Sunday, May 5, 2024

Garden Grove: Lễ hội vui tươi tưởng nhớ ‘ông hoàng nhạc rock’ Elvis Presley

Thiện Lê/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Lễ Hội Elvis diễn ra trên đường Main lịch sử của thành phố Garden Grove hôm Chủ Nhật, 8 Tháng Mười, trong không khí vô cùng vui tươi và nhộn nhịp với đông người tham dự tưởng nhớ “ông hoàng nhạc rock and roll” Elvis Presley.

Hai nhân viên của lễ hội hóa trang Elvis Presley. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Lễ Hội Elvis là một sự kiện được tổ chức nhiều năm ở Garden Grove, là lễ hội tưởng nhớ Elvis Presley duy nhất ở California, và năm 2023 là lần thứ 23 của sự kiện này, có chủ đề “Tâm Hồn của Elvis.”

Đường Main lịch sử của Garden Grove, được chặn lại để tổ chức lễ hội. Với nhiều sự kiện, chỗ đậu xe thường là một vấn đề, nhưng thành phố và đại học Coastline College hợp tác để cho cư dân và quan khách đậu xe miễn phí trong bãi đậu xe của đại học.

Triển lãm xe cổ. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Ngay tại bãi đậu xe của Coastline College là triển lãm xe cổ, với nhiều chiếc xe được tu sửa lại rất kỹ, thu hút nhiều người ngắm nhìn và chụp ảnh, còn có những chiếc xe có trang trí hình ảnh của Elvis Presley cho phù hợp với không khí của lễ hội.

Từ bãi đậu xe đi vào đường Main thì ai cũng thấy khu vực chính của Lễ Hội Elvis là sân khấu, có nhiều khán giả ngồi xem màn trình diễn của nhiều ca sĩ và ban nhạc với những ca khúc bất hủ của Elvis Presley.

Tại sân khấu còn có nhiều nhân viên của lễ hội phát tờ chương trình được làm cây quạt có hình dáng đàn guitar, vừa giúp khách hạ nhiệt trong thời tiết hơi nóng lại vừa hợp với tinh thần của lễ hội.

Các thí sinh trung học và ban tổ chức trong cuộc thi hát nhạc Elvis. (Hình: Elvis Festival)

Lễ Hội Elvis luôn thu hút nhiều người đến Garden Grove trong nhiều năm và ai cũng vui tươi khi đến dự lễ hội này.

Ông Chiến Lê, cư dân Garden Grove, chia sẻ với nhật báo Người Việt: “Nhà tôi ai cũng thích nhạc của Elvis Presley,  cứ nghe đi nghe lại mấy bản nhạc như ‘Mystery Train,’ ‘Can’t Help Falling in Love’ hay ‘Suspicious Minds.’ Vì vậy, thấy Garden Grove có lễ hội vinh danh Elvis thì tôi không thể nào bỏ qua. Lễ hội này vui quá, nhất là thấy nhiều người lên sân khấu hát những ca khúc tôi vừa nói. Họ hát hay và hát đầy nhiệt huyết như vậy là cách tưởng nhớ Elvis Presley tuyệt vời nhất.”

Bà Hà Văn Ngọc, cư dân Westminster, cho biết: “Người Việt Nam mình cũng từng gắn bó với nhạc Elvis Presley vì tôi từng nghe gia đình kể nhiều lính Mỹ thường mở nhạc của ông cho các binh sĩ của VNCH nghe. Ông còn ảnh hưởng nhiều ca sĩ Việt Nam, chẳng hạn như Elvis Phương, nên âm nhạc của ông rất quan trọng với tôi và gia đình. Không chỉ có nhạc, mà tôi còn thích phim có Elvis Presley đóng, và ông thật sự là một người đa tài đa nghệ, không có ai thay thế được. Đó là lý do mà tôi không thể nào bỏ qua lễ hội này.”

Ca sĩ Oleksandr Silaiev đến từ Ukraine. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Như ông Chiến nói, sân khấu là nơi đông người nhất tại Lễ Hội Elvis của Garden Grove, với nhiều ca sĩ thuộc nhiều độ tuổi trình diễn những bài ca bất hủ của thập niên 1950 và 1960. Điểm đặc biệt nhất của các chương trình ca nhạc là cuộc thi hát nhạc Elvis của học sinh trung học do đại học Coastline College tổ chức.

Các thí sinh trẻ tuổi hát nhiều ca khúc của Elvis Presley, nhiều khán giả lớn tuổi cảm thấy xúc động vì âm nhạc của “ông hoàng nhạc rock and roll” vẫn sống trong thế hệ trẻ.

Cuộc thi có bốn thí sinh vào chung kết là Mia Muscarella, Ellie Smallwood cùng Mason Ngô đến từ trung học Tesoro High School ở Las Flores, và Steven Cardenaz đến từ trung học Eleanor Roosevelt High School ở Eastvale.

Hình nộm Elvis trên ban công nhà hàng Azteca Restaurant. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Sau khi nghe bốn thí sinh trẻ hát, ban tổ chức cùng khán giả đều hết lời khen ngợi vì các em hát những ca khúc của Elvis Presley rất xuất sắc, và ai cũng nói những màn trình diễn đó là tinh thần của lễ hội, hoàn toàn đúng với chủ đề “Tâm Hồn của Elvis,” giúp đưa âm nhạc của ông đến với thế hệ trẻ.

Âm nhạc của Elvis còn đi khắp thế giới và có không biết bao nhiêu người hâm mộ, và trong đó có ca sĩ Oleksandr Silaiev. Anh là người Ukraine, chạy khỏi quê nhà vì chiến tranh, sau đó nhập cư đến Hoa Kỳ và sống ở Los Angeles. Những ca khúc của Elvis là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, nên anh có mặt tại Lễ Hội Elvis để vừa chơi đàn guitar vừa hát các ca khúc đó.

Một thiếu nữ hóa trang Elvis Presley. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Không chỉ có sân khấu chìm trong “Tâm Hồn của Elvis,” gần như mọi góc cạnh của đường Main cũng đầy những thứ để tưởng nhớ Elvis Presley.

Nhà hàng Azteca Restaurant được thành lập trên đường Garden Grove vào năm 1957, sau đó dời đến địa điểm hiện tại trên đường Main vào năm 1980, và ông chủ J.J Jauregui thần tượng Elvis Presley từ lúc còn nhỏ. Điều đó làm ông biến nhà hàng của gia đình thành một nơi để thực khách tưởng nhớ Elvis. Đó là lý do mà nhà hàng Azteca Restaurant lấy được biệt danh “nhà hàng Elvis” nổi tiếng khắp Nam California.

Nhiều người chọn địa nhạc của Elvis Presley. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Để hòa nhập với không khí lễ hội, nhà hàng này đặt một hình nộm Elvis Presley cầm microphone trên ban công.

Không chỉ vậy, nhiều nhân viên của lễ hội còn hóa trên thành Elvis Presley, để tóc pompadour và mặc bộ áo liền quần quen thuộc. Nhiều du khách nhỏ tuổi cũng mặc bộ trang phục đó cho lễ hội.

Nhiều hình ảnh của Elvis Presley được trưng bày. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Trong khi đó, nhiều người dừng chân tại các gian hàng bán đồ lưu niệm có hình ảnh Elvis, và còn có nhiều người đứng chọn đĩa than có các ca khúc của Elvis.

Với không khí vui tươi và sống động trong những ca khúc của Elvis Presley, Lễ Hội Elvis ở Garden Grove vừa làm nhiều người sống lại những năm huy hoàng của “ông hoàng nhạc rock and roll,’ vừa đưa âm nhạc của ông đến với thế hệ trẻ trong tinh thần “Tâm Hồn của Elvis.”

—-

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT