Friday, April 19, 2024

Little Saigon: Phụ huynh không quá lo lắng trước hiểm họa virus Corona

Đằng-Giao/Người Việt

LITTLE SAIGON, California (NV) – Dù thông tin về virus Corona ngày càng dồn dập, nhưng phần đông những người có con em là sinh viên, học sinh tại Orange County lại tỏ ra không lo lắng lắm trước nguy cơ con em mình có thể nhiễm bệnh.

Bà Nguyễn Hoàng Lan, cư dân Santa Ana, có con đang học tại trường La Quinta thuộc Học Khu Garden Grove, cho biết: “Dĩ nhiên tôi có sợ vi trùng này. Và để tránh nó, tôi sẽ không để con tôi sang Trung Quốc hay đi Việt Nam. Nhưng tôi không đến nỗi lo sợ rằng con tôi có thể bị lây bệnh khi đi học ở đây.”

Bà tiếp: “Tôi khuyên con tôi nếu thấy trong người không khỏe hoặc có triệu trứng ho khan, khó thở hoặc trong người nóng sốt thì nên ở nhà nghỉ ngơi. Bị như vậy mà ráng đi học thì chỉ hại cho mình và hại cho người khác.”

“Tôi cũng có hỏi trong trường có bạn nào mang ‘khẩu trang’ đi học không, thì con tôi nói không thấy bạn nào mang,” bà Lan nói thêm.

Ông Jack Danh Tiến Nguyễn, ở Westminster, nghĩ rằng Orange County chưa hề có nguy cơ bị virus Corona lây lan nên ông không cần phải làm gì hơn. “Chính phủ Mỹ rất coi trọng sức khỏe cộng đồng cho nên hễ có gì là họ làm ‘rùm beng’ rồi. Ở mức độ cá nhân, tôi nghĩ mình cứ ăn ở vệ sinh là đủ.”

Ông có nhắc con gái ông (đang học lớp 10 tại trường La Quinta) là không đến gần ai đang ho hay khi ho thì nên dùng “paper towel” loại dày (bỏ sẵn trong túi) và tránh xa đám đông.

“Nói chung là tôi nghĩ mình không cần làm gì nhiều hơn hay khác hơn khi có dịch cúm hàng năm,” ông cười.

Hiệu trưởng Trung Học Bolsa Grande khẳng định không học sinh nào bị nhiễm vi trùng Corona như lời đồn nhảm. (Hình: Screenshot của một người nhận tin)

Chị Bé Tí, một khuôn mặt quen thuộc của cộng đồng qua hài kịch “Trẻ Mãi Không Già” trong DVD Paris By Night 98, thì tỏ ra rất cẩn thận. Chị và con trai học lớp sáu luôn đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng. Chị khuyến khích con bằng cách ngợi khen con trên Facebook: “Sáng nay đi học. Tự động đeo khẩu trang. Không ép. Con ngoan của mẹ Tí.”

Bà Lý Cẩm Hồng, ngụ tại Huntington Beach, kể: “Con gái tôi học trường Westminster High School nói rằng ở trường có rất đông học sinh đeo khẩu trang nhưng những em này nói rằng đó là do cha mẹ yêu cầu chứ bản thân các em cho là hoàn toàn không cần thiết.”

Ông Dzũng Đỗ, ở Garden Grove, kể một chuyện vui do con gái ông thuật lại: “Một học sinh lớp sáu tại trường tiểu học Peters 4-6 Elementary School đi học mặc quần áo như ‘hazmat suit’ lại đeo mặt nạ loại ‘pro’ nữa. Nhưng khi mẹ em này vừa ra khỏi trường là nó tháo ngay mặt nạ ra, miệng lẩm bẩm, ‘I don’t care about what my mom wants.’”

Ông Trương Bình Hồng Phúc, ở Westminster, cũng nghĩ rằng ở đất Mỹ, chưa có gì cần phải lo ngại. Ông nói: “Tôi theo dõi chuyện này rất ‘sát nút.’ Cho đến giờ chỉ có 213 người qua đời vì vi trùng Corona, mà tất cả đều ở Trung Quốc.”

Nhìn vào vài thống kê trong điện thoại, ông tiếp: “Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, trong vòng 24 tiếng, toàn thế giới có 9,800 trường hợp tình nghi nhiễm bệnh, đại đa số là ở Trung Quốc.”

Theo ông, trong 19 nước khác, chỉ có 100 người thực sự bị nhiễm bệnh mà thôi. “Nên nhớ, Mỹ mình chỉ mới có năm người bị bác sĩ chẩn bệnh là bị nhiễm Corona mà thôi,” ông nói. “Đây là theo tin mới nhất.”

Tiếp tục tìm thêm dữ liệu trên điện thoại, ông tiếp: “Tôi không hiểu vì sao họ lại ‘big deal hóa’ (làm lớn) chuyện này. Vẫn theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, trên toàn cầu, mỗi năm có 15 triệu người bị cúm, năm triệu người bị cúm nặng và 650,000 tử vong thì không ai nói tới cả.”

Ông nhíu mày thắc mắc: “Vì sao vi trùng Corona này lại khác với cảm cúm thông thường. Thực sự, cho tới giờ này người ta vẫn chưa có thuốc ngừa cảm cúm mà. Năm nào cũng đổi thuốc ngừa. Năm nào cũng phải chích ngừa mà vẫn chết nhiều như vậy.”

Ông cười: “Bây giờ cả thế giới đã cảnh giác và đề phòng chặt chẽ thì tôi thấy không có gì để phải lo nữa.”

Chỉ tay vào điện thoại, ông cười lớn hơn: “Ngay cả những công dân Mỹ từng ở Vũ Hán, Trung Quốc đang bị cách ly, mà nếu trong 14 ngày không có triệu chứng gì bất thường cũng được trả tự do kia mà. Mình không có gì phải lo cả.”

Ông chưa chịu dừng: “Mùa cúm năm nay, tới giờ, ngay tại Mỹ có tới hơn 8,000 người chết thì sao?”

Cũng tin rằng virus Corona không là mối quan tâm tại Orange County nhưng Học Khu Garden Grove cũng đã phối hợp với cơ quan y tế địa phương để có những biện pháp phòng ngừa cập nhật nhất.

“Chúng tôi đã và vẫn tiếp tục làm việc rất chặt chẽ với Sở Y Tế Orange County OCHCA) để có biện pháp thích hợp trong việc giúp bậc cha mẹ và các em học sinh sẵn sàng đối phó với vi trùng Corona,” bà Abby Broyles, phát ngôn viên Học Khu Garden Grove, cho biết. “Cho đến giờ, vi trùng này được xếp vào loại nguy hiểm thấp (low risk).”

Trung Học Bolsa Grande, nơi mọi học sinh đều khỏe mạnh. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Tuy nhiên, để trấn an toàn thể cộng đồng, Học Khu Garden Grove đã gởi thư cho tất cả những người có con em là học sinh tại học khu.

Bức thư được tóm lược như sau:

“Chắc quý vị đã nghe tin tức thông báo về một loại vi trùng mới mang tên Coronavirus gây ra dịch bệnh về đường hô hấp ở Trung Quốc. Đã có một trường hợp được xác nhận là mắc bệnh này ở hạt Orange, và một trường hợp khác ở hạt Los Angeles.”

“Theo Sở Y Tế Hạt Orange (OCHCA), chúng ta hoàn toàn không có bằng chứng gì về việc lây bệnh do tiếp xúc từ người này sang người khác tại Orange County.”

“Theo OCHCA, vi trùng Corona có thể lây sang người khác khi người bị nhiễm ho hay hắt hơi, tương tự như những bệnh khác như cúm và cảm lạnh. Các triệu chứng của người bị nhiễm vi trùng này bao gồm ho, sốt và khó thở.”

“Chúng tôi khuyên quý phụ huynh nên cho con em nghỉ ở nhà nếu các em bị bệnh.”

Về những bước kế tiếp, nhân viên của Học Khu Garden Grove sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và phối hợp với những cơ quan cần thiết. “Chúng tôi sẽ cập nhật thêm tin tức cho quý vị khi cần,” bà Broyes nói.

Bà kết: “Sự an toàn của các em học sinh và nhân viên luôn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi. Nếu chúng ta làm theo những chỉ dẫn quan trọng này, chúng ta có thể giữ cộng đồng của mình luôn lành mạnh.”

Trước đó, hôm Thứ Ba, 28 Tháng Giêng, rất nhiều cha mẹ cũng như học sinh vùng Little Saigon nhận được tin rằng một học sinh tại Bolsa Grande High School đã bị nhiễm virus Corona nặng. Tin này đã làm cộng đồng gốc Việt phải xôn xao bàn tán.

Để bày tỏ sự quan tâm, lúc 7 giờ 55 phút tối cùng ngày, Hiệu Trưởng Tracy Conway đã gởi tin nhắn qua điện thoại cho tất cả học sinh và người thân để khẳng định rằng đó chỉ là tin vịt.

Về việc học khu có  làm gì trước sự lo âu của những người có con em học tại học khu trước hiểm họa virus Corona, ngoài Học Khu Gaden Grove, phóng viên Người Việt đã liên lạc với đại diện các học khu như Westminster và Fountain Valley và để lại lời nhắn nhưng cho đến lúc bài báo chuẩn bị lên khuôn, các vị này vẫn hoàn toàn im lặng.

Học Khu Garden Grove là nơi sốt sắng nhất trong việc cho thấy sự quan tâm của họ trong việc liên lạc với cộng đồng. (Đằng-Giao)

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT