Giới chức này cho biết các mục tiêu dường như bao gồm căn cứ hải quân tại Sirik và Jask, hệ thống phòng không ở Bandar Abbas và các trận địa hỏa tiễn tại Qeshm.
Theo NYT, đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin rằng người dân đã nghe thấy tiếng nổ và còi báo động phòng không tại một số thành phố dọc theo bờ biển Vịnh Ba Tư của nước này. Các báo cáo cho biết thành phố Sirik và đảo Qeshm đã bị tấn công nhiều lần, tuy nhiên không có thêm thông tin chi tiết nào được cung cấp.
Nửa ngày trước
Trước đó, NYT dẫn lời ông Trump phát biểu với truyền thông vào sáng sớm Thứ Ba, 9 Tháng Sáu, trước khi ông lên chuyên cơ Air Force One, sau khi dự trận chung kết NBA tối Thứ Hai ở New York, cho biết về vụ tai nạn.
“Các phi công vẫn ổn. Đúng là như thế,” ông Trump nói. “Không ai bị thương. Chúng tôi sẽ ra thông báo vào ngày mai.” Ngoài ra, ông Trump không đưa ra thêm chi tiết nào vào thời điểm đó.
Vài giờ sau đó, phát ngôn viên Bộ Tư Lệnh Trung Tâm Hoa Kỳ (CENTCOM), Đại Úy Tim Hawkins, nói với NBC News rằng một tàu không người lái thuộc Lực Lượng Đặc Nhiệm 59 đã tìm thấy và cứu hai phi công. Hiện tại họ đang được chăm sóc y tế. Nguyên nhân vụ rơi máy bay vẫn đang được điều tra.
Phát ngôn viên của CENTCOM nhấn mạnh với NBC News rằng đây lần đầu tiên quân đội Mỹ cứu hộ bằng tàu không người lái.
Trong một tuyên bố riêng đăng trên X, CENTCOM nói phi hành đoàn đã được cứu trong khoảng hai giờ sau tai nạn và đang trong tình trạng ổn định. CENTCOM xác định chiếc máy bay là trực thăng AH-64 Apache của Lục Quân Hoa Kỳ đang tuần tra vùng biển khu vực, và cho biết nguyên nhân đang được điều tra.
Tai nạn này đánh dấu tổn thất đầu tiên về chiếc Apache kể từ khi xung đột với Iran bắt đầu. Theo một báo cáo của Cơ Quan Nghiên Cứu Quốc Hội công bố vào Tháng Năm, quân đội Mỹ đã mất hàng chục máy bay, bao gồm ít nhất năm máy bay chiến đấu, bảy máy bay tiếp nhiên liệu Stratotanker, một trực thăng tìm kiếm cứu nạn và hơn 20 máy bay không người lái, kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu vào cuối Tháng Hai.
Theo NPR, trực thăng Apache là khí tài quan trọng đối với quân đội Mỹ trong việc thực thi lệnh phong tỏa các chuyến hàng và tàu chở dầu thô của Iran, nhằm gây sức ép buộc Tehran phải đạt được thỏa thuận. Các trực thăng này cũng từng được Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất sử dụng để bắn hạ máy bay không người lái của Iran trong cuộc xung đột với nước này.
Khi phát biểu vào Thứ Ba về một thỏa thuận tiềm năng với Iran, Tổng Thống Trump nói với các phóng viên rằng: “Chúng tôi đang ở giai đoạn nước rút của một thỏa thuận cực kỳ tốt đẹp; thỏa thuận này sẽ không cho phép sự tồn tại của vũ khí nguyên tử dưới bất kỳ hình thức nào.”
“Eo biển sẽ được mở ngay lập tức. Nó sẽ mở ra ngay khi ký kết thỏa thuận – việc có thể diễn ra trong hai hoặc ba ngày tới,” ông Trump nói, dù cũng cho biết rằng thực tế thỏa thuận này thậm chí có thể hoàn tất “chỉ trong vòng một giờ đồng hồ.”
Phát biểu về một thỏa thuận tiềm năng với Iran, tổng thống nói với các phóng viên hôm Thứ Ba rằng: “Chúng tôi đang ở giai đoạn nước rút của một thỏa thuận vô cùng tốt đẹp. Thỏa thuận này sẽ ngăn chặn hoàn toàn việc sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào.”
“Eo biển sẽ được mở lại ngay lập tức. Nó sẽ mở ngay khi thỏa thuận được ký kết, có thể là trong hai hoặc ba ngày tới,” ông Trump nói, theo NBC News. Đặc biệt cũng cho biết rằng thỏa thuận này thậm chí có thể hoàn tất “chỉ trong một giờ đồng hồ.”
Khi được hỏi về trở ngại lớn nhất trong quá trình đàm phán, ông Trump nói ông “không nghĩ là có bất kỳ trở ngại nào.”
Vài giờ sau lời phát biểu này, tin từ Reuters cho biết Israel đã tấn công thành phố cảng lịch sử Tyre ở miền nam Lebanon vào Thứ Ba, khiến ít nhất tám người thiệt mạng. Vụ tấn công diễn ra sau khi Israel lần đầu tiên ban hành lệnh sơ tán cho toàn bộ thành phố này. (K.L) [kn]
Trump tiếp tục hành xử ‘giang hồ’ để không thua bầu cử
Thử thách ‘Tìm Xe Trong Nhà Kho’ với Toyota và ‘Forza Horizon 6’
Thiện Lê/Người Việt
LOS ANGELES, California (NV) – Nhiều người hào hứng đến Los Angeles để tham dự sự kiện “Lost & Found: The Challenge (Bí Ẩn Thất Lạc: Thử Thách Truy Tìm)” của Toyota hợp tác với trò chơi điện tử (game) “Forza Horizon” hôm Chủ Nhật, 31 Tháng Năm.

Sự kiện được tổ chức tại thương xá Westfield Century City ở Los Angeles, và còn thêm một trò chơi ngắn hạn là “Tìm Xe Trong Nhà Kho,” có sự hợp tác của Intertrend Communications để tái hiện trò chơi “Barn Find (Tìm Xe Trong Nhà Kho)” mang tính biểu tượng của thương hiệu game thành một trải nghiệm tương tác ngoài đời thực, tôn vinh giao điểm giữa cộng đồng game thủ và văn hóa xe hơi.
Ngay giữa thương xá là một nhà kho xây theo kiểu Nhật bị khóa kín, được dựa theo kiểu nhà kho như trong game đua xe “Forza Horizon 6” mới phát hành. Như những nhiệm vụ trong trò chơi điện tử, người chơi phải sử dụng manh mối để tìm những mẫu xe được giấu. Tâm điểm của trò chơi này là xe Toyota Land Cruiser trong nhà kho, và chiếc xe này được đưa lên ảnh bìa của “Forza Horizon 6,” và còn là một thành viên của các mẫu xe Toyota xuất hiện đầy nổi bật trong trò chơi.
“Tìm Xe Trong Nhà Kho” là một phần không thể thiếu của dòng game “Forza Horizon” từ phần một, được phát hành vào năm 2012, đến phần thứ sáu mới phát hành. Người chơi game sẽ nghe những lời đồn hay tin tức, sau đó lái xe đến một khu vực để tìm kiếm và cuối cùng phát hiện một nhà kho chứa xe hơi bên trong.

