LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.
Thưa cô Nguyệt Nga,
Để khỏi làm mất nhiều thì giờ của cô Nguyệt Nga và quý bạn đọc, tôi xin nói ngay câu hỏi mà tôi rất cần cô Nguyệt Nga cũng như bạn đọc cho tôi ý kiến. Số là gần đây, một người bạn gái cũ của nhà tôi, sau một thời gian ngưng quậy phá gia đình chúng tôi, mới đây không biết cô ấy xin ai được số cell phone của tôi, nên cô ta trở lại quậy phá gia đình chúng tôi bằng những cú điện thoại bất ngờ và bất kể giờ giấc…
Cách nay hai hôm cô ấy gọi điện thoại cho tôi, nhìn số lạ tôi định không bắt nhưng lại lo lỡ ai trong công ty nơi tôi đang làm việc, có việc gì khẩn cấp cần đến tôi chăng? Khi biết là cô ta thì vì tôi đã lỡ nghe rồi, cũng như vì lịch sự và không muốn cho cô ta lầm tưởng rằng tôi hẹp hòi hoặc sợ sự trở lại của cô ta với nhà tôi, nên tôi đã chuyển máy cho nhà tôi. Sau khi chuyển máy cho nhà tôi và được biết cô ấy tỏ dấu quan tâm tới sức khỏe, công việc của nhà tôi, nhưng nội dung chính thì cô ấy nhắc lại những chuyện “ngày xưa”, khiến tôi rất khó chịu. Ngay nhà tôi cũng không muốn phải trả lời những cú điện thoại như vậy.
Phần cá nhân tôi như tôi đã tâm sự với cô Nguyệt Nga ở trên rằng tôi bị phân vân, giằng co giữa hai điều nên hay không nên tiếp tục chuyển điện thoại cho nhà tôi?
Không chuyển thì tôi lại bị mặc cảm hẹp hòi hoặc sợ bóng sợ vía cô ta, mà chuyển thì không chỉ cá nhân tôi sẽ có thêm những giây phút bực bội, mà tôi còn ngại nếu cứ để nhà tôi tiếp tục nghe những chuyện này chuyện kia thuộc về quá khứ đã xa, thì tôi sợ sẽ có ngày nhà tôi sinh lòng tội nghiệp cô ta thì cũng phiền cho tôi không ít…
Hiện nay cô ấy đã li dị chồng và có 1 con.
Thưa cô Nguyệt Nga, tôi chợt có thêm một câu hỏi khác nữa, cũng mong cô Nguyệt Nga cho biết ý kiến của cô, đó là tôi có nên nói thẳng với cô ấy là đừng gọi làm phiền chúng tôi nữa để cho gia đình chúng tôi được yên? Hay là tôi nên đổi số cell khác?
Rất mong cô Nguyệt Nga cho biết sớm ý kiến của cô, tôi xin cám ơn cô Nguyệt Nga nhiều thật nhiều.
Kim Hương
*Góp ý của Nguyệt Nga
Thưa cô Kim Hương, NN thông cảm và hình dung được sự bực dọc cùng những phản ứng tâm lý giống như mâu thuẫn của cô Kim Hương.
Theo NN, cô không nên lịch sự và cũng không cần thiết phải tỏ ra lịch sự với những người chủ tâm quậy phá gia đình người khác như cô bạn gái cũ của anh nhà. Chưa kể NN cũng đồng ý với cô rằng, nếu chồng cô cứ tiếp tục nhận được những than thở ỉ ôi của người bạn gái cũ, thì một ngày nào đó, chồng cô cũng có thể bị “nhiễu âm” bởi những tình tiết bi thảm do cô ấy cố tình kể lể để gợi lòng thương hại hay lòng trắc ẩn vốn sẵn có trong nhiều người đàn ông.
Riêng câu hỏi chót, NN đề nghị cô Kim Hương không nên nói thẳng với cô ấy rằng xin đừng gọi điện thoại cho chồng cô nữa. Theo NN, một người đã cố tình, bằng mọi cách để có được số điện thoại của cô, thì trước sau gì cô ta cũng sẽ tìm cách gọi cho bằng được. Ngay cả khi cô có đổi số cell khác… Chưa kể khi cô ta nhận được lời yêu cầu dù rất chính đáng của cô, cô ta cũng có thể phản ứng bằng những lời khiếm nhã. Chừng đó, cô sẽ còn cảm thấy bực mình, “điên tiết” hơn nữa… Mà kết quả, sau một thời gian, mọi chuyện vẫn sẽ trở lại như cũ!
Theo NN từ giờ trở đi khi nhận được điện thoại lạ, không hiện số thì cô không nên nghe. Nếu công ty của cô hay ai đó có việc gấp cần liên lạc với cô, tôi tin họ sẽ nhắn lại…
Chúc Kim Hương sớm thoát nạn và cảm ơn cô đã có thư cho chúng tôi.
Thân mến,
Nguyệt Nga.

































































































