SEOUL, Nam Hàn (NV) – Hai vợ chồng một tướng Nam Hàn vừa bị tố cáo là đối xử với lính đưa về làm việc tại tư gia họ như “nô lệ,” bắt phải đi lượm các trái banh đánh golf và nhặt móng chân họ cắt ra, theo một tổ chức bảo vệ nhân quyền, khiến giới hữu trách phải mở cuộc điều tra hôm Thứ Tư.
Các binh sĩ được gửi đến làm việc tại nhà của tướng bốn sao Park Chan-ju và vợ ông phải làm những việc như “giặt đồ, ủi đồ, làm vườn, chùi rửa phòng tắm, nhặt rác—ngay cả các mảnh móng chân hay da khô” theo Trung Tâm Nhân Quyền Quân Đội Nam Hàn trong bản thông cáo gửi tới báo chí.
Bà tướng từng ném một miếng bánh vào mặt một người lính khi anh này quên không mang tới cho con trai của bà, theo trung tâm này, và buộc tất cả mọi người lính phải đi lễ ở nhà thờ của họ, bất kể là theo tôn giáo nào.
“Đời sống thường ngày của các quân nhân này không khác gì nô lệ,” bản thông cáo cho hay, khiến giới hữu trách phải mở cuộc điều tra.
Từ hai đến bốn quân nhân thường được đưa về tư gia của các sĩ quan cao cấp Nam hàn để giúp các công việc liên quan đến nhiệm vụ của các vị sĩ quan này, nhưng thường bị bắt làm việc nhà như lau chùi dọn dẹp, lái xe hay nấu ăn.
Một người lính tại nhà Tướng Park phải mang máy page trên tay để có thể nhanh chóng trả lời khi bà tướng gọi.
Bà này từng dọa sẽ đưa anh vào nhà tù quân đội do trả lời chậm trễ.
Bà cũng thường la mắng nhân viên nhà bếp, ném trái cây và cầm dao dọa họ. (V.Giang)






























































