Ðiểm Phim: Cơn Gió Mùa Ðông Năm Ấy


That Winter The Wind Blows

Trần Lãm Vi

Thể loại tâm lý tình cảm
Jo In Sung vai Oh Soo
Song Hye Kyo vai Oh Young

Bộ phim tình cảm xã hội “That Winter, The Wind Blows” (Cơn Gió Mùa Ðông Năm Ấy) đang phát trên đài SBS đã tạo nên cơn sốt ở Hàn Quốc và khắp Á Châu cũng như làm say mê khán giả ở Mỹ.

Poster phim “Cơn Gió Mùa Ðông Năm Ấy.”

Tác phẩm nhanh chóng dẫn đầu tỷ lệ người xem so với các phim chiếu cùng khung giờ, và được ca ngợi nội dung lẫn hình ảnh. Phim về một thanh niên trong giới cờ bạc và một thiếu nữ mù. Jo In Sung vào vai Oh Soo, một nhân vật có nguồn gốc bí ẩn, mới sinh ra đã bị mẹ mang bỏ ngoài trời tuyết trắng, lớn lên từ trại mồ côi với cái tên Soo đơn giản nghĩa là “Thụ,” là “cây.” Oh Soo là một con bạc bậc nhất ở Cheongdamdong, một tay chơi siêu hạng trong thế giới cờ bạc; đồng thời là một cao thủ câu chài phụ nữ giàu có mê trai bằng cái vẻ thanh tú điển trai nhưng gan lì của gã dân chơi lãng tử.

Song Hye Kyo đảm nhiệm vai khiếm thị nhưng vẫn làm người xem mê mẩn vì tài năng và vẻ đẹp dịu dàng trong sáng.

Sau cái chết của người yêu đầu đời, tình yêu chết theo, Oh Soo không còn quan tâm bất cứ điều gì ngoại trừ một thứ: “Sống”! “Sống bất cần đời!” với quan niệm: Sống – nhất định cần phải có một lí do nào đó sao? Cho dù không có lí do để sống, nhưng buổi sáng mở mắt ra thì đã là sống. Hít thở là sống. Một người sống không có ý nghĩa, chỉ sống thôi cũng không được sao? và cảm nhận có sự trái ngược mâu thuẫn nhưng cùng nỗi bất hạnh như anh: “Người muốn sống là tôi, đã gặp một người con gái muốn chết. Rõ ràng vận mệnh của chúng tôi rất khác nhau, nhưng tại sao, khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy người con gái đó rất giống tôi.”

Trong thời gian đóng giả làm anh trai của Oh Young, Oh Soo lại cảm thấy trái tim mình xao xuyến.

Song Hye Kyo sau nhiều năm vắng bóng, tiếp tục làm khán giả rơi lệ qua câu chuyện tình bi thương này, đánh dấu sự trở lại của cô trên màn ảnh nhỏ. Ðây là lần đầu tiên Song Hye Kyo đảm nhiệm vai khiếm thị nhưng vẫn làm người xem mê mẩn vì tài năng và vẻ đẹp dịu dàng trong sáng của cô. Nhân vật Oh Young vào năm 6 tuổi, mái gia đình đổ vỡ vì người đàn bà thứ ba là thư ký Wang xen vào giữa cha và mẹ. Mẹ dắt người anh trai 8 tuổi duy nhất ra đi, để lại cô bé sống cùng người cha trong ngôi biệt thự lộng lẫy trống vắng. Những ngày tháng của tuổi lên 6 ấy biết bao giọt nước mắt đã rơi, và đôi mắt trở nên mù lòa vì có bướu não. Thế giới màu hồng bỗng chốc tan tành, cô nhận ra giờ đây chỉ còn một mình cô trong một thế giới đen tuyền không ánh sáng.

Kim Bum ôm Jung Eun Ji ngọt ngào để xoa dịu nỗi đau trong lòng cô.

Sự lạnh lùng của cha, sự che chở đầy kịch tính của thư ký Wang người kế mẫu, thế giới xung quanh cô hoàn toàn chẳng có niềm tin. Hồi còn rất bé, cô đã òa khóc nức nở trước ống kính máy thu những đoạn hình kí ức đau khổ: “Không một ai tin con mẹ ạ! Không một ai.” Cô gái ấy lớn lên càng đau khổ càng cảm nhận thế giới xấu xa qua trực giác của mình. Tôi luyện cho tự thân một cá tánh cương cường, lời nói thông minh cô đọng từng câu chắc nịch, sắc như dao bén khéo gọt, thể hiện bản lĩnh cương nhu đáng nể phục, làm thay đổi định kiến của kẻ đối diện người khiếm thị. Oh Young đã không còn khóc nữa, ngay cả ngày bố cô qua đời. Oh Young đã không còn khóc khi những cơn đau đầu trở lại hành hạ cô. Không khóc không phải vì không buồn, không khóc không phải vì không đau, mà vì không thể để cho người khác nhìn thấy mình yếu đuối. Cô là người con duy nhất thừa kế gia sản kết xù là đại công ty của người cha vừa nằm xuống.

“Hãy đưa em ra bờ sông mà ngày xưa mình từng cùng mẹ dạo chơi.” Ðó là lần thứ 2 cô tìm đến cái chết. Ðúng như Oh Soo cảm tưởng, Oh Young tha thiết với cuộc đời nhưng sống trong tuyệt vọng mù lòa, sống trong ám ảnh cái bướu trong đầu, sống vì đang còn sống với niềm hy vọng tin có ngày mẹ sẽ trở về, tin anh trai sẽ trở về bên cô. Ngày đó cô có quyền chết, chết trong ngày hạnh phúc nhất. Ngày đó đã hiện thực, người xuất hiện bên cạnh cô sau 21 năm cô truy lùng vô vọng, là anh trai năm xưa thực sự đã trở về. Nhưng Oh Young không được chết trầm mình xuống dòng sông, mà ngược lại từ ngày đó, mọi thay đổi bắt đầu trong cô… Jo In Sung và Song Hye Kyo gặp nhau và tìm thấy ý nghĩa thực sự của tình yêu.

Câu chuyện bi thương của cô gái mù Oh Young và chàng trai Oh Soo bị bỏ rơi từ lúc sơ sinh, đã chinh phục khán giả từ ngay những tập đầu. Chính trong thời gian tiếp cận đóng giả làm anh trai, Oh Soo cảm thấy trái tim xao xuyến, sự manh tâm lường gạt chuyển thành động lòng thương cảm cô gái mù lòa cô độc trong quỹ đạo xoay quanh cuộc sống của cô. Ðể có được tình yêu của Oh Young, chỉ có thể là tấm chân tình, bởi cô không nhìn thấy được mà chỉ cảm nhận bằng trái tim. Chạm được tới mảnh hồn vụn vỡ, chạm tới được trái tim xây xước là chạm được vào cô. Một người con gái muốn chết, một người con trai muốn sống. Một Oh Young khiếm thị sống cô đơn trong thế giới thượng lưu. Một Oh Soo cờ bạc sống vô nghĩa trong thế giới sòng bài. Thế mà có sợi dây tơ hồng nối kết hai trái tim này ngày một gần hơn, và mở toang cánh cửa tâm hồn cô gái mù xinh đẹp. Mỗi tập phim đầy cảm xúc. Xem những nhân vật này trải qua nhiều sự việc đau khổ, làm cho khán giả suy nghĩ về sinh lực mạnh mẽ khao khát sống của con người. Bộ phim minh chứng cho vẻ đẹp đó, những người có nỗi bất hạnh và góc khuất trong tâm hồn sẽ được tình yêu đánh thức.

Cũng không thể không nói đến cặp nhân vật nam nữ vai phụ thường xuất hiện sát cánh bên Oh Soo, là Kim Bum vai Park Jin Sung, người bạn thân thiết cũng là cánh tay phải của Oh Soo. Anh nể trọng và xem Oh Soo như một người anh ruột, sẵn sàng vì anh mình làm mọi chuyện, hợp tác với Oh Soo trong việc thực hành kế hoạch đoạt tài sản. Và Jung Eun Ji trong vai Moon Hee Sun, em gái của Hee Joo người yêu đầu tiên của Soo, cô này tính tình kỳ quặc, tinh nghịch, ganh ghen, đặc biệt hiểu biết am tường về các loài hoa.
Chắc chắn bộ phim sẽ còn nhiều giải mã: thư ký Wang cũng là người kế mẫu của Oh Young, vị luật sư trung thành của cha cô, nhân vật có hôn ước với Young trước đây, hành động trả thù của cô người mẫu yêu Oh Soo đến chết đi sống lại, tay giang hồ coi Oh Soo như kẻ địch không đội trời chung luôn muốn dồn anh đến chân tường… người mẹ mang con bỏ giữa trời băng giá nữa chứ! Bộ phim còn dài và đang tạo được sức lôi cuốn hấp dẫn với những tình tiết mới, đẩy mức căng thẳng tình tiết lên tột đỉnh. Rất nhiều lời “cầu cứu” trên Facebook để xin chuyền cho tập mới nhất nếu có.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT