Tuesday, March 19, 2024

Tang lễ nhạc sĩ Tô Hải, ‘thằng hèn’ mà không hèn!

Nhật Bình/Người Việt

Tang lễ tiễn đưa nhạc sĩ Tô Hải, tác giả cuốn ‘Hồi ký của một thằng hèn’ diễn ra vào chiều 13 Tháng Tám 2018 tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, thuộc dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, Quận 3.

Tang lễ được cử hành trang trọng theo nghi thức công giáo do Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh cùng tám linh mục dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đồng tế, với khoảng một trăm người tham dự.
Tô Hải (tên đầy đủ Tô Đình Hải) sinh ngày 24 tháng 9 năm 1927 tại Hà Nội. Trước 1975 ông tham gia Việt Minh, có nhiều sáng tác thuộc thể loại ‘nhạc cách mạng.’
Kể từ sau năm 1990, ông sống ẩn dật trong căn nhà nhỏ ở quận Phú Nhuận, Sài Gòn, viết hồi ký và blog mang tính ‘phản tỉnh’ chỉ trích chính mình đã ‘lạc lối’ khi theo đảng CSVN và gọi thứ nhạc do mình sáng tác là “nhạc nô”.
Tự gọi mình là ‘một thằng hèn’ nhưng ông viết bài công kích chế độ mà ông từng đi theo. Tô Hải còn tham gia các cuộc biểu tình xuống đường chống bá quyền Trung Quốc ở Sài Gòn trong những năm gần đây.
Nhóm đại diện CLB Lê Hiếu Đằng viếng nhạc sĩ Tô Hải.
Trưởng nam đại diện gia đình nói lời cảm ơn trước lễ di quan nhạc sĩ Tô Hải.
Nghi thức ở nhà hoả táng.
Người thân tiễn đưa lần cuối.
Hạ quan tài để đưa vào lò hoả táng, kết thúc 91 năm trên dương thế của một “thằng hèn” mà không hèn!
Nhà cầm quyền cho cảnh sát dẹp đường cho đoàn xe tang.

MỚI CẬP NHẬT