Hai tội phạm sát nhân ở New York khoét ngục trốn thoát

NEW YORK, New York (NV) – Hôm Chủ Nhật, cảnh sát đã khởi sự cuộc lùng kiếm hai tù nhân can tội giết người đã dùng máy khoan khoét vách nhà tù rồi trốn khỏi một khám đường lớn thuộc loại được bảo vệ an ninh tối đa ở New York, theo tin của NBC.

Xe cảnh sát đậu bên ngoài bức tường nhà tù Clinton ở New York.
(Hình: Gabe Dickens/Press-Republican via AP)

Qua một bản thông báo, cảnh sát tiểu bang New York cho biết hai người này đã được báo cáo mất tích khỏi nhà tù Clinton, nằm cách biên giới Canada chừng 25 dặm, khi điểm danh lúc 5 giờ rưỡi sáng trong ngày.

Nhân viên FBI cùng và hàng trăm nhân viên công lực tiểu bang đang nỗ lực truy tìm tung tích hai tù nhân này, là Richard Matt, 48 tuổi, và David Sweat, 34 tuổi.

Cả hai được coi là nguy hiểm, và cảnh sát khuyến cáo công chúng không được đến gần họ.

Tại một cuộc họp báo, Thống Đốc Andrew Cuomo nói rằng hai tù nhân vượt ngục có thể đã dùng một máy khoan để đục một lỗ trên vách nhà giam, rồi bò xuyên qua một hệ thống đường hầm và cuối cùng chui lên khỏi mặt đất thông qua một lỗ cống ven đường.

Các giới chức đã kiểm tra mọi dụng cụ tại khám đường và không thấy bị mất mát gì, vì thế, họ chưa hiểu bằng cách nào và từ đâu mà hai tù nhân này có được dụng cụ đề khoét ngục mà trốn đi.

Hai tù nhân này còn ngụy trang hình dáng người nằm trên giường để đánh lừa nhân viên an ninh rằng họ vẫn còn đang say ngủ trong phòng giam.

Khi khám phá lỗ khoét, nhân viên nhà tù còn thấy hai tù nhân này để lại một miếng giấy viết rằng “Chúc một ngày tốt đẹp.” (V.P.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT