Ðức Tuấn/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – Ðêm nhạc giới thiệu tiếng hát ca sĩ Bích Chiêu mang chủ đề “Với Thời Gian” và đêm “Lạc Cầm Ca” sẽ được mở màn lúc 8 giờ tối, ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy, 19 & 20 Tháng Tư, tại hội quán Lạc Cầm, 15041 Moran St., #103, Westminster, CA 92683.
Ca sĩ Bích Chiêu. (Hình: Lạc Cầm cung cấp)

“Với Thời Gian” giọng hát ca sĩ Bích Chiêu
Ca sĩ Bích Chiêu là chị cả của gia đình The Uptight, theo nhà báo Kỳ Phát cho biết chị là ca sĩ có thời gian bắt đầu vào nghề đi hát rất lâu, trước rất nhiều ca nghệ sĩ tên tuổi lớn hiện nay, thật vậy qua những lời tâm tình chị cho biết bắt đầu đi hát từ lúc 4 tuổi, chị nói vì bố chị vốn dĩ là nhạc sĩ, nên ông rất rành về ca hát, nhảy đầm… “Bởi vậy ông cũng tập luyện cho con cái luôn,” người ta nói “con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh,” bởi vậy chị Bích Chiêu cho biết chị học được nhiều điều căn bản khi đi hát, hay đứng sân khấu như thế nào? Hay thậm chí những kỹ thuật uốn láy, đưa giọng hát của mình lên cao, xuống thấp ra sao…? “Tất cả những điều ấy, tôi được học từ Bố.”
“Nếu tính số tuổi nghề của tôi thì chắc phải đến trên 50 năm rồi, vì từ nhỏ tôi được học Hội Việt Mỹ nên nói được tiếng ngoại quốc khá rành,” chị Bích Chiêu nói về lý do tại sao mọi người biết đến chị qua dòng nhạc ngoại quốc.
“Thế giữa nhạc Pháp, Việt, Mỹ hay Tây Ban Nha, đối với chị nhạc nào là ‘chuyên trị’?” Bằng một nụ cười đằm thắm, chị cho biết, “Âm nhạc như người tình, điều cơ bản là khi mình hát nhạc nào mình phải hiểu bài ấy có nội dung, ý nghĩa nói gì? Tôi không trình bày một ca khúc như con vẹt, và đó là nguyên tắc của bố tôi truyền lại, tức là khi hát nhạc của bất cứ nhạc sĩ nào, bằng ngôn ngữ nào cũng phải hiểu lời của bài nhạc muốn diễn tả điều gì? Và như thế sẽ dễ dàng đưa bài nhạc đến gần với khán giả hơn.”
Mặc dù đã đến hơn nửa đời người đứng trên sân khấu nhưng cho đến bây giờ người ca sĩ vẫn thú nhận mỗi khi đứng trước đám đông khán giả là chị run, đó là yếu điểm mà chị không tìm ra được sự giải thích tại sao? Ngoài câu nói rất thật lòng “Chắc là cả nhà này ai cũng thế cả… Nhát lắm!”
Cũng giống như nhà báo Kỳ Phát, khi bàn về ca sĩ Bích Chiêu, nhạc sĩ Thành Hammer cho biết, “Ca sĩ Bích Chiêu vẫn là diva của Việt Nam, nếu phải so sánh đẳng cấp của chị thì phải sánh với nữa danh ca Bạch Yến hay Thái Thanh.”
Chị Bích Chiêu kể chuyện địa chỉ thường trú của chị hiện tại là “bên Tây và bên Ý nữa,” chị nói rời Việt Nam từ những năm trước 1975 lâu lắm, nên có thời gian tiếng Việt gần như bị quên, cũng may nhờ về sau này khi làn sóng người Việt tị nạn sang đông, nên phim ảnh, ca nhạc hay thức ăn, tiệm ăn ở các nước Châu Âu nở rộ, nhờ vậy tiếng Việt có vẻ khá hơn.
“Chuyến đi lần này tôi đã sang Mỹ ở cũng mấy tháng rồi, kể từ ngày bố tôi mất,” chị nói tiếp, “Lúc Bố Mẹ tôi còn sống tôi vẫn bay tới, bay lui từ Âu Châu sang Mỹ, nên thời gian đó tôi cũng đi show nhiều.”
“Chị có nghĩ sẽ có ngày ban nhạc The Uptight trở lại?” “Ðó là ước mơ của chúng tôi, nhưng chắc là khó lắm vì các cô, các cậu trong gia đình chúng tôi đi show nhiều quá nên không có thời gian họp lại đâu!”
