WESTMINSTER, California (NV) – “Thu Hoài Niệm” là chương trình nhạc thính phòng của nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm và là một đêm nhạc miễn phí vào lúc 7 giờ tối Thứ Bảy, 28 Tháng Chín, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.
“‘Thu Hoài Niệm’ là một chủ đề có ý nghĩa rất sâu xa cho tất cả các anh chị em trong nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm của chúng tôi. ‘Thu Hoài Niệm’ là những tình khúc nhớ về mùa Thu của một thời thật đẹp trong đời đã bị thời gian bận rộn đẩy lùi về miền ký ức nhưng sẽ không bao giờ bị xóa hẳn trong tâm khảm chúng ta,” cô Bích Thủy, thay mặt nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm, nói. “Ai trong chúng ta mà không có một mùa Thu thật tuyệt vời trong ký ức? Và lòng ai lại không se sắt khi gió Thu lay động cành lá rồi nhẹ vờn trên mái tóc thơm nồng trong chiều vàng nhẹ nắng Thu về?”
Bao nhiêu năm điêu linh, quê hương Việt Nam phải đắm chìm trong khói lửa tang thương và tình nhân không thể tránh được cảnh xa lìa. Nhưng nỗi buồn mùa Thu không là nỗi buồn ray rứt, thê lương và không có những tiếng nấc nghẹn ngào.
Về nội dung chương trình “Thu Hoài Niệm,” cô Bích Thủy cho biết có đến 28 tiết mục hấp dẫn với những nhạc phẩm vượt thời gian của nền âm nhạc Việt Nam.
“Nếu ví ‘Thu Hoài Niệm’ như một bức tranh, thì để những mảng màu thêm phong phú, chương trình không thể toàn nhạc Thu nên cả nhóm đồng ý là chọn những nhạc phẩm có thể làm chương trình thêm hài hòa,” cô giải thích.

“Bài ‘Mùa Thu Không Trở Lại’ (của Phạm Trọng Cầu), ‘Nghìn Trung Xa Cách’ (Phạm Duy), rồi ‘Buồn Tàn Thu’ (Văn Cao) là những ca khúc được nhiều người thích,” cô nói. “Một bài nữa của Phạm Duy là ‘Chiều Về Trên Sông’ cũng rất hợp với chủ đề. Rồi thì có ‘Thu Ca’ (Phạm Mạnh Cương), ‘Mắt Thu’ (Ngô Thụy Miên).”
“Để thay đổi âm sắc, tụi này chọn một bài nhạc phim tương đối mới là ‘Chờ Người Nơi Ấy’ (Uyên Linh) rồi sau đó lại trở về với những bài ca bất hủ như ‘Nhặt Lá Thu Vàng’ (Hoàng Trọng), ‘Thu Hát Cho Người’ (Vũ Đức Sao Biển), ‘Thương Hoài Ngàn Năm’ (Phạm Mạnh Cương), ‘Ngậm Ngùi’ (Thơ Huy Cận, nhạc Phạm Duy), rồi ‘Hoa Trinh Nữ’ (Trần Thiện Thanh),” cô cho hay.
Chương trình còn có một nhạc phẩm tuy mới nhưng giai điệu không thua kém những bài khác là “Không Còn Mùa Thu” (Việt Anh).
Nét nhạc điêu luyện của Phạm Duy với lời thơ của Hữu Loan trong “Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà” điểm tô cho bức tranh “Thu Hoài Niệm,” rồi lại có mảng màu “Đâu Phải Bởi Mùa Thu” (Phú Quang). Không về mùa Thu là ca khúc “Viễn Du” (Phạm Duy) lại mang hồn thơ, cũng như “Anh Đi Chiến Dịch” (Phạm Đình Chương), “Chiều Tà” (Enrico Tosselli, Phạm Duy).
Ca khúc đặc sắc về Thu trên đất Bắc là “Nhớ Mùa Thu Hà Nội” (Trịnh Công Sơn) tạo nét tương phản cho “Giọt Lệ Cho Ngàn Sau” (Từ Công Phụng), “Thuở Đó Có Em” (Huỳnh Anh), “Lá Thư” (Đoàn Chuẩn-Từ Linh) và “Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng” (Phạm Duy).

Sự đối nghịch lý thú giữa “Hoài Thu” (Văn Trí) và “Anh Đã Quên Mùa Thu” (Tùng Giang-Nam Lộc) là một nét đáng nói để dọn chỗ cho “Hoa Rụng Ven Sông” (Phạm Duy) trước khi dẫn đến cao trào với “Những Nẻo Đường Việt Nam” (Thanh Bình).
Bức tranh “Thu Hoài Niệm” sẽ không là bức tranh đơn sắc mà thật nhiều màu sắc, khi hài hòa, lúc tương phản, loang loáng tình cảm vui buồn đầy hình tượng thâm trầm.
Hình tượng nỗi buồn mùa Thu chỉ là bóng chinh nhân khuất dần trong khói lam chiều để lại niềm trông mong làm vàng úa lòng người cô phụ,
Cô tiếp: “Mùa Thu của đất trời cũng như trong kỷ niệm luôn là mùa đẹp nhất. Mùa Xuân rực rỡ quá, mùa Hè chói chang quá. Đông thì lại ảm đạm, âm u và lạnh lẽo quá. Mùa Thu luôn luôn là một không gian lành lạnh, hanh hao, man mác, vời vợi… hay hay. Khí hậu Thu dễ chịu và kỷ niệm Thu mang mang, khó tả mà không thể nào quên được.”
Mùa Thu là mùa của văn nhân, thi sĩ cũng như nhạc sĩ. “Nhạc Thu, vì thế cũng rất dồi dào và phong phú nên dễ chọn, cô cho biết. “Nhưng nhóm Bích Thủy quyết định chỉ chọn chừng một số ca khúc tiêu biểu về mùa Thu thôi, phần còn lại thì pha trộn với những bản tình ca khác đề ‘Thu Hoài Niệm’ mang lại cho khán giả một chương trình quân bình hơn với màu sắc hài hòa hơn.”
Sau khi được khán giả nồng nhiệt hưởng ứng chương trình đầu tay của nhóm là “Mùa Xuân và Tình Yêu,” nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm tiếp tục thực hiện chương trình kế tiếp để phục vụ cộng đồng.

Chủ trương của nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm là cống hiến cho khán giả những giây phút giải trí lành mạnh, bổ ích và thoải mái.
“Làm được như vậy, chính nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm cũng có được niềm hạnh phúc vô biên,” cô Bích Thủy chân thật nói. “Ngay từ thuở bé, chính bản thân tôi cũng đã mê ca hát, nay dược ca trước công chúng thì còn gì sung sướng hơn.”
Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm gồm những ca sĩ nghiệp dư với lòng yêu nhạc mênh mang. Trên rất nhiều phương diện, họ yêu nhạc hơn ca sĩ chuyên nghiệp bởi họ hát chỉ vì thích hát chứ hoàn toàn không có thù lao.
“Tụi này hát cho chính mình. Tụi này mê hát vì nhạc Việt Nam hay quá, không hát thì phí phạm quá. Hát cho bản thân mình vui, hát cho mọi người cùng vui, hát để gìn giữ kho tàng âm nhạc Việt Nam, đó là vài lý do để Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm ra đời,” cô Bích Thủy trình bày.
Cô chia sẻ: “Bích Thủy nghe rất nhiều bạn bè ngoại quốc khen ‘người Việt Nam nói chuyện mà nghe như đang líu lo ca hát.’ Đó, câu nói của mình không thôi mà đã có nhạc điệu rồi, thì nhạc của mình còn du dương biết bao nhiêu. Do đó, tụi này chủ trương là còn hát được ngày nào thì hát, nhất là cho những người ở tuổi biết thưởng thức cái tinh túy của âm nhạc Việt Nam.”
Tuy vậy, cô thở dài, nhỏ giọng: “Thế hệ con cháu mình ở đây thì đã có nhạc riêng của chúng nó. Có thể thế hệ mình là thế hệ cuối cùng được hát những nhạc phẩm Việt Nam bất hủ này.”
Giải thích về ý nghĩa của cái tên Sắc Màu Kỷ Niệm, ông Ngô Ngọc Vĩnh, một thành viên đắc lực của nhóm, cho biết: “‘Sắc màu’ là để nói về âm nhạc. Mỗi giai điệu, mỗi nét nhạc có một sắc thái riêng. Có bài rực rỡ, có bài nhu hòa, có bài biêng biếc. Cả chương trình hòa lại thành một bức tranh toàn mỹ. Còn ‘kỷ niệm’ là những gì mà âm nhạc có thể gợi lại cho người nghe.”

Trầm ngâm một lúc, ông nói về vai trò điều phối chương trình của mình: “Tôi muốn phần giới thiệu của mình chỉ ở mức hạn chế tối đa, nói những gì cần nói một cách vừa đủ để khán giả thưởng thức nhạc phẩm mà thôi. Khán giả đến nghe nhạc nên tôi nghĩ dành thời gian quý báu để họ nghe nhạc là tốt nhất.”
Cô Bích Thủy cũng muốn nhắc đến những đóng góp quý báu của Quốc Vũ (piano và keyboard), Trần Sang (kỹ thuật âm thanh) và Richard (ánh sáng).
Cũng như lần trước, trong “Mùa Xuân và Tình Yêu,” chiều nhạc thính phòng “Thu Hoài Niệm” lần này cũng có sự góp mặt của Ban Cát Trắng.
Cô Bích Thủy trân trọng nói: “Ban Cát Trắng xuất thân từ ban hợp xướng Ngàn Khơi. Họ rất thân với nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm. Lần nào họ cũng giúp vui.”
Cô Bích Thủy nở nụ cười rồi nói: “Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm chân thành cám ơn khán giả xa gần đã nhiệt tình ủng hộ nhóm trong chương trình ‘Mùa Xuân và Tình Yêu’ hồi Tháng Hai. Lần này, nhóm xin cố gắng để không phụ lòng khán giả.”
Cái nóng chang chang của mùa Hè vẫn bướng bỉnh, nấn ná chưa chịu rời, “Thu Hoài Niệm” như một lời chào gọi, đón gió Thu về với Little Saigon để vạn vật chuyển mình vào Thu. (Đằng-Giao)
—-
Liên lạc tác giả: [email protected]
[jwplayer CvtOCveW]


























































































































































