ROME, Ý (NV) – Cảnh sát Ý hôm Thứ Ba cho hay đã bắt một người đàn ông vô gia cư vì tình nghi liên hệ đến cái chết của một sinh viên Mỹ, sau khi thi thể nạn nhân được vớt lên từ sông Tiber ở Rome.
Bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay thi hài của anh Beau Solomon, 19 tuổi, quê quán ở tiểu bang Wisconsin, được tìm thấy hôm Thứ Hai gần một cây cầu ở thủ đô Ý sau khi mất tích vào lúc sáng sớm hôm Thứ Sáu sau khi đi chơi ở khu vực giới trẻ hay lui tới Trastevere.
Nghi can Massimo Galioto, 41 tuổi, một người Ý vô gia cư, bị bắt về tội giết người sau khi có những lời khai trái ngược về những gì xảy ra trong đêm Solomon mất tích.
Bản tin AFP nói rằng các nhân chứng cho hay nhìn thấy một người đàn ông ném một người xuống sông vào lúc sáng sớm ngày Thứ Sáu.
Solomon bị một vết thương nơi đầu và áo dính đầy máu, theo tờ nhật báo La Stampa.
Thẻ tín dụng của anh cũng bị sử dụng trong khi mất tích và có người rút ra hơn 1,500 Euros ($1,675) ở Milan, theo báo cáo của cảnh sát.
Khi Solomon không đến lớp ở trường đại học John Cabot University, cảnh sát được thông báo và gia đình anh đến Ý hôm Thứ Hai, ngay sau khi thi hài anh được tìm thấy và nhận dạng. (V.Giang)











































