“Nội dung của đêm nhạc ‘Với Thời Gian’ ra sao?” Chị tiết lộ chương trình được sắp xếp theo trình tự thời gian, những gì trước đi trước rồi dần dần đến những cái mới đi sau, “Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn khoảng 15 ca khúc, trong đó có nhạc Pháp, nhạc Ý, nhạc Espanol và xen lẫn vài ba ca khúc nhạc Việt.”
“Ca khúc Mỹ nào chị yêu thích nhất?” chị cười hóm hỉnh, “Tôi đã nói rằng âm nhạc với tôi như những người tình, bài nào thấy hợp trong thời điểm nào đó thì tôi hát… Nhưng mà nói chung bài nhạc Mỹ mà tôi vẫn yêu từ lâu đó là ‘Feeling’ tác giả Albert Morris, ông này hát đủ thứ tiếng, ông là gốc người Espanol nhưng ông có sang bên Italy hát nữa.”
“Chị nghĩ sao về giới trẻ hiện nay hát nhạc ngoại quốc?” “Tôi thấy họ có trình độ chứ, mỗi người có một phong cách dễ thương, đặc biệt, khác nhau.” Ca sĩ Bích Chiêu nói.
“Thời vàng son nhất của ca sĩ Bích Chiêu là thời gian nào?” “Ðó là từ năm 1954 trở đi đến năm 1962 là tôi đi Pháp rồi,” chị nói thời gian đó chị hát ở Sài Gòn và mỗi lần xuất hiện của ca sĩ Bích Chiêu là sự đột phá, thoải mái nhưng rất tự tin trong âm nhạc.
Ðêm nhạc “Lạc Cầm Ca”
Nhạc sĩ Sĩ Dự cho biết đây là đêm nhạc có một không hai, “Thông thường các chương trình nhạc bạn thấy ca sĩ hát nhiều, hát liên tục và ít ai để ý đến sự đóng góp của các nhạc sĩ, nhạc công trong ban nhạc, đêm ‘Lạc Cầm Ca’ sẽ là đêm để lại dấu ấn đậm sâu trong long giới thưởng ngoạn,” anh phân tích tại sao đêm nhạc sẽ để lại kỷ niệm sâu đậm như người tình chỉ một lần gặp mặt, đụng chạm và những thú vui da thịt sẽ làm người ta nhớ mãi, ở đây cũng thế, cứ mỗi lần bạn được thưởng thức phần biểu diễn của từng nhạc sĩ như Vũ Anh Tuấn (saxophone), Vũ Quang Trung (Pianist), Phạm Ðăng Khoa (Vocalist), Vân Quỳnh (Vocalist), Hoàng Công Luận (Violinist), Lê Ngọc (Guitarist) “Bảo đảm sẽ là kỷ niệm nhớ hoài với âm nhạc.”
Nhạc sĩ Sĩ Dự cho biết đêm ấy, sẽ là lần đầu tiên ban nhạc trình tấu rất nhiều ca khúc quen thuộc, những tấu khúc tưởng đã đi vào dĩ vãng mãi mãi nhưng với phần trình diễn của mỗi thành viên kể trên qua 3 bài mà họ sẽ chuyển tải từ đàn guitar, piano, trống, hay violin cuối cùng là các tiếng hát góp mặt trong chương trình như Vân Quỳnh, Phạm Ðăng Khoa, tất cả sẽ là cảm tác để tạo nên một tuyệt phẩm đáng nhớ cho ba chữ “Lạc Cầm Ca.”
Nhạc sĩ Sĩ Dự kể chuyện về người ca sĩ mới Phạm Ðăng Khoa, anh là nha sĩ, có giọng hát đặc biệt, và hơn thế nữa là tình yêu âm nhạc của anh, bởi thế anh đã di chuyển từ Texas để sang miền Nam California sinh sống và cũng là gần gũi với những sinh hoạt văn hóa ở tiểu bang này.
Giá vé “Với Thời Gian”: VIP $45; đồng hạng $35.
Giá vé “Lạc Cầm Ca”: VIP $50; đồng hạng $40.
Liên lạc giữ chỗ: (714) 891-8885.








































































