Bắn tại trung tâm New York, 2 chết, 9 bị thương

 


NEW YORK (AP) – Một người chuyên thiết kế đồ dùng cho phụ nữ, đã bị cho nghỉ việc, trở lại bắn chết một đồng nghiệp, hôm Thứ Sáu, gây náo loạn cả khu phố chính gần Empire State Building, và cuối cùng bị cảnh sát bắn chết.









Cảnh sát đứng gần cái xác bất động của Jeffrey Johnson, nằm trên lề đường gần Empire State Building. Trước đó đương sự bắn chết một đồng nghiệp cũ nhưng rồi bị cảnh sát giết chết khi tìm cách tẩu thoát. (Hình: AP/Guillermo Ratzlaff)


Giới chức thành phố New York cho hay ít nhất 9 người bị thương do đạn lạc của cảnh sát.


Vụ nổ súng xảy ra lúc 9 giờ sáng trên Fifth Avenue, vào lúc mà khách bộ hành đi đầy đường và các hàng quán đang bắt đầu mở cửa.


Theo cảnh sát, hung thủ tên Jeffrey Johnson, 58 tuổi, mặc đồ com-lê tay xách cặp da, bắn vào đầu người đồng nghiệp tên Steven Ercolino, 41 tuổi, ba phát súng, ngay trước tiệm Hazan Imports. Nạn nhân là phó giám đốc Ban Sale của công ty nơi hai người cùng làm việc và giữa họ có mâu thuẫn với nhau.


Sau khi bắn xong, hung thủ bỏ đi. Một thợ xây cất chứng kiến nội vụ liền đi theo và báo động với hai cảnh sát ở trên đường. Sau vụ “9/11” cảnh sát tuần tiễu thành cặp hai người để giữ an ninh cho tòa nhà chọc trời. Video an ninh cho thấy hung thủ rút súng ngắn từ cặp ra chỉa về phía cảnh sát. Lập tức cảnh sát bắn liên hồi và hạ sát đương sự.


Ủy viên cảnh sát Raymond Kelly cho biết cảnh sát phải chịu trách nhiệm về một số người đi đường bị thương, vì rằng súng của đương sự cũng không đủ đạn để gây thương tích cho ít nhất chín người. (TP)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT