Nhà thờ Limburg: toàn hảo của phong cách Roman

Phan Ba

Ngôi nhà thờ Limburg do tổng giám mục thành phố Trier khánh thành năm 1235 đã được các sử gia chuyên về kiến trúc đánh giá là cây cầu tuyệt đẹp kết nối phong cách đầu thời Gothic của Pháp với phong cách cuối thời Roman của sông Rhein. 






Nhà thờ Limburg cạnh dòng sông Lahr. Hình: Phan Ba

Ngôi nhà thờ này đã trang trí cho mặt sau của tờ tiền mệnh giáo 1000 Mark trước đây. Và nhà văn người Đức Paul Heyse (1830 – 1914) trong tác phẩm Huyền thoại người ca sĩ (Spielmannslegende) cũng đã mô tả thật đẹp hình ảnh của ngôi Nhà thờ Thánh Georg này: “Trong ánh nắng chiều rực rỡ, ngôi nhà thờ dâng bảy chiếc tháp lên bầu trời tinh khiết cho Thánh Georg, và vì là một ngày thứ bảy nên những tiếng chuông chiều đang hòa hợp ngân vang lên, khiến cho Người xúc động cho đến tận đáy lòng”.
Ấn tượng nhất là hình ảnh nhìn từ cây Cầu Cũ xây năm 1315 bắc qua dòng sông Lahr. Bảy chiếc tháp với mái hình thoi kiểu Roman đã có biểu tượng của lối Gothic: Chúng tượng trưng cho bảy bí tích của Chúa Giê xu, ba thánh đức (Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến) và bốn nhân đức (khôn ngoan, công bằng, can đảm và điều độ). Ba nhân bốn là mười hai: mười hai tông đồ của Chúa Giê xu và mười hai chi tộc Israel, nhưng cũng là mười hai cánh cổng của thành Jerusalem thần thánh.





Mặt tiền của Nhà thờ Thánh Georg. Hình: Phan Ba

Đến đây nhất định phải bước vào tham quan nhà thờ. Có đến thăm, nhìn tận mắt mới hiểu được tại sao các sử gia gọi đây là toàn hảo của phông cách Roman. Thật là đẹp không bút mực nào tả xiết! Thuộc trong số những hiện vật có giá trị nhất của nhà thờ là chiếc hộp đựng thánh giá của Chúa Giê xu, được tạo tác vào khoảng năm 965, do các hiệp sĩ Thập tự chinh mang về từ Constantinople năm 1204, một trong số các thánh tích bằng vàng quan trọng nhất có nguồn gốc Byzantine trên thế giới.
Và rồi phải đi thăm phố cổ Limburg. Khu phố cổ Limburg rất đẹp. Limburg thuộc trong số ít thành phố của Đức có quần thể kiến trúc vẫn còn gần như toàn vẹn từ thời Trung cổ. Toàn bộ khu trung tâm thành phố và cây Cầu Cũ bắc qua sông Lahn là di tích văn hóa được bảo vệ.





Phố cổ Limburg. Hình: Phan Ba

Ở đây có ngôi nhà xây năm 1289 (đường Römer 2-4-6) là một trong những ngôi nhà lâu đời nhất của Đức. Du khách sẽ dừng chân lâu nhất trước ngôi “Nhà bảy tội lỗi” trên con đường mang tên Brückengasse: bảy tác phẩm điêu khắc đầu người tượng trưng cho bảy tội lỗi chính của Ki tô giáo: kiêu ngạo, tham lam, ghen tị, sắc dục, giận dữ, lười biếng và tham ăn. Qua Limburg mà không dừng lại thì đúng là tội lỗi thứ tám.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT