HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một bác sĩ của bệnh viện Thể Thao Việt Nam đang làm việc thì bất ngờ bị hai người đàn ông hành hung rồi bắt quỳ xuống xin lỗi do “khám không đúng bệnh.”
Ông Nguyễn Văn Ân, phó trưởng công an quận Nam Từ Liêm, cho biết công an đã bắt giữ ông Trần Tuấn Anh (25 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm) để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng,” đồng thời truy bắt đồng phạm của ông Tuấn Anh là Tô Văn Quý (ở Thái Bình), hiện đang bỏ trốn.
“Ngoài hành vi gây rối trật tự công cộng, phía công an tiếp tục làm rõ hành vi gây thương tích cho bác sĩ và làm nhục người khác vì có tình tiết bắt bác sĩ quỳ, ghi hình,” ông Ân nói với phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM.
Tại công an, ông Tuấn Anh cho biết, do trong quá trình thăm khám, ông Phạm Đình Vinh, làm việc tại khoa Y Học Cổ Truyền của bệnh viện Thể Thao Việt Nam, đã chẩn đoán bệnh cho con trai 5 tuổi của mình là “chấn thương phần mềm.” Tuy nhiên, sau gần 10 ngày điều trị không khỏi, gia đình đưa cháu bé đến khám ở bệnh viện khác thì được bác sĩ chẩn đoán là “rạn xương,” phải bó bột điều trị.
Cho rằng ông Vinh chẩn đoán sai như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con sau này, nên ông Anh cùng với ông Quý tới bệnh viện tìm ông Vinh để đánh dằn mặt.
Trước đó, vào trưa ngày 17 Tháng Sáu, khi ông Vinh đang làm việc thì bị hai người đàn ông hành hung tại cổng bệnh viện. Sau đó, những người này tiếp tục đưa ông Vinh vào trong bệnh viện bắt quỳ xuống xin lỗi. Sự việc xảy ra quá nhanh nên bảo vệ không kịp trở tay.
Ông Nguyễn Văn Phú, phó giám đốc bệnh viện, cho biết sau hai ngày bị hành hung, sức khỏe của ông Vinh đã dần phục hồi. Tuy nhiên, theo chẩn đoán, ông Vinh bị tổn thương tủy ở cột sống, xương đĩa đệm vùng cổ cũng bị tổn thương nên vẫn phải tiếp tục điều trị, theo dõi.
“Theo Cục Quản Lý Khám Chữa Bệnh, Bộ Y Tế, trong ba tháng đầu năm 2017, đã có hàng chục vụ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hành hung, đe dọa y, bác sĩ. Đối tượng bị tấn công chủ yếu là bác sĩ (chiếm 70%), tiếp đến là điều dưỡng (chiếm 15%). 90% số vụ việc xảy ra trong khuôn viên bệnh viện,” báo Pháp Luật TP.HCM cho hay. (Tr.N)









































