Trò chơi “Tìm Xe Trong Nhà Kho” được thiết kế như một thử thách giải đố và khám phá tương tác. Khách tham dự sẽ quan sát qua các khe hở, ô cửa sổ, và những lối mở bí mật trong nhà kho để tìm kiếm manh mối liên quan đến di sản của Toyota Land Cruiser cũng như những bí ẩn lấy cảm hứng từ tựa game.
Những người hoàn thành thử thách sẽ nhận được các phần quà sưu tầm cùng cơ hội tham gia chương trình quay số trúng thưởng để sở hữu máy chơi game Xbox Series X phiên bản tùy chỉnh và phiên bản điện tử của game “Forza Horizon 6.”
Một số nhân viên của Intertrend tại thương xá Westfield Century City cho biết người chơi sẽ nhận được một tablet để trả lời các câu hỏi sau khi tìm manh mối trong nhà kho. Những phần thưởng mà họ nhận được sẽ tùy theo độ khó của những câu hỏi được trả lời.
Một số vị khách chia sẻ với nhật báo Người Việt về trò chơi “Tìm Xe Trong Nhà Kho,” và ai cũng đầy niềm vui sau khi chơi.

Anh Jonathan Hernandez, cư dân Culver City, cho biết: “Tôi rất thích trò chơi ‘Forza Horizon’ nên thấy Toyota tổ chức chương trình này nên đến đây để thử thách tìm nhiều manh mối trong nhà kho. Tôi chỉ trúng thưởng những món quà nhỏ như mũ hay áo thun chứ không trúng được máy chơi game Xbox Series X, nhưng rất vui vì được đến đây để vui chơi và rất mừng vì được gặp gỡ những người hâm mộ dòng game ‘Forza Horizon’ như tôi. Phải nói là họ làm nhà kho rất đẹp, nhìn không khác gì như trong game, nên tôi rất hài lòng.”
Cô Jessie Huang, cư dân Los Angeles, chia sẻ: “Tôi thấy nhiều người đứng đợi tham gia trò chơi gì đó nên xếp hàng vào chơi thử. Khi đứng đợi thì được các nhân viên giải thích rất rõ ràng về cách chơi và những phần thưởng. Tôi thì không rành về xe hơi lắm, nhưng vẫn giải đáp được một số câu hỏi trong máy tablet, nên may mắn nhận được áo thun.”
Không chỉ cho nhiều quan khách giải đố “Tìm Xe Trong Nhà Kho” Toyota còn có hai máy chơi game được thiết kế như xe đua cho mọi lứa tuổi có thể thử sức tay lái trong trò chơi “Forza Horizon 6,” và còn có nhiều chi tiết trứng Phục Sinh ẩn, quà tặng đặc biệt và nhiều hoạt động hấp dẫn khác.

Toyota trở thành một phần của đời sống văn hóa tại Bắc Mỹ trong gần 70 năm và luôn cam kết thúc đẩy tương lai di chuyển bền vững, thế hệ mới thông qua các thương hiệu Toyota và Lexus, cùng mạng lưới hơn 1,800 đại lý.
Toyota hiện trực tiếp tuyển dụng gần 64,000 nhân sự tại Bắc Mỹ, những người đã đóng góp vào quá trình thiết kế, chế tạo kỹ thuật và lắp ráp hơn 50 triệu xe hơi và xe tải tại 14 nhà máy sản xuất. Năm 2025, nhà máy Toyota tại North Carolina bắt đầu lắp ráp pin ô tô dành cho các dòng xe chạy điện. [đ.d.]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]
Đà Nẵng: Mâu thuẫn trong tiệc cưới, một thanh niên bị vây đánh đến chết
ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Xảy ra mâu thuẫn khi đi dự tiệc cưới, một thanh niên ở xã Việt An, Đà Nẵng, đã bị nhóm người địa phương vây đánh đến thiệt mạng.
Hôm 9 Tháng Sáu, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Đà Nẵng đã “bắt giữ khẩn cấp” đối với các nghi can Lê Quang, 36 tuổi; Nguyễn Văn Ánh, 37 tuổi và Võ Ngọc Thuận, 39 tuổi, cùng ở xã Sơn Cẩm Hà, để điều tra về tội “giết người.”

Theo bản tin của VietNamNet, trưa hôm qua 7 Tháng Sáu, anh LQT, cùng bạn là anh HVB, đều 24 tuổi, ở xã Việt An đi dự đám cưới tại xã Sơn Cẩm Hà, Đà Nẵng.
Đến khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, sau khi tan tiệc, anh B. xảy ra xích mích với một số thanh niên địa phương.
Mâu thuẫn nhỏ lập tức bùng nổ thành bạo lực khi nhóm thanh niên này lao vào đuổi đánh anh B.
Thấy bạn bị hành hung, anh T. chạy đến can ngăn và ứng cứu. Tuy nhiên, nhóm nghi can liền chuyển hướng vây hãm và lao vào đánh hội đồng anh T. gây thương tích nặng.
Dù được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Quảng Nam nhưng do vết thương quá nặng, đến 4 giờ sáng 8 Tháng Sáu, anh T. đã thiệt mạng.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An Đà Nẵng đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, giảo nghiệm tử thi, đồng thời triệu tập các nghi can Quang, Ánh, Thuận.
Tại cơ quan công an, các nghi can trên liên tục đưa ra các lời khai mâu thuẫn, quanh co né tránh trách nhiệm. Song, với các bằng chứng thu thập được tại hiện trường, các nghi can Thuận, Quang và Ánh thừa nhận đã trực tiếp tham gia tấn công dã man khi nạn nhân T. bị vây hãm.
Hiện Công An Đà Nẵng đang tiếp tục làm rõ vai trò, mức độ phạm tội của từng nghi can, đồng thời mở rộng truy xét những người liên quan để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. (Tr.N) [kn]
Kể lại chuyện ‘ma ám’ khi đi du lịch Ninh Bình, cô gái ở Hà Nội bị phạt vạ
NINH BÌNH, Việt Nam (NV) – Cô Lê Quỳnh Anh ở thành phố Hà Nội vừa bị Phòng An Ninh Mạng và Phòng, Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao Công An Tỉnh Ninh Bình phạt vạ 7.5 triệu đồng ($285) sau khi kể lại chuyện “ma ám” khi đi du lịch Ninh Bình, với cáo buộc “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận trong nhân dân.”
Báo Người Lao Động dẫn tin từ Công An Tỉnh Ninh Bình cho biết, trong lúc đi du lịch tại tỉnh Ninh Bình từ 29 đến 31 Tháng Năm vừa qua, cô Quỳnh Anh đã đăng tải nhiều bài viết trên danh khoản Threads kể lại những trải nghiệm được cho là “mang yếu tố tâm linh, huyền bí.”

Các bài viết mô tả nhiều hiện tượng bất thường như cảm giác có người đi theo, xe gặp trục trặc giữa đường, xuất hiện những âm thanh lạ và một số tình tiết liên quan đến việc bị “ma ám.”
Cụ thể, ngày đầu tiên, sau khi nhận phòng, cô Quỳnh Anh đã quyết định thăm viếng Tràng An trên chuyến đò cuối trong ngày. Trên đò còn có một cặp trai gái khác.
Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi trời bắt đầu tối, trên chặng đường di chuyển về bến, mỗi khi qua các hang, cô Quỳnh Anh lại nghe tiếng gọi tên mình dù không quen ai trên đò. Cô này cố gắng nói chuyện với cô lái đò nhưng không được đáp lời.
Đến khi thuyền cập bến, cô Quỳnh Anh lại gặp sự việc bị “che mắt” không tìm thấy lối ra. Theo cô, những hiện tượng lạ liên tục khiến cô cảm thấy bất an.
Đỉnh điểm là sự việc diễn ra vào đêm 30 Tháng Năm, khi cô Quỳnh Anh rời khỏi một sự kiện âm nhạc tại Ninh Bình. Cô tiếp tục bắt gặp các tình huống bất thường khi muốn về lại Hà Nội, nhưng rồi cuối cùng cô quyết định ở lại Ninh Bình đến ngày hôm sau.
Loạt bài viết này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Threads, có bài đạt hơn 3 triệu lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải, thu hút nhiều tranh luận và suy đoán từ cộng đồng mạng. Sau đó chủ danh khoản này phải tạm ẩn bài đăng.
Những năm qua, Ninh Bình đã trở thành điểm du lịch nổi bật ở Việt Nam, thu hút du khách trong, ngoài nước bởi cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa và con người, mang lại nguồn thu khá lớn cho tỉnh.
Lo sợ ảnh hưởng đến lượng du khách, ông Bùi Văn Mạnh, giám đốc Sở Du Lịch Ninh Bình, lên tiếng cho rằng câu chuyện “ma ám” ở Ninh Bình là “thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng, hoàn toàn viết theo cảm xúc, có thể sử dụng cả AI để tạo nội dung câu view.” Đồng thời đề nghị công an điều tra.

Các bản tin cho hay, tại cơ quan công an, cô Quỳnh Anh cho biết đã đăng tải tổng cộng 37 bài viết liên quan đến chuyện “ma ám” khi du lịch tại Ninh Bình. Nhiều chi tiết trong câu chuyện được đăng tải “không có căn cứ, không có người làm chứng và một số nội dung tự thêm vào nhằm tăng tính hấp dẫn cho bài viết.”
Cũng như lâu nay, sau khi làm việc, “được sự hướng dẫn, tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật” từ công an, cô Quỳnh Anh đã gỡ bỏ các bài viết, đồng thời cam kết không tái phạm. (Tr.N) [kn]
Mỹ từ chối cho một trọng tài World Cup 2026 nhập cảnh vì quốc tịch Somalia
MIAMI, Florida (NV) – Một trọng tài người Somalia, người dự trù sẽ là công dân Somalia đầu tiên trong lịch sử vinh dự điều khiển các trận đấu của FIFA World Cup 2026 đã bị từ chối nhập cảnh tại phi trường quốc tế Miami International Airport. Bất chấp những cam kết trước đó của Chủ Tịch FIFA Gianni Infantino rằng “tất cả mọi người đều được chào đón,” vụ việc này diễn ra khi chỉ còn năm ngày nữa là khai mạc World Cup 2026.
Theo ABC News, hôm Thứ Hai, 8 Tháng Sáu, vị trọng tài này đã bị từ chối nhập cảnh vào Thứ Bảy, 6 Tháng Sáu vì “những lo ngại liên quan đến quy trình kiểm tra, sàng lọc.”

