Lớp Nhạc Phương Lan recital trình diễn ‘Âm Nhạc Mùa Hè 2024’

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Nhiều phụ huynh, các học viên và đồng hương đã đến dự buổi trình diễn “Âm Nhạc Mùa Hè 2024” của Lớp Nhạc Phương Lan tổ chức vào sáng Thứ Bảy, 20 Tháng Bảy tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, thành phố Westminster.

Các học viên và cô giáo Lớp Nhạc Phương Lan. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đây cũng là buổi recital của lớp nhạc, được tổ chức mỗi năm hai lần, gồm những tiết mục độc tấu, song tấu, hòa nhạc, ca hát qua các nhạc cụ piano, guitar… do các học viên thể hiện năng khiếu trước khán giả, học hỏi thêm về kỹ thuật trình diễn cũng như tập cho các học viên làm quen với sân khấu.

Theo cô giáo âm nhạc Phương Lan, sáng lập viên của Lớp Nhạc Phương Lan, những học viên của lớp nhạc này có nhiều độ tuổi khác nhau, từ bốn tuổi cho đến 80 tuổi cũng đều có thể đến học đàn hay hát.

hương Lan cho hay: “Lúc trước, lớp nhạc này có nhiều sắc dân đến học, như Mỹ, Việt Nam, Hispanic, Trung Hoa… Đến khi có biến cố COVID 19 thì lớp nhạc tạm ngưng một thời gian khá lâu, vì dịch bệnh lan tràn. Đến khi chúng tôi mở lớp dạy nhạc lại thì có rất nhiều học viên không đến học nữa. Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng tiếp tục dạy đàn và hát cho các em và người lớn. Sau hơn một năm tái khai trương, cho đến bây giờ thì lớp nhạc này cũng được khá đông, phần nhiều là những người Việt Nam đến học.”

Cô giáo Phương Lan (trái) và học viên Đoan Hoàng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cũng theo cô Phương Lan, sau một thời gian trên ba tháng, các thiếu nhi học tại đây phần nhiều các em cố gắng học hỏi nhiều hơn. Đương nhiên là cũng có vài em bị trở ngại lúc đầu khi mới học nhạc, và có thể làm cho các em đó bị chán nản.

“Nhưng sau đó, nhờ sự hỗ trợ và khuyến khích của cha mẹ, khuyên các em hãy cố gắng tập luyện những bài tập khi về nhà. Cũng nhờ vậy mà có rất nhiều em từ đầu bị nản lòng, và cho đến bây giờ thì lại thích và đam mê âm nhạc nhiều hơn,” Phương Lan cho biết thêm.

Khoảng năm 1980, thính giả trên thế giới đã ngưỡng mộ nồng nhiệt ca khúc “Hello” của Lionel Richie sáng tác và hát. Nội dung bài nhạc là lời tâm sự của một tình yêu cô đơn và yêu trong tưởng tượng, nhưng rất nồng cháy và phù hợp với các thế hệ trẻ.

Em Julie Trần độc tấu Keyboard bài “Love Story.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Hello” đã mở đầu chương trình “Âm Nhạc Mùa Hè 2024” của Lớp Nhạc Phương Lan, với phần độc tấu piano của Sophie Đỗ.

Sau đó, học viên Đoan Hoàng độc tấu piano bài “Mẹ Yêu” của Phương Nguyễn.

Đoan Hoàng tâm tình: “Tôi học đánh dàn piano tại lớp nhạc nhạc này đã hơn một năm. Tuy rằng học đánh đàn piano rất khó, nhưng với sự cố gắng của mình nên cho đến bây giờ, tôi đã đánh được nhiều bài nhạc ngoại quốc và Việt Nam. Đối với tôi, cô Phương Lan hiền hậu, dễ thương và thương yêu học trò của mình. Nhất là cô rất tận tâm hướng dẫn chúng tôi về âm nhạc.”

Tiếp theo là phần độc tấu dương cầm của các học viên và những bài nhạc: Jayden Đào độc tấu piano bài “Right Here Waiting”; Adelynn Phạm độc tấu piano bài “Michelle” của John Lennon; Julie Trần độc tấu Keyboard bài “Love Story”; Kaitlyn Trần độc tấu piano bài “Besame Mucho”; và William Tài độc tấu piano bài “Valse Tristest” của Jean Sibelius.

Học viên Tuyết Mai vừa đánh dương cầm và hát bài “Từ Giọng Hát Em.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Học viên Tuyết Mai vừa đánh dương cầm và hát bài “Từ Giọng Hát Em” của Ngô Thụy Miên, qua những lời hát rất ngọt lịm.

Tuyết Mai, một giọng hát rất trau chuốt và ngọt ngào, và dường như tiếng hát này cũng là tiếng hát chuyên nghiệp trong gốc trời âm nhạc nào đó, cho đến bây giờ mới xuất hiện tại Little Saigon.

Kế tiếp, Hannah Phạm độc tấu piano bài “Le Lac De Come” của Galas; Khang Brian độc tấu piano bài “Nocturne # 9” của Chopin; và Benjamin Phạm độc tấu piano bài “Sonata #4 Pastoral” của Paul de Sennevile.

Em Amelia Trần độc tấu piano bài “Fur Elise.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong tập nhạc Bagatelle số 25, thường được biết với tên gọi “Fur Elise”, là một trong những bài nhạc dành riêng cho đàn piano nổi tiếng nhất của Luswig Van Beethoven.

Bài “Fur Elise” do em Amelia Trần độc tấu piano rất thuần thạo. Và bài nhạc này là một trong những khúc nhạc ngắn trong Bagatelle, và được xem như một Albumblatt, một tiêu đề chung cho các tác phẩm nhạc cổ điển, thường để độc tấu piano.

Trong số các phụ huynh đến dự, ông Trần Nguyên Thắng, giám đốc ATNT Travel and Tours. Amelia Trần là con gái của ông Thắng học đánh đàn piano với cô giáo Phương Lan được ba năm.

Từ trái, Henry Hồ (piano), Patrick Hồ (guitar) và mẹ là Xuân Hoài hát bài “Tình Khúc Buồn”. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Thắng nói: “Con gái của tôi lớn lên tại Mỹ, nên có nhiều cơ hội để cho đứa bé được phát triển tại đất nước này, trong đó có âm nhạc là bộ môn có thể giúp cho việc tiến thân và hữu ích trong tương lai của những lứa tuổi đang cần sự học hỏi và tập luyện. Âm nhạc là món ăn tinh thần cho những ai sau những giờ làm việc mệt mỏi, hoặc có những cuộc vui hay nỗi buồn nào đó, nghe nhạc cũng giúp cho nhiều người được thư giãn nhiều hơn. Vì thế, âm nhạc là điều rất cần cho cuộc sống của con người.”

Bài nhạc “Tình Khúc Buồn” của Ngô Thụy Miên, với tiếng hát của Lê Đình Xuân Hoài cùng hai đứa con trai là Patrick Hồ (guitar) và Henry Hồ (piano).

Các phụ huynh và đồng hương đến dự chương trình “Âm Nhạc Mùa Hè 2024.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Xuân Hoài chia sẻ: “Hai đứa con trai của tôi theo học Lớp Nhạc Phương Lan đã trên tám năm. Giờ thì chúng nó cũng rất thuần thạo về đánh đàn piano và guitar. Sở dĩ tôi cho con của tôi học nhạc vì đối với tôi, âm nhạc giúp cho mình được thêm niềm vui trong cuộc sống, và tập cho con tôi có sự kiên nhẫn khi học đánh đàn, cũng là phương tiện giúp cho trí nhớ của chúng nó được hoàn hảo. Hôm nay, tôi hát do con tôi đánh nhạc, tuy rằng, tôi hát không hay lắm, nhưng đó là điều cho tôi được hạnh phúc trong gia đình mình.”

Sau đó, Jayden Trần độc tấu piano bài “Curious Bear”, và cuối cùng là bài “Someone Like You” với phần đánh dương cầm và hát của Henry Hồ.[kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT