Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Nhạc phẩm “Nếu Có Yêu Tôi,” thơ Ngô Tịnh Yên, nhạc Trần Duy Đức, qua tiếng hát Hoàng Thúy Vy mở đầu thật hào hứng cho đêm đại nhạc hội “Singing for Hope” (“Hát Cho Đời Vui”) do Hội Ngọc Trong Tim tổ chức kỳ 8.

“Hát Cho Đời Vui” tưng bừng diễn ra hôm Thứ Bảy, 24 Tháng Bảy, tại Studio SBTN TV, Garden Grove, với rất đông khán thính giả từ khắp nơi tham dự, cũng là dịp chứng kiến tiết mục độc đáo kỷ niệm một năm ngày cưới của đôi nghệ sĩ khiếm thị Trần Lộc và Quỳnh Trâm (nhật báo Người Việt số ra ngày 23 Tháng Bảy có bài viết “Duyên trời định của cô ca sĩ khiếm thị Việt Nam mắc kẹt ở Mỹ”).
Tiếp nối là ca khúc “Love Still Remains” do nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt trình diễn, kể lại câu chuyện buồn khi ông ngoại vì dịch bệnh mà ngăn cách cháu ngoại, chỉ được thăm ông tại nhà thương, chỉ nói lời yêu thương với nhau qua màn ngăn cách. Chính con virus Corona quái ác đã lấy đi biết bao mạng sống, làm chia lìa ngăn cách gia đình khi người thân ra đi vĩnh viễn.
Phần trình diễn được đông đảo khán thính giả chờ đợi là khi cô dâu Quỳnh Trâm trình diễn ca khúc “Cô Dâu” và chú rể Trần Lộc đệm piano, cả thính phòng thinh lặng như cùng chia sẻ những hạnh phúc dịu êm trong tiếng dương cầm như những lời ru tình yêu ngọt ngào.

Cùng chiếc bánh cưới dễ thương, cô dâu chú rể trân trọng trao nhẫn cưới cho nhau dưới sự chứng kiến của cha mẹ chú rể và khán thính giả, cùng tràng vỗ tay tán thưởng không dứt, chúc mừng hạnh phúc của cặp vợ chồng son mãi mãi bền lâu.
Sau đó là sự rộn ràng náo nhiệt khi cô dâu tung hoa cho những bạn trẻ để trao gởi niềm hạnh phúc đến với họ, và các cô gái trẻ tin rằng khi bắt được bó hoa cưới của tân nương thì mình đã chạm tay tới may mắn, với mong ước chính mình sẽ sớm trở thành cô dâu lộng lẫy.
Cô Hương Trương, chủ nhân Yellow Diamond, bảo trợ cặp nhẫn cưới cho cặp vợ chồng son, từ Maryland đến để cùng chứng kiến hình ảnh thật xúc động trên sân khấu trước sự chứng kiến của cha mẹ chú rể. Khi chiếc hôn nồng nàn tình yêu trao cho nhau khiến cả thính phòng vỡ òa trong hạnh phúc, đâu đó cũng có những giọt nước mắt thổn thức chia sẻ hạnh phúc lứa đôi.

“Cùng đồng hành với chương trình Ngọc Trong Tim thường bảo trợ các em từ Việt Nam sang Mỹ trình diễn, đây là một sân chơi dành cho các em khuyết tật, để các em có thể đạt được những ước mơ ấp ủ, dù khiếm khuyết cơ thể nhưng các em lại có một khối óc rất thông minh và nhiều tài năng. Tạo một sân chơi cho các em, đó là mục đích của Ngọc Trong Tim. Chương trình kỳ 8 này cũng là cơ hội để các em chứng minh rằng không phải người khuyết tật luôn bế tắc, mà chính họ có rất nhiều tài năng đóng góp cho đời vui,” cô Hương Trương nói.
“Họ có thể nói rằng dù là người khuyết tật, nhưng trái tim rất hoàn hảo. Xin chúc tiếng hát Quỳnh Trâm luôn tỏa sáng bên tiếng đàn piano Trần Lộc, suốt đời mãi bên nhau!” cô Hương Trương xúc động nói.
Cô Jennifer Hảo Trần, người đã cùng nghệ sĩ Thành Lễ, và hai vợ chồng anh chị Ánh, Hồng đã giúp đỡ trong thời gian đầu khó khăn vì COVID-19, bất chấp đường đi xa xôi từ Minnesota, lái xe qua sáu tiểu bang Iowa, Nebraska, Colorado, Utah, Arizona, Nevada, với 28 giờ lái xe để đưa cha mẹ chú rể qua California gặp cô dâu Quỳnh Trâm.

Xúc động tột cùng khi chứng kiến hình ảnh đẹp đôi trên sân khấu, cô Hảo Trần nói: “Trai tài gái sắc, gặp nhau trong điều kiện như thế này thật là lương duyên trời định!”
Ba người bạn thời trung học với chú rể Trần Lộc, gồm anh Nguyễn Hải Triều, Anh Phúc và cô Anh Nguyễn, có mặt từ rất sớm để mừng tiệc cưới đặc biệt này. Anh Triều cho biết Trần Lộc là một người bạn rất dễ thương. Là một nghệ sĩ với bản chất rất đa cảm, Lộc rất quý mến bạn bè và luôn đến với mọi người bằng tất cả tấm lòng.
Cô Anh Nguyễn thì kể trong lần họp mặt đầu tiên tại nhà anh Triều tại Garden Grove, có rất đông bạn bè từ khắp nơi đến dự, Lộc đã đàn và hát tặng hết người này tới người khác, từ chiều tối cho đến 5 giờ sáng hôm sau, hát mãi cho đến khi “hết hơi” mới thôi.

Cô dâu Quỳnh Trâm xúc động cho hay sẽ nhớ mãi ngày đặc biệt hôm nay, nhờ chương trình Ngọc Trong Tim của nghệ sĩ Thành Lễ mà cô được đến Hoa Kỳ trình diễn, để rồi gặp mối lương duyên của mình khi anh Trần Lộc cầu hôn.
“Sau gần hai năm ngừng lại, chương trình Ngọc Trong Tim lần thứ 8 này lại ra mắt công chúng. Chúng em rất hạnh phúc và cầu mong điều tốt lành sẽ đến với mọi người, khi dịch bệnh đã lui dần,” cô Quỳnh Trâm chia sẻ.
“Từ năm 2019 khi em qua Mỹ trình diễn, và thêm hai lần sau đó nữa thì em kẹt lại ở Mỹ vì dịch COVID-19 trong khi kế hoạch của em chỉ đi trong ba tháng thôi, phải hủy ba vé bay trở về Việt Nam. Cuối cùng thì em trở thành cô dâu suốt đời của chồng em! Hôm nay em thật vui khi gặp lại được khán thính giả Ngọc Trong Tim tại California, cũng là dịp kỷ niệm một năm ngày cưới của bọn em,” cô Quỳnh Trâm chia sẻ.

Hình ảnh hai vợ chồng son luôn quấn quýt bên nhau, đặc biệt với đôi bàn tay luôn nắm chặt không rời. Quỳnh Trâm bẽn lẽn nói: “Em thích nắm tay ông xã vì nó thật ấm áp và mềm mại, có lẽ do anh chơi piano, nhưng quan trọng nhất là bọn em luôn bên nhau để cùng dìu dắt trên đường đời!” Anh Trần Lộc “nói chen” vào: “Cũng do ‘Đồng Bệnh Tương Lân’ nên bọn em rất hợp với nhau, tay trong tay là do ông Trời định!”
Đêm nhạc vui tươi trở lại khi “nữ hoàng kích động” Mai Lệ Huyền và ca sĩ Jenny Trang cùng trình diễn nhạc phẩm “Không Bao Giờ Ngăn Cách,” sáng tác Trần Thiện Thanh.
Hết mình trình diễn trong đêm nhạc có các ca nghệ sĩ Hoàng Thúy Vy, Nhật Hạ, Thùy Linh, Nguyễn Đức Đạt, Melody Đông Nghi, Lâm Hùng, Uyên Chi, Quỳnh Trâm-Trần Lộc, Lê Quang, Tuấn Kiệt, Đông Đào, Hàn Mỹ, Khánh Hoàng, Ballywood, Trang Thanh Lan, Hương Lan, Mai Thiên Vân, Hùng Lê Hùng, Lâm Hùng, Thành Lễ, Seour Ái Liên, Mai Lệ Huyền, Jenny Trang. [qd]






















































