Phát ngôn viên của Cơ Quan Hải Quan và Bảo Vệ Biên Giới Hoa Kỳ (CBP) cho biết hôm Thứ Hai, vị trọng tài này “phải trải qua quá trình kiểm tra bổ sung – một bước thường lệ trong quy trình kiểm soát của CBP khi các nhân viên cần xác minh thông tin hoặc xác định điều kiện nhập cảnh.”
Somalia là nước nằm trong danh sách các quốc gia bị chính quyền Tổng Thống Trump áp đặt lệnh hạn chế đi lại.
Phát ngôn viên của CBP không công khai danh tính vị trọng tài này. Tuy nhiên, FIFA xác nhận trọng tài đó là Omar Abdulkadir Artan – trọng tài duy nhất đến từ Somalia được chọn làm nhiệm vụ tại World Cup 2026, theo ABC News cho biết.
Theo các báo cáo truyền thông, trọng tài Artan – người được vinh danh là trọng tài nam xuất sắc nhất năm 2025 của CAF – đã có thị thực (visa) hợp lệ. Đại sứ quán Somalia tại Washington chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận về vụ việc.
Cũng ngày Thứ Ba, 9 Tháng Sáu, người đứng đầu Lực Lượng Đặc Nhiệm Tòa Bạch Ốc phụ trách World Cup đã lên tiếng bảo vệ quyết định không cấp thị thực cho trọng tài Artan, người Somalia, và một số nhân viên hỗ trợ của đội tuyển Iran.
“Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 35 đội tuyển đến Hoa Kỳ,” ông Andrew Giuliani, giám đốc điều hành của Lực Lượng Đặc Nhiệm, phát biểu tại một sự kiện do Hội Đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council) tổ chức ở Washington, theo hãng thông tấn AFP.
“Không có cầu thủ hay huấn luyện viên nào bị từ chối nhập cảnh,” ông Giuliani cho biết. “Tuy nhiên, một số quan chức đã bị từ chối, và việc đó đều có lý do chính đáng.”
“Chúng tôi đang nỗ lực duy trì sự cân bằng nhằm đảm bảo rằng bất kỳ kẻ xấu nào… cố gắng thâm nhập vào đất nước dưới danh nghĩa tham dự World Cup đều sẽ không thể vào được Hoa Kỳ,” ông nói thêm.
Về phía FIFA, tổ chức này tuyên bố “không tham gia vào quy trình nhập cư của nước chủ nhà, bao gồm cả việc xét duyệt thị thực, và đã được cơ quan chức năng thông báo rằng tình trạng của ông Artan sẽ không thay đổi vào thời điểm hiện tại,” theo ABC News cho biết. “Tương tự như các sự kiện trước đây của FIFA, chính phủ nước chủ nhà là bên đưa ra quyết định cuối cùng về việc ai được cấp thị thực và ai được phép nhập cảnh.”
Trước đó, FIFA đã công bố danh sách 52 trọng tài chính và 88 trọng tài phụ được lựa chọn cho giải đấu túc cầu bốn năm một lần này.
Tờ South China Morning Post nhận định rằng các chính sách nhập cư nghiêm ngặt của chính quyền Tổng Thống Trump đã trở thành vấn đề gây lo ngại trước thềm World Cup.
Sự kiện không cho trọng tài Somalia nhập cảnh diễn ra sau khi CBP thẩm vấn tiền đạo Aymen Hussein của Iraq suốt 7 giờ đồng hồ và từ chối cho toàn bộ đội tuyển Iran nhập cảnh (trừ thời gian thi đấu.) (K.L) [kn]
Bắt giữ nhóm khiêng quan tài diễu phố mừng sinh nhật ở Sóc Trăng
CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Sau năm ngày, chủ trại hòm tại phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ, cùng sáu người khiêng quan tài chứa người sống diễu phố trong tiệc sinh nhật đã bị bắt giữ.
Hôm 9 Tháng Sáu, Công An Phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ, đã khởi tố, bắt giữ bị can Nguyễn Hoàng Nhật, 42 tuổi, chủ trại hòm Nhật Tâm ở phường Sóc Trăng, để điều tra về tội “gây rối trật tự công cộng.”

Theo tin báo Tuổi Trẻ, sáu người khác bị cáo buộc có vai trò đồng phạm ở tỉnh An Giang và Cần Thơ với độ tuổi từ 19-48 gồm các bị can: Phạm Quốc Em, Lý Thanh Liêm, Nguyễn Quốc Khải, Phạm Văn Lộc, Cổ Minh Đức và Cao Văn Vẹn cũng bị khởi tố, bắt giữ với cùng tội danh nêu trên.
Trong đó, bốn bị can Vẹn, Liêm, Đức và Quốc Em là những người khiêng quan tài. Còn bị can Lộc là người nằm trong áo quan và bị can Khải cầm cờ nhảy múa.
Theo điều tra ban đầu, chiều tối 4 Tháng Sáu, ông Nguyễn Hoàng Nhật tổ chức tiệc sinh nhật tại trại hòm Nhật Tâm trên đường Lê Duẩn, phường Sóc Trăng.
Những người có mặt tại bữa tiệc gọi đây là “đám giỗ năm thứ ba.” Buổi tiệc được dàn dựng theo hình thức mô phỏng đám tang với quan tài, bàn phúng điếu, di ảnh, đội kèn Tây, người đeo tang và đốt vàng mã và sự hiện diện của một nữ DJ ăn mặc hở hang chơi nhạc ngay tại trại hòm. Khi cắt bánh kem, đội kèn Tây còn chơi nhạc đưa tiễn.
Gần cuối buổi tiệc, một nhóm người khiêng quan tài bên trong có người sống đang nằm từ trong rạp ra giữa đường diễn hành. Đôi lúc, người nằm bên trong quan tài bật dậy để cùng nhảy múa với những người dự tiệc trong tiếng nhạc inh ỏi.
Trong khi đó, ông Nhật đứng tại dải phân cách, nhún nhảy theo điệu nhạc, không có hành động ngăn cản nhóm người tham gia.
Việc khiêng quan tài ra đường diễn ra khoảng 3 phút. Sự việc thu hút rất nhiều người hiếu kỳ vây quanh, dùng điện thoại di động để chụp hình, quay phim, phát livestream trên mạng xã hội.

Các đoạn clip sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút hàng chục ngàn lượt xem, bày tỏ cảm xúc và bình luận. Nhiều trang mạng xã hội có lượng người theo dõi lớn cũng cắt nhỏ các đoạn clip này để đăng tải lại, nhằm mục đích câu tương tác, tăng lượt xem.
Tuy nhiên, nhiều người xem đã tỏ ra bất bình trước hành động phản cảm này.
Làm việc với cơ quan hữu trách, bị can Nhật cho biết đây là tiệc sinh nhật của mình.
Trong một vụ tương tự, hồi giữa Tháng Hai vừa qua, 11 bị cáo lãnh án từ tù treo đến 33 tháng tù, với cáo buộc dàn dựng ê kíp khiêng quan tài diễu phố trước chợ Bến Thành, Sài Gòn, để quay video clip quảng cáo một shop bán quần áo. (Tr.N) [kn]
Các hãng hàng không Việt Nam phải rà soát thỏa thuận mua máy bay của Mỹ
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Xây Dựng đã yêu cầu Cục Hàng Không Việt Nam phối hợp với các hãng hàng không Việt Nam “rà soát tiến độ” thực hiện các thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la đã ký với các công ty Boeing và Pratt & Whitney, đồng thời tìm kiếm các thỏa thuận nhập cảng mới với các doanh nghiệp Hoa Kỳ, tránh để bị điều tra, áp thuế.
Theo Reuters hôm 9 Tháng Sáu, chỉ thị này được Bộ Xây Dựng ban hành hôm 5 Tháng Sáu, sau đề nghị từ Bộ Công Thương – cơ quan đang dẫn dắt nỗ lực của Việt Nam nhằm chứng minh với Mỹ rằng các cam kết thương mại song phương đang được thực hiện.

Việc này diễn ra sau ba cuộc điều tra riêng rẽ của chính quyền Tổng Thống Donald Trump nhắm vào chính phủ của ông Lê Minh Hưng, với cáo buộc “Việt Nam tác động xấu tới thương mại với tình trạng dư thừa công suất, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, và việc sử dụng hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức.”
Trong văn bản, Bộ Xây Dựng yêu cầu tổng công ty Hàng Không Quốc Gia Việt Nam (Vietnam Airlines), hãng hàng không Vietjet Air và hãng hàng không Sun Phu Quoc Airways cung cấp chi tiết về tiến độ thực hiện các thỏa thuận đã ký với đối tác Hoa Kỳ, đồng thời đề xuất các biện pháp mở rộng nhập cảng các vật liệu và thiết bị công nghệ cao từ Mỹ.
Theo đó, Vietnam Airlines và Vietjet Air đã cùng ký thỏa thuận mua 250 máy bay Boeing 737 MAX. Tương tự, Sun Phu Quoc Airways cũng đã ký hợp đồng riêng để mua 40 máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner, trị giá $22.5 tỷ, theo chỉ thị này.
Ngoài ra, Vietjet Air cũng có hợp đồng với công ty Pratt & Whitney, cung cấp động cơ và dịch vụ bảo dưỡng cho 44 máy bay Airbus A321neo/A321XLR với giá trị khoảng $5.4 tỷ.
“Đây không chỉ là những thỏa thuận thương mại đơn thuần mà là ‘bước ngoặt chiến lược’ đối với tiến trình phát triển của hàng không Việt Nam,” theo ông Uông Việt Dũng, cục trưởng Cục Hàng Không Việt Nam, từng nói với báo đài hồi Tháng Hai vừa qua.

Xuất cảng của Việt Nam sang Mỹ đã tăng mạnh. Năm 2025, tổng giá trị hàng hóa sản xuất tại Việt Nam xuất sang Mỹ đạt khoảng $153 tỷ. Trong đó, hơn nửa giá trị thuộc về các sản phẩm công nghệ cao, gồm hàng điện tử tiêu dùng, điện thoại thông minh, bên cạnh đó là các sản phẩm may mặc, giày dép…
Do kim ngạch xuất cảng hàng năm sang Mỹ lớn, nên mới chỉ trong ba tháng đầu năm 2026, thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam đã đạt $54.8 tỷ, chỉ đứng sau Đài Loan và cao hơn mức thâm hụt với các nhà xuất cảng lớn như Trung Quốc và Mexico. (Tr.N) [kn]
‘Thầy phong thủy’ ở Hà Nội lãnh 16 năm tù vì lừa đảo tiền tỷ suốt 6 năm
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đánh trúng nỗi lo vận hạn, phong thủy, một bà ở Long Biên đã bịa chuyện về “thầy” VIP chuyên làm lễ cho nhà giàu để “bào tiền” tỷ những phụ nữ nhẹ dạ suốt sáu năm.
Hôm 9 Tháng Sáu, Tòa Án Thành Phố Hà Nội đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đoàn Thị Bích Ngọc 41 tuổi, ở phường Bồ Đề, 16 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Báo VnExpress dẫn cáo trạng cho biết, năm 2015-2019, bị cáo Ngọc quen biết ba người phụ nữ là bà Đoàn Trang Nhung, Nguyễn Thị Như Trang và Nguyễn Thu Trà, đều sinh sống tại Hà Nội và rất quan tâm đến lĩnh vực phong thủy, cúng bái cầu mong bình an cho gia đình.
Từ đây, bị cáo Ngọc dựng lên kịch bản lừa đảo, giới thiệu về “thầy phong thủy” nổi tiếng có tên Vượng “gù,” (tức ông Nguyễn Đức Vượng, ở tỉnh Ninh Bình) thường xem phong thủy cho người có chức quyền.
Tuy nhiên, bị cáo Ngọc cho rằng “thầy” rất “kén khách” chỉ xem cho những ai được người quen giới thiệu, đồng thời không nói chuyện trực tiếp mà chỉ trao đổi qua tin nhắn hoặc thông qua người thân cận chính là bị cáo Ngọc.
Tưởng thật, nhóm phụ nữ trên nhờ bị cáo Ngọc đứng ra kết nối, nhờ “thầy” Vượng xem phong thủy, làm lễ, mua vật phẩm, đồ tâm linh… giúp gia đình mình.
Dụ dỗ được các nạn nhân, bị cáo Ngọc bèn lập tài khoản Zalo, đóng giả “thầy” Vượng “gù” nhắn tin và yêu cầu họ chuyển tiền để làm lễ.
Suốt sáu năm từ 2018-2024, nhóm phụ nữ trên đã chuyển hàng tỷ đồng để bị cáo Ngọc chiếm đoạt, sử dụng chi tiêu cá nhân.
Cụ thể, trong số này, cô Nhung, 38 tuổi, được nhận làm con nuôi. Núp dưới vỏ bọc “thầy” Vượng, bị cáo Ngọc dụ dỗ nạn nhân liên tục chuyển tiền với đủ lý do như mua đồ phong thủy, cúng dường, làm lễ giải hạn, mua đồ ăn cho các “thầy tu” ở Nepal, Ấn Độ… Tổng cộng, bị cáo đã chiếm đoạt hơn 2.9 tỷ đồng ($110,142).
Bị cáo Ngọc còn “nổ” có thể chữa được hiếm muộn và yêu cầu chuyển tiền để làm lễ mang thai, để rồi chiếm đoạt của cô Như Trang, 47 tuổi, có nhu cầu thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) hơn 2 tỷ đồng ($75,960).
Với những mối quan hệ mua bán mỹ phẩm thông thường như với cô Thu Trà, bị cáo Ngọc dùng zalo giả danh thầy Vượng, dụ chuyển 64 triệu đồng ($2,430) làm lễ cúng bình an.
“Kịch bản” gian dối kéo dài nhiều năm. Mãi đến khi không thấy có kết quả, nhóm phụ nữ trên mới nảy sinh nghi ngờ, bèn tới tận nhà ông Nguyễn Đức Vượng ở Ninh Bình. Họ tá hỏa phát hiện mình bị Đoàn Thị Bích Ngọc lừa đảo, bèn đến công an trình báo.
Qua điều tra, cơ quan tố tụng xác định, trong khoảng thời gian kéo dài suốt sáu năm, bị cáo Ngọc đã nhận tổng cộng hơn 5.37 tỷ đồng ($203,953) từ ba nạn nhân nêu trên. Sau khi hoàn trả một phần, số tiền còn bị chiếm đoạt là hơn 4.66 tỷ đồng ($176,987).
Ngoài mức án tù như đã nêu, Hội Đồng Xét Xử buộc bị cáo Bích Ngọc phải bồi thường, khắc phục toàn bộ số tiền còn chiếm đoạt cho các bị hại. (Tr.N) [kn]
‘Chuyện cổ tích’ cuối đời của bà Liêng Lê, chủ Café Bích Nga 86 tuổi
Kalynh Ngô/Người Việt
PINELLAS PARK, Florida (NV) – “Tôi chảy nước mắt. Tôi vậy chứ…tôi già chứ…tôi cũng mạnh mẽ lắm. Tôi cố gắng vui, nhưng trong lòng tôi bùi ngùi nghen cô. Vui quá nên bùi ngùi đó cô.”
Bà Liêng Lê, 86 tuổi, người phụ nữ gốc Việt “homeless” nhiều năm ở Pinellas Park, Florida, chủ của nhà hàng Café Bích Nga, nói với nhật báo Người Việt về cảm xúc của bà khi đứng trước ngôi nhà mơ ước của đời mình và tấm ngân phiếu trị giá $205,441. Đó là món quà từ hàng triệu cư dân mạng xã hội tặng bà sau một chiến dịch gây quỹ do nhà sáng tạo nội dung Julian Becerra kêu gọi.

Sự sắp đặt của Chúa
Bà Liêng Lê đối diện với cảm xúc “vui quá nên bùi ngùi” ở tuổi 86, cái tuổi đã vượt xa mức “thất thập cổ lai hy.” Lời chia sẻ chân tình khiến câu chuyện dẫn vào cuộc đời của người phụ nữ này trở nên nhẹ nhàng và gần gũi.
Bà vừa trở về sau một tuần nằm bệnh viện. Những căn bệnh cũ cộng với tuổi già, lao lực, làm cho bà kiệt sức. Trong một tuần đó, người đến thăm bà thường xuyên chính là anh Julian Becerra, người mà bà gọi là “Chúa đã đưa ông ấy đến gặp tôi.”
“Ngày hôm đó rất ế, không một bóng người,” bà Liêng kể lại. “Cậu ấy vào quán khoảng hai, ba tiếng cũng không có một người khách nào. Cậu ấy ngồi ăn, tôi đâu có biết cậu ấy quay phim tôi. Tôi dốt những chuyện đó lắm,” bà Liêng kể lại cái ngày “định mệnh” thay đổi cuộc đời bà.
Chính người khách này, anh Julian Becerra, cũng tin rằng Thượng Đế đã sắp đặt điều này.
Anh chia sẻ với nhật báo Người Việt: “Tôi đã gặp một người phụ nữ bị lãng quên nhiều năm, một người sống điềm tĩnh, đầy phẩm giá, mà mọi người vô tình lướt qua. Khi biết câu chuyện của bà, tôi không hề nghĩ đến việc làm nội dung hay bất cứ điều gì tương tự. Cảm giác lúc đó giống như là cần phải có ai đó hành động, và tôi nghĩ mình phải là người đó. Tôi thực sự tin rằng Chúa đặt những khoảnh khắc này ngay trước mắt chúng ta và chờ xem chúng ta sẽ thực sự làm gì. Đây chính là một khoảnh khắc như vậy, và tôi không muốn trở thành kẻ chỉ biết lướt màn hình rồi bỏ qua.”
Đó là ngày 23 Tháng Tư. Người khách duy nhất của quán lúc đó hỏi bà Liêng nhiều thứ, từ cách đọc tên quán, ý nghĩa của chữ Bích Nga, cho đến cách đọc món “phở đặc biệt.”
Bà Liêng giải thích: “Bích Nga là cái tên chỉ một người con gái đẹp.”
Trong video, anh Julian thể hiện những biểu cảm vô cùng thích thú khi thưởng thức món “phở đặc biệt” đã chọn. Khi đứng lên trả tiền, anh vẫn là người khách duy nhất.
Nhưng bà chủ 86 tuổi vẫn nhất quyết không nhận tiền, thay vào đó, bà nói “hãy giới thiệu cho nhiều người nào đói bụng đến đây nhé.”
Đúng lời hứa, hai ngày sau, người khách quay lại. Chủ quán và nhân viên vui mừng cảm ơn. Quán Café Bích Nga đã thật sự “bận rộn với những chiếc bàn không còn chỗ trống vào giờ cao điểm,” người nhân viên cảm ơn và nói. Khi đó, bà Liêng lại có dịp trò chuyện với người khách trẻ tuổi, to cao gấp ba lần trọng lượng cơ thể của bà.
“Tôi thành thật nói tôi nghèo lắm, không có tiền, tôi ‘hôm lét’. Cậu ấy hỏi thiệt không. Tôi nói thiệt, tôi ‘no hôm,’” bà kể.
Sau cuộc trò chuyện này, anh Julian đăng đoạn video thứ hai trên trang mạng Instagram juulianbecerra, kể rằng bà Liêng “đã sống vô gia cư nhiều năm, ngủ trên chiếc ghế xếp ở sảnh nhà hàng vào ban đêm, sau khi làm việc nhiều giờ liền mỗi ngày.”
Anh kêu gọi một đợt gây quỹ. Chỉ trong vòng 24 giờ, số tiền quyên góp đạt gần $127,000. Vài tuần sau đó, con số này đã vượt mốc $200,000.
Vào ngày 1 Tháng Sáu, với sự hỗ trợ từ một số tổ chức phi lợi nhuận và doanh nghiệp tại địa phương, anh Julian mang đến tặng cho bà Liêng tấm ngân phiếu chứa toàn bộ số tiền này, cùng với một ngôi nhà đã được trang bị đầy đủ tiện nghi, chu đáo từ trang trí cho đến vật dụng cần thiết trong nhà.
Ngày anh Julian đón bà Liêng từ bệnh viện trở về, cũng là ngày anh chở bà đến ngôi nhà mới, cách quán Café Bích Nga vài phút lái xe.
“Không ngờ đó cô à. Sự may mắn đó cô. Tôi tự nhủ với mình trước giờ mình có giúp ai gì đâu. Mình nghèo quá mà, tiền ăn không có thì lấy gì giúp thiên hạ, sao mình lại được cái phước như vầy,” bà Liêng nói.

Không phải chỉ riêng người nhận ơn lành, mà người mang đến cho bà câu chuyện cổ tích cuối đời cũng xúc động không kém. Khi được hỏi về cảm giác như thế nào khi nhìn thấy bà Liêng có được ngôi nhà của bà, anh Julian nói đó là “lòng biết ơn, và thú thật là cả sự xúc động nghẹn ngào nữa.”
“Đó là một trong những khoảnh khắc mạnh mẽ và đáng nhớ nhất đời tôi. Nhưng điều khiến tôi thực sự xúc động là việc này không chỉ do một mình tôi làm. Hàng ngàn người xa lạ đã chung tay đóng góp vì họ tin rằng cuộc đời bà thực sự đáng quý. Đó mới là điều cốt lõi. Mọi chuyện chưa bao giờ là về việc tôi trở thành người hùng nào cả. Vấn đề là cho mọi người thấy rằng khi những người bình thường cùng chung sức, họ có thể thay đổi hoàn toàn thế giới của một ai đó. Đó chính là ý nghĩa mà tôi muốn dành cho cuộc đời mình,” anh Julian nói.
17 năm vô gia cư của “người của giang hồ”
Bà Liêng Lê, tên đầy đủ theo tiếng Việt là Lê Thiêng Liêng.
Bà giải thích: “Ông bà xưa mình đặt như vậy đó cô. Liêng là Thiêng Liêng đó, chứ không phải liên kết với nhau. Liêng có chữ ‘gờ.’”
Câu chuyện về cuộc đời bà Liêng có thể ví von như những nốt trầm, bổng trong bản trường ca của người phụ nữ một thân một mình cùng đứa con lai sang Mỹ khi đã quá nửa đời người.
Năm 1994, từ Phan Rang, bà Liêng khi đó khoảng 50 tuổi, cùng con gái di dân theo diện con lai của người con trai cả. Bà để lại Sài Gòn người chồng và hai cô con gái, với lời hứa gia đình sẽ sớm sum họp. Chuyến đi đó, thoáng chốc gần nửa thế kỷ. Chồng của bà qua đời năm 2003. Người con trai lai của bà vừa mất hai năm trước. Hai người con gái vẫn còn ở Việt Nam và “cũng khổ lắm, cô ơi.”
Khi đặt chân đến Mỹ, bà Liêng đi làm ở siêu thị Publix ở Orlando. “Công việc của tôi là đẩy xe, xếp bọc. Tôi làm một thời gian, có giấy tờ, có tiền dành dụm, tôi mở một nhà hàng nhỏ, mướn nhà ở,” bà nói.
Sau vài năm kinh doanh, bà Liêng có được $25,000. Bà dùng hết số tiền đó để mua một ngôi nhà.
“Tôi trả tiền mặt luôn đó cô,” người phụ nữ này kể lại với giọng nói vẫn còn chút tự hào về thành quả của lao động chăm chỉ của mình.
Cuộc sống không mỉm cười lâu với bà. Năm 2001, nước Mỹ bị tấn công. Vụ 9/11 đưa kinh tế toàn nước Mỹ vào thời gian khó khăn. Những người kinh doanh nhỏ như bà Liêng bị ảnh hưởng ngay lập tức. Thêm vào đó, bà bị tai biến. Khó khăn chồng chất khó khăn. Bà phải bán ngôi nhà, bán nhà hàng, trở lại cuộc sống đi làm thuê.
“Từ đó tôi nghèo luôn đó cô,” bà Liêng nói.
Năm 2009, người con gái của bà cho bà nhà hàng là Café Bích Nga hiện tại với lý do “con cho mẹ cái tiệm, mẹ làm kiếm tiền để sống.” Bà vừa trở thành chủ nhà hàng, vừa là người vô gia cư từ lúc đó.
“Con gái tôi thấy tôi đi làm cực khổ nên để lại cho tôi cái tiệm. Nó có chồng. Con rể tôi người Tàu, nên cũng khó. Tôi nghĩ chắc con rể không thích tôi, nên tôi ở trong nhà hàng, ngủ ở đây luôn. Vài ngày thì tôi đến nhà bạn tôi tắm rửa,” bà Liêng kể lại một giai đoạn trong cuộc đời của bà.
“Hồi trước tôi đâu có vốn. Ngày nào cũng đi chợ. Mua thùng giá cũng phải nhờ người chạy đi mua về. Tiệm cũng vắng khách. May mắn mà cậu Julian quay phim giới thiệu, khách xôn xao hơn. Tôi có được chút tiền nên bây giờ tôi có thể đặt hàng để họ giao tới tiệm. Tôi đâu biết tiếng Anh. Tôi nói với cậu Julian là ‘thank you 100 ten’ (xin cảm ơn 10 lần 100),” bà Liêng kể với giọng cười sảng khoái.
Bà Liêng vừa trở về sau một tuần nằm bệnh viện. Hơn 30 năm làm việc, thêm nhiều sóng gió để lại cho bà một hồ sơ sức khỏe không khả quan. Nhưng tiếng nói của bà Liêng vẫn còn đậm dấu ấn của một người phụ nữ kiên cường, không dễ gục ngã – một phụ nữ không dễ bị người khác ức hiếp hoặc cho phép ai lừa dối mình.
Anh Julian cũng nói ấn tượng sâu sắc nhất chính là tinh thần của bà.
Anh kể: “Bà có đủ mọi lý do để oán trách cuộc đời, nhưng bà lại không hề làm thế. Ở bà toát lên sự dịu dàng và lòng biết ơn. Điều đó thực sự làm tôi xúc động. Tôi thì có quá nhiều thứ, còn bà chẳng có gì đáng kể, vậy mà chính bà lại là người sở hữu sự bình an trong tâm hồn.”

“Cuộc đời tôi như một cuốn phim vậy đó cô, từ ngày tôi bước ra coi như là ‘giang hồ’ đến bây giờ,” bà Liêng nói, kèm theo giọng cười sảng khoái.
“Giang hồ” theo định nghĩa của bà là khi cô gái Lê Thiêng Liêng bắt đầu quen và yêu một người Mỹ. Tấm hình bà ẵm một bé trai chỉ vừa vài tháng tuổi, chụp trong phi trường ở Phan Rang vào Tháng Giêng, 1968, phía sau là những chiếc xe quân đội Mỹ, là một trong những bằng chứng cho hồ sơ di dân của bà Liêng.
Khi kể lại với Người Việt vài trang trong hồi ký cuộc đời mình, bà Liêng Lê đang ở trong ngôi nhà do bà làm chủ, chấm dứt kiếp “hôm lết” ngủ trên chiếc ghế xếp ở nhà hàng mỗi đêm 17 năm qua. [đ.d.]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]
Donald Trump Jr., Bettina Anderson lên kế hoạch sinh con chỉ sau 2 tuần đám cưới
PALM BEACH, Florida (NV) – Ông Donald Trump Jr., con cả của Tổng Thống Donald Trump , và vợ mới cưới, người mẫu Bettina Anderson, đang mong tới giai đoạn kế tiếp trong đời chỉ sau khoảng hai tuần họ làm đám cưới, theo Page Six hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Sáu.
Ông Trump Jr. và cô Anderson dự tính sinh con để mở rộng gia đình nhưng chưa vội, một nguồn tin nội bộ nói riêng với Page Six.

“Họ vẫn đang tận hưởng tuần trăng mật và chưa biết chính xác lúc nào sẽ tới giai đoạn đó,” nguồn tin này cho hay. “Nhưng chắc chắn họ dự tính sinh con vào lúc nào đó và cùng nhau chăm sóc gia đình.”
Người đại diện vợ chồng ông Trump Jr. chưa trả lời thư của Page Six về thông tin này.
Trước khi cưới cô Anderson, ông Trump Jr. từng lập gia đình với bà Vanessa Trump 12 năm trước khi bà nộp đơn ly dị năm 2018. Họ có chung năm đứa con: Kai, 19 tuổi; Donald III, 17 tuổi; Tristan, 14 tuổi; Spencer, 13 tuổi; và Chloe, 11 tuổi.
Ông Trump Jr., 48 tuổi, và cô Anderson, 39 tuổi, làm giấy kết hôn ở Palm Beach, Florida, hồi Tháng Năm rồi bay tới hòn đảo tư nhân Little Pipe Cay ở Bahamas tổ chức đám cưới, một nguồn tin nội bộ cho Page Six hay lúc đó.
Lễ cưới diễn ra trước khoảng 40 người thân, trong đó có năm đứa con của ông Trump Jr., và vợ chồng mấy người em của ông, gồm cô Ivanka, ông Eric và cô Tiffany Trump. Gia đình và một số bạn thân của cô Anderson cũng có mặt.
Như Page Six đưa tin trước đây, cô Anderson lấy lòng gia đình ông Trump Jr. từ lâu trước khi họ cưới nhau. Cô không những tạo mối quan hệ thân thiết với con cả của ông Trump Jr. mà còn với vợ cũ của ông, bà Vanessa, 48 tuổi.
“Kai rất thích Bettina và rất hợp với cô,” một nguồn tin nội bộ cho Page Six biết lúc đó. “Kai và Bettina từng làm TikToks chung và lúc nào cũng vui vẻ với nhau.”
“Bettina làm bạn với Vanessa thậm chí trước khi quen với Don,” nguồn tin này nói. “Vanessa nghĩ Bettina và Don rất hợp đôi, nên hoàn toàn ủng hộ mối quan hệ của họ.”
Tháng trước, cô Anderson cũng dự tiệc mừng Kai tốt nghiệp trung học sau khi Kai tốt nghiệp Benjamin School ở Palm Beach Gardens, Florida.
Ông Trump Jr. và cô Anderson đính hôn Tháng Mười Hai năm ngoái sau một năm quen nhau. (Th.Long)
Bắt giữ nhóm côn đồ ép xe chở cua từ miền Tây lên Sài Gòn để thu phí
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cua từ các tỉnh miền Tây đưa lên phải tập kết tại Chành Cua 46 ở phường Minh Phụng, Sài Gòn, để nhóm giang hồ của bà “trùm” kiểm đếm, thu phí.
Hôm 9 Tháng Sáu, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An TP.HCM đã khởi tố, bắt giữ 17 bị can để điều tra về các tội “cưỡng đoạt tài sản,” “cố ý làm hư hỏng tài sản,” “chống người thi hành công vụ” và “gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại Chành Cua 46 ở đường Hàn Hải Nguyên, quận 11 trước đây, nay là phường Minh Phụng.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, cầm đầu và điều hành hoạt động của nhóm côn đồ Chành Cua 46 là bị can Lâm Bích Dung, 49 tuổi, ở phường Bình Thới, với sự hỗ trợ điều phối hoạt động và triển khai chỉ đạo là bị can Chí Tằng Sếnh, 40 tuổi.
Nhóm bị can còn lại có nhiệm vụ theo dõi, thu thập thông tin, giám sát hoạt động của các đơn vị vận chuyển và duy trì sự chi phối đối với thị trường vận chuyển cua tại Sài Gòn.
Theo điều tra, Chành Cua 46 (cơ sở thu mua, trung chuyển cua) hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp kiểm đếm cua từ các tỉnh miền Tây đưa về Sài Gòn.
Trong đó, bị can Dung trực tiếp điều hành phân công đàn em theo dõi hoạt động của các đơn vị vận tải, thu thập thông tin về chủ vựa và tài xế. Từ đó, bà “trùm” áp đặt “luật ngầm” buộc các chủ vựa cua và đơn vị vận chuyển phải đưa hàng về bãi của băng nhóm để thu phí 30,000 đồng ($1.13) mỗi thùng.
Để duy trì sự chi phối, nhóm này thường xuyên đe dọa, gây sức ép đối với các đơn vị vận tải, thương lái không chấp hành bằng nhiều thủ đoạn như đập phá xe cộ, gây va chạm giao thông hoặc cản trở việc giao nhận hàng.
Mục đích của việc bị đập phá không chỉ gây hư hại xe cộ mà hàng hóa vận chuyển bị trễ chuyến bay khiến chi phí vận chuyển bị đội lên rất cao.
“Trong giới mua bán cua khi nghe tới Chành Cua 46 ai cũng biết, ai cũng sợ,” một bị hại nói.
Với lượng hàng từ 1,000 đến 3,000 thùng mỗi ngày, Chành Cua 46 thu được từ 30 đến 90 triệu đồng ($1,139 tới $3,418).
Cơ quan điều tra xác định, số tiền mà nhóm của bị can Dung hưởng lợi bất chính lên tới hơn 40 tỷ đồng ($1.5 triệu).
Theo cơ quan điều tra, vì lo sợ bị trả đũa, nhiều chủ vựa cua và đơn vị vận tải buộc phải đưa hàng về trạm trung chuyển của nhóm này.
Cụ thể, hôm 21 Tháng Chín, 2025, phát hiện một xe vận tải chở cua không đưa hàng về bãi, bà “trùm” Dung chỉ đạo đàn em bám theo rồi đập phá xe để răn đe.

Ngoài ra, công an cũng làm rõ nhiều vụ tương tự, gây thiệt hại hơn 80 triệu đồng ($3,038) cho các nạn nhân.
Sau khi điều tra, thu thập chứng cứ, rạng sáng 1 Tháng Sáu, Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An TP.HCM đồng loạt khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, bắt giữ nhiều người. Tuy nhiên, nhà chức trách cũng gặp sự chống đối, cản trở của một số bị can, trong đó có trường hợp sử dụng mạng xã hội để phát trực tiếp nhằm gây áp lực, kích động đám đông.
“Trước đây, anh tôi làm sao thì tôi tiếp tục làm vậy. Nếu những xe chở cua không vào chành của tôi thì tôi cho người theo dõi, cản trở, thậm chí đập xe tải để họ trễ giờ giao hàng. Mục đích để giới mua bán cua biết đến tôi và phải tập kết tại Chành Cua 46 để tôi thu phí kiểm đếm,” bị can Dung khai. (Tr.N) [kn]










