Đằng-Giao/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Chiều nhạc “Tình Thu Muôn Thuở” của Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm sẽ bắt đầu lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy, 14 Tháng Mười, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

“Tình Thu Muôn Thuở,” như mọi chương trình của Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm là chiều nhạc miễn phí.
“Như thông lệ hằng năm, Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm và thân hữu sẽ gởi đến quý khán thính giả một chương trình nhạc về tình yêu và mùa Thu với những tác phẩm thật đặc sắc của Văn Cao, Dương Thiệu Tước, Pham Đình Chương, Đoàn Chuẩn Từ Linh, Đan Thọ, Văn Phụng, Anh Bằng, Cung Tiến và nhiều nhạc sĩ nổi tiếng khác của nền tân nhạc Việt Nam một thuở huy hoàng cũng như đương đại,” bà Bích Thủy, trưởng nhóm, nói.
Cả nhóm đã bỏ ra hơn sáu tháng miệt mài tập dượt để mời mọi người cùng đón Thu.
Mọi thành viên Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm thích nhạc Thu vì đây là “mùa của tao nhân mặc khách với những sáng tác thi ca thật lãng mạn và trữ tình.”
Những ca sĩ có mặt trong “Tình Thu Muôn Thuở” là Ái Loan, Alan Võ, Ana Xuân Vũ, Bích Thủy, Duy Khang, Kim Huệ, Kim Loan, Kim Nhung, Nguyễn Đăng Phúc, Tố Loan, Xuân Quỳ và “ca sĩ chuyên nghiệp” Vũ Anh.
Ngoài ra, khán giả sẽ được thưởng thức những giây phút nhộn nhịp qua sự trình diễn của hai ban hợp ca Cát Trắng và Sóng Xanh.

“Khán giả sẽ sống lại với những ‘Chiều Tím’ tràn đầy ‘Dư Âm’ của ‘Suối Mơ,’ nhớ về ‘Mưa Sài Gòn Mưa Hà Nội’ và ‘Anh Đã Quên Mùa Thu’ cũng như một mùa ‘Thu Vàng’ óng ả, hay ‘Những Bước Chân Âm Thầm’ của một ‘Mùa Thu Không Trở Lại,’” bà Bích Thủy khéo léo giới thiệu một số ca khúc sẽ được trình diễn trong “Tình Thu Muôn Thuở.”
“Có ai trong chúng ta mà chưa từng nghe qua ‘Nỗi Lòng Người Đi,’ ‘Thu Quyến Rũ’ hay ‘Nắng Chiều,’ và ‘Mùa Thu Paris’ một thời mơ mộng ở xứ sở của các cô gái tóc vàng màu lúa chín với đôi mắt xanh biếc sóng nước Địa Trung Hải,” bà tiếp.
Chưa hết, nhiều bản tình ca mùa Thu nổi tiếng khác cũng sẽ được trình bày trong chiều nhạc “Tình Thu Muôn Thuở.”
Các ca sĩ sẽ dốc hết tâm tư, cảm xúc vào những nhạc phẩm nhuốm sắc Thu.

Ca sĩ Kim Nhung nói về nhạc phẩm bà sẽ trình diễn: “Từ ngày có bài hát ‘Thu Quyến Rũ’ của đôi bạn nhạc sĩ tài hoa Đoàn Chuẩn và Từ Linh, mùa Thu Hà Nội trở nên đẹp hơn, trữ tình và lãng mạn hơn dối với tôi. ‘Thu Quyến Rũ’ đã được nhiều thế hệ ca sĩ cất tiếng hát và ở thời nào nó cũng làm lay động những tâm hồn yêu âm nhạc, yêu mùa Thu…”
Ca sĩ Kim Loan cho biết lý do bà chọn nhạc phẩm cho mình: “Trong những ngày tháng cuối đời, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã nói ‘Cô Đơn’ là nhạc phẩm hay nhất trong cuộc đời âm nhạc của ông. Kim Loan nghĩ rằng dù ở trong không gian hay thời gian nào, ai trong chúng ta cũng phải trải qua hạnh phúc và đau thương và cuối cùng thì cô đơn cũng sẽ đến với tất cả mọi người.”
“Cám ơn nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã để lại bài hát bất hủ,” bà nói tiếp.

Ca sĩ Đăng Phúc sẽ trình diễn nhạc phẩm “Nỗi Lòng Người Đi” của nhạc sĩ Anh Bằng. Ông nói: “Tôi đã hai lần di cư, tị nạn nên rất hiểu tâm tình của sáng tác này.”
Ca sĩ Ana Xuân Vũ sẽ trình bày nhạc phẩm “Gởi Nhau” do chính cô sáng tác.
“Gởi Nhau” có làn điệu ca trù đồng vọng dòng văn hóa Kinh Bắc: “Gởi nhau một chiếc lá rơi/ Ru thu vàng võ vào đời bơ vơ/ Gởi nhau đôi mắt ơ hờ/ Nụ cười trong gió nắng hồng cơn mơ…”
Mùa Thu là mùa của thi nhân. Bao ca từ tuyệt đẹp được gởi gắm trong những chiếc lá Thu vàng bay trong gió và rơi rụng ven sông…

Về cảm nghĩ khi gia nhập Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm, bà Bích Thủy chia sẻ: “Còn gì tuyệt vời hơn khi yêu người và yêu chính mình.”
Với bà, được “dùng tiếng hát để mang tới cho mọi người những giây phút lắng đọng trong những bài nhạc xa xưa.. một nỗi nhớ… một hoài niệm… của ngày tháng xa xưa cũ” là niềm hạnh phúc.
Ông Duy Khang cũng có cùng suy nghĩ này. Ông nói: “Tôi tham gia vào Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm vì mục đích của nhóm là phục vụ cộng đồng, nhằm đem lời ca tiếng hát qua những bài hát xa xưa, khơi lại những kỷ niệm một thời tuổi trẻ của các bậc anh, chị, chú, bác, hầu mang đến một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống này.”
“Được hát và được khán giả lắng nghe là một hạnh phúc lớn lao. Chúng tôi luôn cám ơn quý khán giả,” bà Bích Thủy kết.

“Tình Thu Muôn Thuở” hoàn toàn và thật sự miễn phí vì giữa chương trình sẽ không có người cầm rổ đi quyên góp, vòi tiền, theo lời ban tổ chức.
Bà Bích Thủy nhắc nhở: “Chương trình của Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm luôn luôn đúng giờ nhưng lần này đến thưởng thức ‘Tình Thu Muôn Thuở,’ xin quý vị đến sớm hơn một chút để nhận món quà nho nhỏ do DirectCare Pharmacy gởi tặng.”
Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm ra mắt khán giả Little Saigon lần đầu với chương trình “Mùa Xuân & Tình Yêu” hồi năm 2019 và được đón nhận một cách nồng nhiệt ngay. [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]








































































