Tuesday, May 7, 2024

‘Đàn anh’ Pacifica tặng quà Giáng Sinh cho 350 ‘đàn em’ mẫu giáo Garden Grove

Nguyễn Việt Linh/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Sáng Thứ Tư, 18 Tháng Mười Hai, học sinh “đàn anh” lớp 12 trung học Pacifica, Garden Grove, tổ chức chương trình Adopt-A-Child truyền thống tại trường, để tặng quà cho “đàn em” là học sinh các lớp mẫu giáo thuộc Học Khu Garden Grove.

“Tim tôi ấm lại khi thấy các học sinh lớp 12 sung sướng vui chơi với các học sinh lớp mẫu giáo. Hình ảnh này cho tôi niềm hy vọng!” Bà Terri Rocco, phó chủ tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, nói với nhật báo Người Việt.

Sinh hoạt diễn ra trong sân thể thao, được biến thành ngôi làng của ông già Noel, chật kín với hàng trăm học sinh tham dự.

Bên trái là hàng ghế ngồi dành cho các đàn anh. Ai cũng xách theo trên tay một túi quà, trong khung cảnh náo nhiệt.

Hai chị Lynh Trần (trái) và Liz Phạm: “Tìm được đàn em đây rồi!” (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)

Phía đối diện là các đàn em lớp mẫu giáo ngồi kín các hàng ghế, nôn nóng đợi sự xuất hiện của ông già Noel và không biết ai sẽ là “ông già Santa Clause đàn anh” đem quà cho mình.

“Adopt-A-Child là một truyền thống của trung học Pacifica trong hơn 25 năm qua. Năm nay có khoảng 350 học sinh mẫu giáo từ các trường tiểu học Clinton, Eisenhower, Heritage, Newhope, Russell và Simmons và 390 học sinh lớp 12 sẽ tốt nghiệp năm 2020, tham dự,” bà giáo Murphy nói với nhật báo Người Việt.

Bé Camden Lê bắt hai anh Brandon Herrick và Jared Johnson đi lượm banh. (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)

Bà giải thích về phía “đàn em,” rằng mỗi học sinh mẫu giáo phải điền và nộp trước cho ban tổ chức một mẫu ghi ước muốn trong mùa Giáng Sinh. Trong đó, các em ghi tên họ, phái tính, tên cô giáo và những đồ chơi ao ước được tặng.

“Còn các ‘đàn anh’  lớp 12 phải phối hợp với hội học sinh Pacifica (ASB), làm việc với nhân viên nhà trường và thầy cô giáo, chuẩn bị Adopt-A-Child trong gần bốn tháng trước,” bà Murphy nói thêm.

Bà cũng cho biết: “Học sinh lớp 12 cũng ghi ý muốn tặng quà cho bé trai hay gái và ngôn ngữ. Ban tổ chức sẽ phối hợp đối tượng nhận quà để phù hợp với nhu cầu của người cho.”

“Đàn chị” Kassie Bùi và “đàn em” Summer Nguyễn vui vẻ mở đồ chơi. (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)

Về phía người cho, “đàn anh” Timothy Nguyễn, học lớp 12, giải thích: “Trong sáng nay, mỗi đàn anh, đàn chị đều giữ một tờ giấy về đàn em. Trên giấy có hình để dễ nhận dạng. Từng cặp đàn anh, đàn em sẽ tìm nhau theo tên trường, mở quà và chơi với nhau ngay trong hội trường như anh em trong gia đình.”

Ngoài phần tặng quà, các em tham dự còn được thực tập trang trí bánh quy, các trò chơi, đi xe lửa, chụp hình với ông già Noel, vẽ mặt, kẹo bông gòn, và những trò vui nhộn khác.

Ông Don Nguyễn, nhân viên bảo trì và sửa ống nước cho trường, cho biết: “Đặc biệt năm nay, nhân viên ban bảo trì của nhà trường phụ trách giúp các em lắp ráp đồ chơi, và tặng cả pin cho các món đồ chơi chạy điện.”

“Ông già Noel tới kìa!” (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)

Trước đó, trong khi chờ đợi, khán giả được thưởng thức tài nghệ của nhóm vũ Pacifica Dance Team, Pacifica Cheer Team và ban hợp ca Pacifica Encore với các ca khúc trong mùa Giáng Sinh.

Sau cùng là lúc ông già Noel râu bạc trong trang phục màu đỏ xuất hiện. Ông được các em thiếu sinh quân của Pacifica JROTC tháp tùng đến vẫy tay chào các em học sinh của từng trường tham dự.

Các em lớp mẫu giáo thích thú, la hét, nhảy múa vui mừng, miệng nói “Santa!”

Và đây cũng là lúc mà các đàn anh xách quà như biển người bước qua tìm các đàn em.

“Đàn anh” Timothy Nguyễn vui mừng khi tìm ra “đàn em” Titoln. Hai anh em mở quà và cùng chơi với chiếc xe đua lượn như mũi tên theo vòng số 8.

“Con thấy vui khi giúp các em gia đình thu nhập thấp có được món quà để vui lễ Giáng Sinh.” Timothy nói.

Cặp đàn chị Adeline Đặng và  Evan Hernandez cũng vui mừng khi tìm được hai đàn em là Nick Bungcaydo và Sebastian Pitre.

Cặp Kassie Bùi và Summer Nguyễn vui vẻ mở đồ chơi.

“Con thấy biết ơn và vui sướng khi giúp được cho bé Summer,” Kassie nói.

Bé Tracelyn Phan, lớp mẫu giáo Newhope, tung tăng vui chơi với chiếc Razor scooter mới được đàn anh Riley Trương tặng.

Ông hiệu trưởng Steve Osborne (bìa phải) và hai phó hiệu trưởng Stephanie Bartlett và Tom Duggan của trung học Pacifica, Garden Grove. (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)

Lynh Trần và Liz Phạm cũng tìm ra đàn em và cùng nhau dạo qua các gian hàng khác vui chơi.

Hai em Katie Nguyễn và Anh Phan bận rộn với hai món đồ chơi cho hai bé Seth và Leo, rồi kéo ra đợi đến phiên được vẽ mặt.

Hai em Brandon Herrick và Jared Johnson thay phiên nhau đi lượm trái banh cho đàn em Camden Lê, 5 tuổi: “Chắc không nên mua banh. Lượm mệt quá!”

Tuy nhiên, hai người đồng ý là việc làm này đem lại niềm vui cho cả hai.

Ông Steve Osborn, hiệu trưởng trung học Pacifica, nhận xét: “Dù tôi mới về trường được một năm nhưng các học sinh lớp 12 cho tôi biết rằng chương trình Adopt-A-Child không những là một chương trình các em cho là quan trọng nhất trong năm, mà còn ảnh hưởng rất tốt về tinh thần và khiến các em tử tế hơn.”

Trường trung học Pacifica tọa lạc tại số 6851 Lampson Ave., Garden Grove, CA 92845. (Nguyễn Việt Linh)

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT