Đỗ Dzũng/Người Việt (tổng hợp)
LITTLE SAIGON, California (NV) – Cộng đồng người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ vừa tổ chức tưởng niệm Tháng Tư Đen lần thứ 50 qua các buổi lễ được thực hiện một cách trang trọng tại nhiều nơi có đông người Việt cư ngụ hôm Thứ Tư, 30 Tháng Tư.

Westminster
Westminster, thành phố trung tâm của Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, tổ chức tưởng niệm Tháng Tư Đen lúc 10 giờ sáng tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.
Đông đảo đồng hương Việt Nam và các cựu quân nhân QLVNCH đứng kín dưới các mái lều được dựng ở tượng đài.
Chương trình bắt đầu với bốn lá cờ Mỹ, California, VNCH, và Westminster được hai cảnh sát viên và hai phụ nữ Việt Nam mặc áo dài nghiêm trang đưa vào tượng đài, đi trước là một cảnh sát viên cầm súng.
Sau đó, mọi người cùng hát vang quốc ca VNCH và Hoa Kỳ.

Kế đến, các phụ nữ mặc áo dài Việt Nam mang lá đại kỳ Hoa Kỳ theo sau là các cựu quân nhân VNCH mang lá Cờ Vàng khổng lồ vào tượng đài.
Bắt đầu chương trình là phần cầu nguyện của Hội Đồng Liên Tôn, do ông John Labelle, tuyên úy Sở Cảnh Sát Westminster, khởi xướng.
Mở đầu, Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn phát biểu: “Vào ngày 30 Tháng Tư, 1975, thế giới đã thay đổi khi Sài Gòn rơi vào tay bạo tàn Cộng Sản. Có những người lính đã dũng cảm chiến đấu và hy sinh cho nền dân chủ. Hơn 250,000 quân nhân trung thành và tận tụy hy sinh mạng sống, và nhiều người đã chiến đấu đến cùng, ngay cả khi biết rằng chiến thắng là điều không thể có được…”
“Ngày hôm nay chúng ta tưởng nhớ cuộc sống của những anh hùng quên mình và của hơn 2 triệu nạn nhân và thường dân vô tội thiệt mạng trong chiến tranh… Chúng ta tưởng nhớ tất cả tổ tiên của mình, những người đã phục vụ với danh dự, những nạn nhân của một cuộc đấu tranh khủng khiếp, và những người đến một thế giới mới. Ngày 30 Tháng Tư năm nay đánh dấu 50 năm ngày miền Nam Việt Nam rơi vào chế độ bạo tàn Cộng Sản và cũng là cái mốc khởi đầu của cuộc hành trình nguy hiểm của nhiều người tị nạn, trong đó có nhiều người chết trên đường vượt biển và vượt biên…”

Nhiều dân cử địa phương cũng có mặt và phát biểu cảm tưởng về ngày lịch sử này của cộng đồng Việt Nam như Giám Sát Viên Janet Nguyễn của Orange County; Phó Thị Trưởng Carlos Manzo và ba nghị viên Amy Phan West, NamQuan Nguyễn, và Mark Nguyễn của Westminster; Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn của Orange County; Thị Trưởng Ted Bùi của Fountain Valley; Thị Trưởng Stephanie Klopfenstein và ba nghị viên Phillip Nguyễn, Cindy Ngọc Trần, và Ariana Arestegui của Garden Grove; Phó Thị Trưởng James Mai của Irvine; Nghị Viên Thái Việt Phan của Santa Ana; Phó Chủ Tịch Khanh Nguyễn và hai ủy viên Frances Thế-Thủy Nguyễn và David Johnson của Học Khu Westminster; và Ủy Viên Andrew Nguyễn của Đặc Khu Vệ Sinh Midway Sanitary District.
Sau đó, là phần văn nghệ xen kẽ với từng hội đoàn và tổ chức đặt hoa tại tượng đài và dâng hương.
Trong khi đó, Đền Thờ Đức Thánh Trần thực hiện Bức Tường Đen Nhân Mùa Quốc Hận tại bãi cỏ của khu thương mại Asian Garden Mall trên đại lộ Bolsa, trưng bày các hình ảnh liên quan đến sự kiện xảy ra cách đây 50 năm.
Vào lúc 5 giờ chiều, một buổi thắp nến Tưởng Niệm Tháng Tư Đen được nhiều hội đoàn tổ chức tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ để tưởng niệm những người hy sinh vì tự do dân chủ cho miền Nam Việt Nam 50 năm về trước.

Cũng trong ngày Thứ Tư, Dân Biểu Liên Bang Dave Min (Dân Chủ-Địa Hạt 47 của California) đưa ra tuyên bố: “Ngày 30 Tháng Tư đánh dấu 50 năm ngày Sài Gòn thất thủ, được coi là một ngày của Tháng Tư Đen trong cộng đồng Việt Nam. Hôm nay, chúng ta vinh danh sức mạnh và sự can đảm của cộng đồng người Việt hải ngoại, công nhận sự đóng góp rất lớn của cộng đồng Việt Nam trong việc đấu tranh cho tự do và dân chủ, tại Mỹ và tại Việt Nam. Chúng ta sẽ không bao giờ quên những người đã hy sinh, cả quân nhân và thường dân Việt lẫn Mỹ, trong suốt Cuộc Chiến Việt Nam.”
Địa Hạt 47 bao gồm một số thành phố ở phía Nam Orange County, nơi cũng có khá đông người Việt cư ngụ.
Sacramento
Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen do Dân Biểu Trí Tạ (Cộng Hòa-Địa Hạt 70) tổ chức tại Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam bên trong Capitol Park lúc 11 giờ sáng, và được livestream trên mạng xã hội.
Sau các nghi thức khai mạc và dâng hương, Dân Biểu Trí Tạ phát biểu: “Cách đây 50 năm chúng tôi mất Sài Gòn, nhưng không mất tinh thần đấu tranh. Trong 50 năm qua, chúng tôi liên tục đấu tranh cho tự do và dân chủ cho Việt Nam. Tôi xin cảm ơn các vị dân cử California tiếp tục cùng chúng tôi đấu tranh cho Việt Nam. Trong 50 năm qua, chúng tôi đến đây xây dựng một cộng đồng vững mạnh. Tôi rất tự hào chúng tôi có một cộng đồng mạnh mẽ. Tôi cũng xin cám ơn Dân Biểu Ash Kalra (Dân Chủ-Địa Hạt 25) luôn cùng cộng đồng đấu tranh không chỉ ở California mà khắp nơi ở Hoa Kỳ.”

“Hôm nay, lần đầu tiên, lá Cờ Vàng tung bay trên tòa nhà Quốc Hội California. Tôi xin cám ơn Dân Biểu Ash Kalra và Thượng Nghị Sĩ Dave Cortese (Dân Chủ-Địa Hạt 15), và những cá nhân khác trong văn phòng tôi và cộng đồng, giúp vận động cho việc này. Sự kiện này là hy vọng của chúng tôi, của thế hệ tương lai để họ có thể hiểu chúng tôi đã hy sinh như thế nào, cũng như tập thể người Việt ở San Jose, Stockton, Sacramento, Orange County, để thực hiện lễ tưởng niệm Tháng Tư Đen. Tập thể người Việt chúng ta sẽ tiếp tục tranh đấu cho hai chữ tự do,” vị dân biểu tiểu bang đại diện vùng Little Saigon ở Nam California nói tiếp.
Kế đến là phần phát biểu của Dân Biểu Ash Kalra. Ông nói: “Tôi vinh dự đại diện khu vực San Jose, thành phố có nhiều người Việt nhất hải ngoại. Tôi cũng xin cám ơn những người bảo trợ chương trình. Tháng Tư Đen là rất quan trọng, đánh dấu sự tang thương và sự ra đi của người Việt tìm tự do. Tôi cũng xin cám ơn Dân Biểu Trí Tạ giúp hướng dẫn các dân cử khác về ý nghĩa của Tháng Tư Đen, và tôi cũng vinh dự đồng bảo trợ nghị quyết Tháng Tư Đen với Dân Biểu Trí Tạ.”

Kế đến là phần phát biểu của bà Pattie Cortese, ủy viên Học Khu East Side và là phu nhân Thượng Nghị Sĩ Dave Cortese, người không thể đến tham dự sự kiện vì bận họp; Nghị Viên Peter Cortiz (Địa Hạt 5) của San Jose; và đại diện Thượng Nghị Sĩ Tony Strickland (Dân Chủ-Địa Hạt 36).
Sau cùng, ban tổ chức mời tám đại diện đoàn thể ở Bắc California lên nhận Nghị Quyết Tháng Tư Đen do các vị dân cử trao. Đại diện các hội đoàn cũng phát biểu cảm tưởng về Tháng Tư Đen.
Được biết, nghị quyết này do hai dân biểu Trí Tạ và Ash Kalra làm đồng tác giả.

Washington, DC
Trước tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ, Dân Biểu Liên Bang Derek Trần (Dân Chủ-Địa Hạt 45 của California) tổ chức một cuộc họp báo cùng với ba đồng viện là Zoe Lofgren (Dân Chủ-Địa Hạt 15 của California), Judy Chu (Dân Chủ-Địa Hạt 28 của California), và Grace Meng (Dân Chủ-Địa Hạt 6 của New York) và Dân Biểu Tiểu Bang Virginia Kathy Trần (Dân Chủ-Địa Hạt 18) đánh dấu 50 năm ngày Sài Gòn thất thủ.
Buổi họp báo cũng được livestream trên trang Facebook của ông.
“Tôi đứng ở đây hôm nay đánh dấu một thời điểm linh thiêng nhất trong năm của cộng đồng người Việt hải ngoại,” vị dân cử gốc Việt cao cấp nhất Hoa Kỳ hiện nay nói. “Tháng Tư Đen không chỉ là một ngày đáng nhớ nhất trong lịch sử, mà còn là một sự nhắc nhở đến ngày chúng tôi mất tất cả – nhà cửa, cuộc sống, và đất nước yêu dấu của chúng tôi.”
Ông nói tiếp: “Tôi rất tự hào giới thiệu một nghị quyết, cùng với các đồng viện, chính thức công nhận Tháng Tư năm nay là Tháng Tư Đen, để bảo đảm là lịch sử của chúng ta không bao giờ bị viết khác đi… Hơn 58,000 binh sĩ Hoa Kỳ và hơn 260,000 binh sĩ VNCH đã hy sinh trong Cuộc Chiến Việt Nam… Hôm nay, chúng ta đứng ở đây để tưởng nhớ những người đã hy sinh cho tự do và vô số người đã chết dưới bàn tay của Cộng Sản hoặc chết trên đường đi tìm tự do.”

Cũng trong ngày này, Dân Biểu Derek Trần tổ chức một buổi hội thảo về nhân quyền Việt Nam cùng với các đồng viện và một số nhà hoạt động cộng đồng Việt Nam.
Vào lúc 5 giờ 30 phút chiều, Dân Biểu Derek Trần cũng tổ chức một buổi tiếp tân tại phòng họp của Ủy Ban Cựu Chiến Binh Hạ Viện, có sự tham dự của Dân Biểu Hakeem Jeffries (Dân Chủ-New York), trưởng Khối Thiểu Số Hạ Viện, và Dân Biểu Katherine Clark (Dân Chủ-Massachusetts), phụ tá trưởng Khối Thiểu Số Hạ Viện.
Trong khi đó, cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC và phụ cận tổ chức chương trình tưởng niệm Tháng Tư Đen tại đài tưởng niệm Lincoln Memorial trong National Mall, Washington, DC, với hàng trăm người tham dự và một rừng Cờ Vàng phản chiếu trên mặt hồ Reflecting Pool.
Chương trình bao gồm, lúc 10 giờ sáng, đặt vòng hoa, cầu nguyện, niệm hương, và văn nghệ đấu tranh, với phần phát biểu của Dân Biểu Derek Trần.
Lúc 12 giờ trưa, người tham dự bắt đầu tuần hành và biểu tình tại Lafayette Square, trước Tòa Bạch Ốc.

Một chương trình tưởng niệm khác bắt đầu lúc 6 giờ chiều tại Eden Center, Falls Church, Virginia, với sự tham dự đông đảo của đồng hương.
Qua ngày Thứ Năm và Thứ Sáu, 1 và 2 Tháng Năm, sẽ có các buổi vận động tại Quốc Hội đấu tranh nhân quyền cho Việt Nam. Ngoài ra, tối Thứ Năm còn có chương trình văn nghệ đấu tranh nhân quyền “50 Năm Tình Vẫn Không Phai” tại nhà hàng 54 Restaurant, Fairfax, Virginia.
Houston
Cộng đồng người Việt ở Houston đã tổ chức lễ tưởng niệm hôm Chủ Nhật, 27 Tháng Tư, vì thế, hôm 30 Tháng Tư, một số người đến Washington, DC để tham dự sự kiện quan trọng này cùng với đồng hương ở đây, theo ông Trịnh Du, một nhà hoạt động cộng đồng ở thành phố lớn nhất tiểu bang Texas, cho nhật báo Người Việt biết.
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]


































































































