La Liga: Ðá bại Bilbao 3-0
Tổng hợp –Cuộc chạy đua đến đỉnh vinh quang của giải La Liga mùa bóng 2012 thật sự kết thúc với chiếc cúp vô địch về tay đội bóng câu lạc bộ Real Madrid sau trận thắng 3-0 trước Bilbao vào đêm Thứ Tư vừa rồi, trước hai vòng đấu cuối cùng của giải.

Các cầu thủ của đội Real Madrid diễn hành qua quảng trường Cibeles tại Madrid ngày 3 Tháng Năm, 2012 để ăn mừng đội bóng này đoạt chức vô địch thứ 32 giải La Liga lần đầu tiên kể từ 2008. Ðá bại Bilbao 3-0, Real Madrid vô địch La Liga trước hai vòng đấu còn lại. (Hình: Soriano/AFP/Getty Images)
Ðây là lần đầu tiên Real Madrid đoạt danh hiệu vô địch giải trong vòng bốn năm qua, chấm dứt thời kỳ thống trị của đối thủ lâu đời là Barcelona.
Gonzalo Higuain, Mesut Ozil và Cristiano Ronaldo lần lượt tung lưới Bilbao giúp cho huấn luyện viên Josep Mourinho lập thành tích với bốn lần vô địch trong bốn quốc gia khác nhau.
Danh hiệu vô địch đầu tiên của Mourinho tại xứ sở bò tót này kết thúc ba năm liên tiếp thành công của Barcelona trong mùa bóng thứ hai của ông dẫn dắt câu lạc bộ này.
Real Madrid, cần phải thắng sau khi Barcelona trước đó đè bẹp Malaga 4-1 với những bàn thắng của Carles Puyol và cú hat trick của siêu sao Lionel Messi.
Với ba lần tung lưới trong trận đấu, đưa Messi đạt được số bàn thắng lên 68, vượt qua kỷ lục của Gerd Muller – 67 bàn trong mùa bóng 1972-73 – trong một mùa bóng Châu Âu từ trước đến nay.
Ngay sau trận đấu, các cầu thủ Real Madrid đã ăn mừng chiến thắng giải La Liga lần đầu tiên ngay trên sân cỏ San Mames của Bilbao.
Thủ quân Real Madrid, Iker Casillas ngay sau khi tiếng còi trọng tài chấm dứt trận đấu khi được phỏng vấn cho biết: “Thật là một mùa thi đấu dài và khó khăn nhưng cuối cùng chúng tôi đã thực hiện ước mơ vô địch và tôi chỉ hy vọng đây là chức vô địch đầu tiên của đội với nhiều cầu thủ trẻ tuổi, chúng tôi tri ân sự nhiệt tình của các cổ động viên.”

Tiền đạo người Argentina, Gonzalo Higuain (giữa) của Real Madrid thực hiện cú đá “ngã bàn đèn” trong trận đấu giải La Liga giữa Real Madrid và Athletic Bilbao diễn ra trên sân San Mames, Bilbao ngày 2 Tháng Năm 2012. (Hình: Cesar Manso/AFP/Getty Images)
Còn cầu thủ Sergio Ramos – một trong ba cầu thủ đá hỏng quả phạt đền luân lưu trong trận bán kết lượt Champions League giữa Real Madrid và Bayern Munich – nói thêm: “Chúng tôi thật sung sướng khi có chiếc cúp vô địch trong tay. Ðây là giải đấu đầy căng thẳng và Barca là đối thủ mạnh mẽ phi thường, chúng tôi tận hưởng niềm vui ngay bây với những người hâm mộ và ủng hộ chúng tôi.”
Tiền đạo người Argentina, Higuain đã không đưa ra bất cứ lời tuyên bố nào về tương lai của mình sau khi liên hệ với đội bóng Paris Saint-Germain vào tuần qua.
Cầu thủ này chỉ phát biểu: “Ðây là trận đấu trong tuần mà chúng tôi đã vượt qua với chiến thắng giải league này. Tôi hạnh phúc khi được ra sân tối nay và sau thời gian ba năm chúng tôi trắng tay cho nên chúng tôi rất muốn giơ cao chiếc cúp vô địch lần này.”
Riêng “người đặc biệt” Mourinho, 49 tuổi, một lần nữa từ chối tuyên bố trước phóng viên báo chí ngoại trừ trước hệ thống truyền hình Real Madrid.
“Thật là một chức vô địch lớn lao đối vói chúng tôi, không ai cho chúng tôi bất cứ thứ gì trong mùa bóng, chúng tôi phải chiến đấu từ đầu cho đến khi kết thúc giải, các cầu thủ chúng tôi rất ao ước và giành được danh hiệu này.”
“Tôi đã từng có những danh hiệu vô địch ở Bồ Ðào Nhà, Italy và Anh trước kia nhưng đây là chiếc cúp mà tất cả chúng tôi rất khó khăn mới có được. Tôi nghĩ, ngay cả Barca, sau khi họ làm nên lịch sử với ba lần vô địch liên tiếp, cũng biết là chúng tôi ham muốn như thế nào.”
Trở về trận đấu, Real Madrid có khởi đầu khá hoàn hảo khi được hưởng quả phạt đền ở phút 11 khi hậu vệ Bilbao là Javi Martinez để tay chạm banh trong vùng cấm địa. Tuy nhiên siêu sao Ronaldo lại đá ngay giữa khung thành để cho thủ môn Gorka Iraizoz dễ dàng phá được quả banh này.
Ronaldo cũng là cầu thủ thứ hai đá hỏng quả phạt đền luân lưu trong trận bán kết lượt về giữa Real Madrid và Bayern Munich.

Các cầu thủ Real Madrid vui mừng tung hứng (toss) huấn luyện viên người Bồ Ðào Nha Jose Mourinho sau khi đá bại đội chủ nhà Bilbao 3-0 để lần đầu tiên giơ cao cúp vô địch giải mùa này kể từ năm 2008. (Hình: Ander Gillenea/AFP/Getty Images)
Nhưng ngôi sao Bồ Ðào Nha này không cần phải lo lắng vì chỉ năm phút sau đó, đội quân “los blancos” có cơ hội dẫn trước khi tiền đạo Higuain từ khoảng cách 20 yards đã tung lưới thủ môn Gorka Iraizoz.
Ngược lại về phía Bilbao lại không có may mắn khi trọng tài từ chối thổi quả phạt đền mà các cầu thủ Bilbao cho rằng banh đã chạm tay tiền vệ Sami Khedira trong vùng 16.50m.
Sau đó chức vô địch trở nên chắc chắn đối với Real Madrid khi ở phút 20, Ronaldo chuyền đường banh chính xác cho Ozil lao giữa sân vào từ cánh phải, để tiền vệ người Ðức này nhân đôi khoảng cách biệt.
Và chỉ năm phút sau, đến lượt Ronaldo từ quả đá phạt góc của đồng đội, đánh đầu đưa banh vào lưới Bilbao ấn định tỷ số chung cuộc lên 3-0. Ðây là bàn thắng thứ 44 của Ronaldo trong mùa giải này. (T.D.)




































































