Ðộc giả góp ý: ‘Chia tay sớm là tốt cho cả hai phía’

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.


Góp ý của Kim Thao,

Ðọc thư cô tôi thấy cô không thương ông nầy đâu, mà cô chỉ thương hại. Tại vì nếu gọi là thương thì tuổi tác không thành vấn đề, có bệnh tật cũng không sao. Vì cô không thương nên cô mới so đo tính toán thiệt hơn, mà đã không thương thì nên chia tay sớm lại tốt cho hai bên.

Tôi thấy giải quyết cũng dễ chứ đâu có gì khó khăn. Ổng cay cú nên thành tiểu nhân, thì cô đừng lấy gì theo, mấy chuyện nhỏ, lẻ tẻ cô dành làm chi cho phiền tới ổng, mà cũng làm cô bực mình, còn người thì còn của lo chi cho mệt, kể cả hai con chó, nếu muốn thì đi mua hai con khác, đã muốn dứt khoát với ông ấy thì cái gì dính dáng tới ông thì trả lại cho ông, giữ làm chi rồi mỗi khi nhìn thấy vật gì xài chung thì lại nhớ ổng.

Tóm lại, cái gì mà chung với ổng thì để lại cho ổng hết đi, đồ đạc bây giờ rẻ thối, có tiền thì đi mua đồ mới, không tiền thì đi garage sale.

Còn nhà bank, dễ thôi, đóng nhà băng cũ, tới nhà băng mới, chỉ không đầy 1/2 giờ, cô có account mới, không xài online, ký check trả bill… dễ ẹt có khó gì đâu, làm sao ổng biết cô xài nhà băng nào, nếu ai ông cũng dò ra được, chả lẽ ông giỏi computer thì ông lấy hết tiền của người khác được à!.

Còn email thì lấy ID mới, Password mới làm sao ông dò ra được, nếu ông mò ra được, chả lẽ ai ông cũng mò ra được sao? Vô lý.

Nếu cô thật sự muốn dứt khoát thì nên dứt khoát mọi thứ với ổng, đừng dây dưa dính líu gì cả, cũng đừng qua lại hẹn hò, đừng lởn vởn lại gần, rồi bồ bịch lung tung trước mặt ổng, gây tức tối cho ổng sẽ không tốt cho cô, chưa kể gặp phải mấy lão khùng thì có ngày cô bị “thanh toán”!

Nhưng nói đi thì cũng nói lại, những người đàn ông già hơn tuổi mình, phần đông là những người đã nếm trải mùi đời, nếu không vợ không con mà gắn bó với mình thì tốt hơn là gặp những đàn ông trẻ. Tụi trẻ chỉ làm mình khổ thôi, vì họ còn trẻ nên đứng núi nầy hay trông núi nọ, cứ làm mình ghen, thường thường cái gì có trong tay thì mình coi thường nên không giữ lấy, cứ chạy kiếm tìm đâu đâu, khi vấp ngã, nhìn lại thì mọi thứ đã vuột khỏi tầm tay rồi.

Nhưng mọi việc tùy cô, tôi chỉ góp ý như vậy. Thân chào.

Kim Thao.

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT