Sinh viên cứu người, bị bắn, thoát chết nhờ kẻ cướp kẹt đạn


NEW YORK – Một sinh viên y khoa tại Đại Học Tulane University vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc vào sáng hôm Thứ Sáu khi một tay cướp đã bắn 1 phát súng vào bụng nạn nhân rồi cố bắn thêm mấy phát nữa vào đầu anh, thì viên đạn bị kẹt lại, khiến tay cướp đành bỏ đi, tờ New York Daily News loan tin.



Sau khi bị bắn vào bụng, sinh viên Peter Gold thoát chết nhờ súng của
kẻ cướp bị kẹt đạn. (Hình: Băng video lấy từ hiện trường)


Vụ kẻ cướp bắn vào sinh viên Peter Gold, 25 tuổi, xảy ra khi sinh viên này xông tới cứu giúp một phụ nữ đang bị một người đàn ông ra tay hành hạ. Cảnh sát nói rằng sinh viên kia đã xuống xe hơi đến can thiệp khi trông thấy người đàn ông đó đang lôi xềnh xệch người phụ nữ kia về phía chiếc xe hơi của y vào lúc 4 giờ sáng trong ngày.


Thấy anh Gold bước tới, người đàn ông kia liền chĩa súng vào người người sinh viên để cướp tiền. Bị từ chối, tay cướp liền bắn 1 phát đạn vào bụng anh Gold, rồi đưa súng nhắm vào đầu người sinh viên đó mà bắn thêm 1 phát nữa nhằm kết liễu đời kẻ đã không chịu nộp tiền cho mình. Nhưng sau 2 lần bấm cò mà viên đạn vẫn bị kẹt lại trong nòng súng, tay cướp kia liền lên xe hơi chạy đi.


Nạn nhân Gold hiện đang được canh phòng cẩn thận tại bệnh viện vì vết thương nơi bụng khá nặng, nhưng không đến nỗi nguy tới tính mạng. Còn người đàn bà bị tay cướp hành hung thì chỉ bị thương nhẹ.


Cảnh sát vẫn còn đang truy nã hung thủ, được mô tả là một người đàn ông da màu ở vào lứa tuổi từ hăm mấy đến ba mươi, cao chừng 6 foot, với khuôn mặt được ghi lại trên cuộn băng video an ninh lấy từ hiện trường. (V.P.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT