Wednesday, April 24, 2024

50 là tuổi đàn ông ngoại tình

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô Nguyệt Nga, Vợ chồng em cũng già rồi, năm nay em đã 45 tuổi, nhà em cũng xấp xỉ 50.

Trước đây em hay hỏi mẹ, không biết chồng em có bồ không, mẹ em thường nói: “Chưa đâu.” Mẹ em giải thích, đàn ông 30-40, con còn nhỏ, sự nghiệp chưa vững vàng, thì giờ, đầu óc đâu mà nghĩ đến chuyện ngoại tình. Phải là 50 tuổi thì đó mới là tuổi ngoại tình. Con cái trưởng thành, không phải lo, sự nghiệp thì đã vững. Đàn ông khi ấy chính chắn, vẻ bề ngoài chững chạc, đủ già và không quá non. Sức khỏe chưa là điều gì khiến họ lo lắng, nói chung đàn ông 50 là tuổi ngoại tình.

Mẹ em phán chắt như đinh đóng cột, 50 tuổi là tuổi đàn ông ngoại tình.

Chồng em 50 tuổi, và y như rằng, anh ấy đang ngoại tình!

Em tin như thế vì hay tìm thấy trong túi áo của ảnh, những mảnh giấy ghi những câu đối thoại của hai người nam nữ. Nội dung hẹn hò, tình tự… Em hỏi thì ảnh nói, anh chép từ fb của mấy đứa bạn ra. chơi thôi mà. Lời giải thích rất trớt quớt. Em có hỏi đến thì ảnh nói, em chỉ toàn đoán mò, ảnh không bao giờ đi ngang về tắt cả, đừng có kiếm chuyện.

Em không kiếm chuyện với ảnh nữa, nhưng thề là sẽ kiếm cho ra. Có hôm em đem điện thoại của anh ra tiệm nhờ họ “mở khóa” thì họ bảo mở được nhưng sẽ mất hết các dữ liệu. Cũng như không!

Kỳ cục là em thấy thỉnh thoảng ảnh lại lấy tờ giấy ra đọc, và những tờ giấy này thay đổi nội dung luôn luôn. Nó làm cho em suy rằng, ảnh có “chat” với ai đó, nhưng sợ em đọc được trong phone, nên chép ra để nhâm nhi. Trời ơi tức chết đi được, nhưng lại không biết sao nắm bằng chứng. Em có đến chỗ thám tử tư chuyên theo dõi những vụ ngoại tình, nhưng họ đòi tiền nhiều quá, mà em lại không có khả năng chi trả.

Em viết thư này rất mong những chị nào đã có kinh nghiệm chỉ cho em với. Câu hỏi nữa là, bao nhiêu tuổi thì đàn ông hết ngoại tình. Mẹ em thì nói, 80. Trời đất, vậy em phải chịu thêm 30 năm nữa sao?!

Em Ngọc Linh

Góp ý của độc giả:

*NGUYEN:

Đàn ông từ 70 tuổi trở lên là hết xíu quách rồi, còn làm ăn gì được nữa.

*GY:

“Tuổi nào thì hết ngoại tình?” Đàn ông đến 50 thì hay dở tật xấu vì những lý do như mẹ chị nói, cộng thêm phụ nữ tới tuổi đó cũng khó chịu lắm vì sắp “tắt điện” người không khỏe. Đến 60 thì sức khỏe của đàn ông xuống nhanh lắm, đủ thứ bịnh tật sẽ xuất hiện vì cơ thể yếu, tình trạng “lớn nói nhỏ không nghe” hoặc đang chiến đấu nó đình công, sẽ xảy ra thường xuyên. Đến 70, thuốc uống cả hũ nó cũng không nghe, lúc đó họ mới hết lăn tăn.

Tại sao chị cứ chăm chăm vào chồng để cho đau đầu. Kệ chồng mơ mộng, làm thơ thẩn gì đó. Chị thể hiện như bình thường, không buồn rầu, không gây gổ, không theo dõi, chát chít các kiểu (nhớ xóa đi hay xài password), thể hiện như đã có niềm vui khác, nhưng không nói có bồ. Chăm sóc bản thân, giữ dáng, trang điểm xinh xắn khi đi làm, đi cafe, đi ăn với bạn, tham gia hội nhóm có thêm bạn bè, nhất là những cô sống tự tin vui vẻ, học hỏi được nhiều lắm, bảo đảm chồng sẽ quay ra giữ vợ.

Thật ra đàn ông không ai muốn mất vợ, nhất là vợ tốt, họ chỉ muốn đổi gió chứ tuổi này không dám đánh đổi gia đình đâu, con cái coi thường, mọi người phỉ báng, đau đầu lắm. Chị thử đi, bên ngoài còn nhiều thứ vui, nhiều người thú vị.

Nhưng coi chừng đi lạc!

*Trinh:

Copy lại một stt trên FB của Du Nguyen, gửi em Ngọc Linh đọc cho vui nha;

“Chúng ta – lũ đàn bà đáng thương.

Ly hôn rồi, mới bắt đầu sắm gương sắm áo. Đến mỹ viện cắt mắt sửa môi. Mua chai nước hoa đắt tiền về ngắm nghía săm soi, mua phấn son về tô tô vẽ vẽ.

Lũ ấm êm nhìn chúng ta cảnh giác, bảo ta đang sửa sang hình thức để “mồi chài”. Lúc nào cũng căng mắt nhìn, làm như không nhìn một giây, ta cướp ngay người đàn ông của họ.

Lũ đàn ông nhìn chúng ta khinh khỉnh, làm như chỉ cần họ dang tay ra thôi, là ta sẽ sà vào đó mà bấu víu, mà biết ơn.

Thế nên lũ chúng ta mới thật đáng thương!

Bao năm chỉ biết cúi mặt sống vì người khác, cun cút phục vụ người khác, hồ hởi yêu thương người khác. Nhận được chỉ là nỗi đau.

Chỉ ly hôn rồi, mới có đủ một phút là 60 giây, dùng để yêu thương chính bản thân mình.

(Copy từ fb chị Đào)

Thế nên là, chị em chúng mình, hãy cứ xinh đẹp, thơm tho mọi lúc mọi nơi các nàng ạ.

Vấn đề mới:

Thưa cô, tôi viết thư này kể chuyện của một người bạn, đang trong tình trạng bị lừa gạt tình và tiền, mà không cách chi bạn bè, người thân kéo được cô ấy ra khỏi vũng lầy trầm luân ấy.

Bạn tôi ở Florida, là dân làm nail, là chủ của nhiều tiệm nail lâu đời, nên hiện tại bạn tôi có của ăn của để. Cô ấy năm nay 60 tuổi, là mẹ đơn thân. Vừa rồi cô ấy quen với một người đàn ông ở Nam Cali. Nghe cô bạn kể lại thì ông này làm cho hãng Boeing, có rất nhiều nhà cho thuê, và thu nhập hàng tháng gộp chung khoảng 55 ngàn (!?). Ông ấy than, giàu có, tiền bạc mà làm chi, chẳng giúp ông ta vơi bớt nỗi cô đơn, một thân một mình. Lời than kia làm động lòng cô bạn của tôi. Ông than ngày xưa ở Việt Nam, nhà vườn cò bay thẳng cánh, trái cây đầy vựa, qua đây thèm không có mà ăn. Vậy là lập tức bạn tôi, tới tấp đóng thùng trái cây tươi ở Florida, tôm, mực khô… gửi sang. Khi ông ấy khen ngon, bạn tôi hứng chí gửi thêm nhiều thùng khác.

Rồi ông ấy than, việc đâu mà việc nhiều thế, cứ ngập mặt từ sáng đến chiều tối, có cái laptop hư mà đi mua cái mới cũng không có thì giờ, đời sống thế này thì sống làm gì, chết đi cho xong! Vậy là bạn tôi, gửi qua ngày một cái laptop mới tinh. Rồi ông lại than, có cái tiệm nail, cũ quá, đang cho thuê, nhưng neo người nên định bán, mà nghĩ lại có thể bạn tôi qua ở luôn, nên ông ta đang gọi người đến sửa, định rằng  khi đã tân trang xong xuôi thì rước bạn tôi qua làm chủ, để “hai đứa” gần nhau, không phải đứa đầu sông đứa cuối sông như hiện nay. Bạn tôi nghe cứ như mật rót vào tai. Tiệm nail đã deposit cho thợ sửa, ai ngờ gặp tay thợ xây dựng gạt gẫm lấy mất mấy chục ngàn, tức điên người lên, ông không thiết sống nữa. Bạn tôi lại ra tay gửi tiền để ông tiếp tục công việc sửa sang.

Thấy bạn u mê mà không biết làm sao. Khi yêu nó đần độn như vậy sao? Nói gì bạn cũng không nghe, làm bao nhiêu tiền cứ đắp bù cho thằng cha lường gạt đó.

Tôi không biết ngoài bạn tôi ra, còn có bao nhiêu người trong danh sách lừa gạt của thẳng chả? Tức là cũng đang là một con thiêu thân lao mình vào chiếc bẫy ngon ngọt của tên lừa gạt bằng những trò thô thiển.

Quả thật tôi bó tay, không muốn nghe, không muốn biết thêm một điều gì từ mối tình ngu xuẩn đó. Nhưng mà lòng dạ đâu có yên.

__________

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Canh rong biển tàu hủ non”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT