Thiện Lê/Người Việt
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Đông đảo đồng hương có mặt tại rạp hát Sapphire Center để chung vui tham dự lễ hội Tết được tổ chức hôm Thứ Bảy, 31 Tháng Giêng.

Lễ hội mang tên “Tết at Home” được lần đầu tổ chức tại Sapphire Center, từng được gọi là rạp hát Saigon Grand Center, ở Fountain Valley, có rất đông người trong mọi độ tuổi đến tham dự.
Tiền sảnh của rạp hát được biến thành một hội chợ Tết truyền thống, có nhiều thứ chỉ thấy vào ngày Tết như chỗ chơi bầu cua tôm cá, cho trẻ em xin chữ Ông Đồ, vẽ heo đất và làm thiệp Tết cho gia đình.
Không chỉ có những chương trình vui chơi cho trẻ em, lễ hội “Tết at Home” còn có nhiều cuộc thi như thi áo dài, thi mâm ngũ quả, thi kể chuyện văn hóa và thi ảnh gia đình, nên là một dịp tô điểm văn hóa Việt Nam cho cộng đồng Little Saigon, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Tại góc triển lãm hình ảnh “Tết Xưa,” anh Joshua Lê, cư dân Garden Grove, chia sẻ: “Tôi rất quý ngày Tết và nghĩ cộng đồng Việt Nam mình ở xứ lạ quê người lại càng phải gìn giữ văn hóa Tết nhiều hơn. Vì vậy, những lễ hội và sự kiện đón Xuân ở Little Saigon như vậy thì không thể nào bỏ qua được, và các bạn trẻ như chúng tôi phải học hỏi và không thể nào quên được văn hóa mà ông bà và cha mẹ đã ráng gìn giữ trong 50 năm của cộng đồng.”
Suy nghĩ của Joshua được một số người khác đồng cảm, và họ nói đó là ý nghĩa của những sinh hoạt Tết tại Little Saigon.
Vào khoảng 11 giờ rưỡi sáng, ban tổ chức kêu gọi cộng đồng ra trước rạp hát để xem múa lân và cùng các dân cử địa phương cắt băng khánh thành lễ hội “Tết at Home” lần đầu tổ chức. Tiếng trống vang khắp cả khu thương mại, làm nhiều người nhận ra là Little Saigon đã thật sự vào mùa Tết, đang chìm vào không khí đón Xuân rộn ràng.

Sau đó, cộng đồng cùng đoàn lân tiến vào sân khấu để chính thức khai mạc lễ hội “Tết at Home.”
Cô Tina Đỗ, người dẫn chương trình, mở đầu bằng giải thích về ý nghĩ của lễ hội: “Lễ hội này là truyền thống kết hợp với hôm nay, là mùi bánh chưng, là tiếng vui cười, là sự sum họp, và còn là sự đổi mới. Bất kể quý vị thuộc thế hệ nào hay từ đâu đến, đây là nơi được coi như là nhà, là nơi đoàn tụ và cùng nhau đón Tết, đón năm Bính Ngọ 2026.”
Sau đó, cô mời các dân cử địa phương lên phát biểu đôi lời trước khi bắt đầu lễ hội, đầu tiên là bà Janet Nguyễn, giám sát viên Orange County Địa Hạt 1.
Bà phát biểu: “Đây là nơi bắt đầu và là một sự kiện đầu tiên rất tuyệt vời nên tôi rất hào hứng được đến đây. Xin cám ơn thành phố Fountain Valley đã khởi đầu múa Tết của tôi đầy sống động như vậy. Tôi tin chắc chúng ta sẽ tiếp tục ăn mừng trong cả tháng tới đúng không quý vị?”
Bà còn kêu gọi đám đông hô hào đầy vui tươi trong không khí Tết, rồi tặng bằng tưởng lục cho rạp hát Sapphire Center vì đã có sự kiện “mở màn” ngày Tết ở Little Saigon.

Vì là sự kiện ở Fountain Valley, nên không thể nào thiếu các đại diện của thành phố, và hai dân cử có mặt là Thị Trưởng Jim Cunneen và Nghị Viên Ted Bùi.
Thị Trưởng Cunneen cho biết: “Tôi rất vui mừng vì được là một phần của khoảnh khắc này, là một phần của sự kiện đón mừng Tết Nguyên Đán, và rất hào hứng vì được cùng Nghị Viên Ted Bùi có mặt ở đây hôm nay.”
Nghị Viên Ted Bùi chia sẻ: “Với tư cách là cựu thị trưởng, tôi xin được chào đón nhiều người từ các thành phố khác đã đến Fountain Valley để chung vui. Tôi xin chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, một năm Ngọ đầy niềm vui.”

Bà Stephanie Klopfenstein, thị trưởng Garden Grove, nói: “Được khởi đầu mùa Tết cùng mọi người tại Sapphire Center là một niềm vui. Năm nào chúng tôi cũng đón mừng Tết Nguyên Đán lớn ở Garden Grove, nên rất vui vì được có mặt tại Fountain Valley. Xin cám ơn quý vị đã chào đón tôi đến thành phố tươi đẹp này. Tôi luôn cảm thấy được đón nhận và luôn thấy được sự ấm áp từ cộng đồng Việt Nam nhất là vào dịp Tết. Cám ơn quý vị đã chia sẻ văn hóa, truyền thống và lịch sử với tôi, đặc biệt là những bộ áo dài vì tôi có rất nhiều bộ trong tủ rồi. Được học hỏi về văn hóa này và chung vui vào ngày Tết là một vinh dự lớn.”
Bác Sĩ Vũ Huy Văn, đại diện Phòng Thương Mại Fountain Valley, và cô Michelle Nguyễn, đại diện cho Dân Biểu Liên Bang Derek Trần, thì có đôi lời ngắn gọn, chúc mừng năm mới và rất vui vì thấy văn hóa Việt Nam được gìn giữ.

Sau phát biểu của các dân cử là một video đầy ý nghĩa nói về văn hóa Tết được thay đổi theo từng thế hệ, và thế hệ con cháu ngày nay tuy có cuộc sống “chạy đua” hơn cha ông nhưng vẫn không quên được văn hóa đó, và vẫn có cách riêng để gìn giữ văn hóa, nhất là ở xứ lạ quê người.
Lễ hội “Tết at Home” vừa có nhiều tiết mục trình diễn truyền thống của Việt Nam, vừa có những tiết mục văn hóa của các nước Á Châu khác, đầy tinh thần chia sẻ văn hóa, nên có thể nói là một sự kiện vô cùng xứng đáng “mở màn” mùa Tết ở Little Saigon. [kn]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]














































































